-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Pháp luật
27/10/2017 23:11Ông lão chửi đổng khiến con trai và con gái suýt phải… vào tù
Theo đơn kháng cáo của các bị hại, ngày 27/10, TAND Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm đối với Đỗ Tiến (44 tuổi) và Đỗ Thị Chung (40 tuổi) đều trú ở Phúc Thọ, Hà Nội về tội Cố ý gây thương tích.
Tiến và Chung là anh em ruột của nhau. Trong khi đó, bị hại trong vụ án cũng là hai bố con, ông Nguyễn Phú Hoàng (67 tuổi) và anh Nguyễn Phú Dũng (36 tuổi), ở cùng thôn với các bị cáo.
Sở dĩ có phiên tòa phúc thẩm này là do bố con ông Hoàng kháng cáo đề nghị TAND Hà Nội tăng nặng hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại đối với các bị cáo.
Theo nội dung vụ án, chiều 4/8/2016, khi ông Hoàng đang bế cháu nhỏ chơi ở ngõ thì cũng là lúc ông Đỗ Nhĩ (85 tuổi, bố đẻ Tiến và Chung) đi ngang qua. Do hai gia đình này vốn có mâu thuẫn từ trước nên ông Nhĩ buông lời chửi đổng: "Con chó đầu đen".
Ngồi ở cổng nhà mình, anh Dũng nghe được câu chửi đổng của ông lão hàng xóm nên cũng đáp trả bằng những lời lẽ không kém: "Bố về đi kẻo chó dại cắn". Cùng thời điểm, Đỗ Thị Chung đứng gần nên xông tới xô xát với Dũng.
Va chạm xảy ra, Chung gọi anh trai là Đỗ Khởi (46 tuổi) ra đánh nhau với anh Dũng. Khi anh trai vật lộn nhau với người hàng xóm thì Chung vớ chiếc gậy gỗ vụt vào người Dũng từ phía sau, gây thương tích 1%.
Bị chảy máu đầu, anh Khởi liền gọi Tiến ra đánh trả. Nhưng khi Tiến chạy ra tới nơi thì chỉ còn lại một mình ông Hoàng. Sẵn chiếc gậy gỗ, Tiến chộp lấy vụt ông lão hàng xóm, khiến ông Hoàng bị thiệt hại 2% sức khỏe.
Với hành vi nêu trên, tháng 8, TAND huyện Phúc Thọ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và lần lượt tuyên Đỗ Tiến 9 tháng tù, Đỗ Thị Chung 6 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích.
Giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm cũng buộc anh em Tiến phải bồi thường cho bố con nạn nhân tổng cộng hơn 30 triệu đồng tổn hại sức khỏe, tinh thần. Tuy nhiên, cho rằng mức án nêu trên không đủ sức răn đe và mức bồi thường không tương xứng nên các bị hại đều kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án tiếp tục được làm rõ như cấp tòa sơ thẩm xác định, trong khi các quyết định tại bản án của TAND huyện Phúc Thọ là đúng pháp luật. Vì thế khép lại vụ án, HĐXX phúc thẩm quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bố con ông Nguyễn Phú Hoàng.
Theo đó, Đỗ Tiến, Đỗ Thị Chung vẫn chỉ phải chấp hành 9 tháng tù và 6 tháng tù (hưởng án treo) về tội Cố ý gây thương tích.
Theo Trịnh Tuyến (An Ninh Thủ Đô)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (32 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (40 phút trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (50 phút trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (1 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV 10.000 mét tại SEA Games (2 giờ trước)