-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
24/10/2015 16:10Ông Huỳnh Văn Nén: "Bủn rủn tay chân khi hay tin được tại ngoại"
Cả đêm thức trắng, hàng xóm nườm nượp đến chia vui, vợ chồng ông Nén nhìn nhau khóc rưng rức. "Nghe cán bộ nói được về nhà, tôi bủn rủn tay chân vì sung sướng", ông nói.
![]() |
Hai cha con gặp lại nhau trong căn nhà nhỏ. Ảnh: Ngọc Hà |
"Đây là tin vui nhưng không bất ngờ vì tui tin vào công lý, trước sau gì Nén cũng được giải oan. Gặp nó yếu mòn, mắt bị mờ mà tui đau tột cùng", ông lão ở tuổi gần đất xa trời móm mém nói.
Ôm chầm lấy cha già trong giây phút hội ngộ, ông Nén rưng rưng không nói lên lời. Ông kể, quyết định được tại ngoại đến rất bất ngờ khi cán bộ trại giam đến thông báo "hôm nay anh được về với gia đình". "Chỉ ngắn gọn vậy thôi nhưng đã làm tay chân tôi bủn rủn vì quá sung sướng. Ước mong của tôi lúc đó là nhanh được về nhà sum vầy bên vợ con, người thân vì cái cảm giác bên gia đình lâu lắm rồi tôi đâu có", ông nói.
![]() |
Ngày đầu trở về với cuộc sống đời thường, nụ cười của ông Nén đầy ngại ngùng khi hàng xóm, bạn bè xưa tìm đến thăm. Đa số họ, ông không thể nhớ. Ảnh: Nguyễn Thận. |
Đêm đầu tiên bên gia đình, ông thức trắng để chuyện trò, để thấy rằng đây không phải là giấc mơ. "18 năm nay tôi một mực kêu oan để là người tự do thật sự, tận hưởng được niềm hạnh phúc trước hiên nhà mỗi buổi sáng", ông chia sẻ.
Luôn bên cạnh ông những ngày này, bà Nguyễn Thị Cẩm - vợ ông - nói rằng mình là người hạnh phúc nhất. Trước đó, bà và gia đình đã nhiều lần mong mỏi sau những lá đơn kiến nghị cho ông Nén được tại ngoại gửi đi nhưng đều không có kết quả. Lần này, thông tin chồng được về bà là người biết muộn nhất bởi mọi người sợ bà sốc, nếu như có vấn đề trục trặc xảy ra. Phải đợi đến khi ông Nén bước chân ra khỏi trại giam họ mới dám báo tin.
"Nhận được điện thoại tôi mừng quá, vội cùng người em họ chạy xe máy hơn 60 km ra Phan Thiết đón chồng. Qua bao năm xa cách, giờ vợ chồng mới được đoàn tụ, ôm nhau khóc rưng rức. Tôi không còn lời nào để diễn tả được cảm xúc của mình", bà Cẩm nghẹn giọng.
Đồng hành cùng cụ Truyện trong hàng chục năm kêu oan cho Huỳnh Văn Nén, ông Nguyễn Thận (nguyên Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cho biết không cầm được nước mắt khi thấy cái dáng nhỏ bé của Nén.
|
Nụ cười Huỳnh Văn Nén sau khi bước ra khỏi trại tạm giam. Ảnh: Hải Hà |
Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Văn Nén bị cho là dùng đoạn dây thừng làm hung khí giết bà Lê Thị Bông cướp chiếc nhẫn sau khi đi uống rượu, tối 23/4/1998. Hai năm sau, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nén tù chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản và Cố ý hủy hoại tài sản.
Do ông Nén nộp đơn kháng cáo kêu oan quá thời hạn, ngày 12/12/2000, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM không chấp nhận kháng cáo và đình chỉ xét xử phúc thẩm.
Trong thời gian này, phạm nhân Nguyễn Phúc Thành đang cải tạo tại trại giam Sông Cái, Ninh Thuận, đã làm đơn tố giác hai người bạn của mình (ngụ cùng địa phương, nghiện ma túy và thường xuyên trộm cắp tài sản) là hung thủ giết bà Bông. Từ đó, người cha già của ông Nén ròng rã kêu oan cho con.
Tháng 11/2014, HĐXX Giám đốc thẩm TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao, tuyên hủy án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt với ông Nén để điều tra lại. Sau đó, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã bàn giao hồ sơ cho công an tỉnh này, đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Theo Hoàng Trường - Ngọc Hà (VnExpress.net)








- Cháy ở hầm giữ xe Takashimaya, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy (18:07)
- Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân bỗng gọi tên Ly Kute, đáp trả bình luận xúc phạm (34 phút trước)
- Cháy dữ dội kho hàng gần chợ lâu đời ở TPHCM, khói đen bao trùm khu dân cư (59 phút trước)
- Nhiều người kéo đến xem bò sinh ra bê có 6 chân ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả (1 giờ trước)
- Tan hoang sóng nước trên Quảng trường Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Phương Oanh có liên quan gì đến việc kinh doanh của Shark Bình? (1 giờ trước)
- Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng (1 giờ trước)
- Chú rể 23 tuổi tử vong trong ngày cưới vì hành động của nhà gái (1 giờ trước)




