-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
14/11/2024 20:54Ông bà U80 phải nhập viện cấp cứu vì bị 'xã hội đen' tìm đến đòi nợ 31 tỷ đồng
Ngày 14/11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang vào cuộc làm rõ vụ việc đòi nợ kiểu “tín dụng đen” khủng bố tinh thần khiến 2 công dân là 2 ông bà gần 80 tuổi phải đi cấp cứu.Cụ thể, từ ngày 2 đến 9/11, tại một ngôi nhà ở ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa xuất hiện một nhóm khoảng 3-4 người trong đó có một người phụ nữ tự xưng là “chủ nợ” mang theo băng rôn, cầm loa thu phát đến treo trước cửa nhà số 42 nói trên, yêu cầu vợ chồng bà Trần Thị Hồng H (77 tuổi) và ông Hồ Văn K. (78 tuổi) phải trả số tiền 31 tỷ đồng được cho là bà H. đã vay, nợ trước đó.
Để gây áp lực, nhóm người này đã treo băng rôn, bày ghế ngồi trước cửa nhà bà H. vừa gọi tên vợ chồng ông K. bà H. vừa nhắc đến các khoản nợ mà bà H. đã vay và yêu cầu phải trả cả tiền gốc lẫn lãi lúc thì 31 tỷ đồng, lúc thì con số được nâng lên 60 tỷ đồng. Sự việc khiến cho cả con ngõ rơi vào cảnh ầm ĩ, người dân sinh sống và kinh doanh quanh khu vực bức xúc.
Đỉnh điểm của vụ việc, người dân bức xúc đã phải gọi điện cho lực lượng chức năng. Sau đó, Công an phường xuống yêu cầu những người này không gây mất an ninh trật tự và thu ghế, băng rôn thì họ phản ứng lại và cho rằng thu giữ tài sản của họ. Sau vài ngày xảy ra vụ việc, bà H. phải nhập viện. Đến sáng 8/11, ông K. cũng phải gọi xe cấp cứu nhập viện.

Ông Bùi Minh Son, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Bách Khoa xác nhận, vụ việc gây ầm ĩ khu phố. Khi bà con xung quanh nhắc nhở thì những người này nói sẽ hoạt động theo giờ hành chính. Có lần, thấy ông K. xuống hỏi các đối tượng bà H. nợ nần gì, bao nhiêu tiền và có giấy tờ gì không thì những người này chỉ đưa ra con số hàng chục tỉ đồng và không có giấy tờ gì.
Thấy vậy, ông K. đóng cửa và đi lên nhà. Những người này xuất hiện đã gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh khiến cho nhiều người rất bức xúc.
Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, việc này quận đã làm và thông tin vụ việc cũng được đưa lên iHanoi (một ứng dụng trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp tương tác với chính quyền Thành phố Hà Nội). Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Bước đầu, Công an phường Bách Khoa đã mời các bên lên làm việc và yêu cầu các bên phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không được gây mất an ninh trật tự. Qua làm việc, nhóm người cho bà H. vay không có giấy tờ gì nào chứng minh việc vay nợ.
NT (SHTT)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




