Pháp luật
31/05/2016 10:18Ông lão thoát chết dưới lưỡi dao kẻ cướp: "Hắn ra tay rất tàn ác"
Chừng 17h, uống hết một chai rượu, ông Dần thấy mệt nên ngủ ở gian nhà ngoài, Thắng ở lại đây. "Chừng 19h, tôi tỉnh giấc vì tiếng kêu cứu của vợ phát ra từ gian bên cạnh, cách một vách gỗ. Cách chỉ dăm bước chân, tôi hoảng hốt khi thấy Thắng cầm dao tấn công bà ấy nên vừa hét vừa van xin, tuy nhiên hắn không dừng tay", ông Dần nhớ lại giây phút kinh hoàng.
Sau khi tấn công bà Loan bất tỉnh, Thắng chuyển sang truy sát ông. "Hắn ta ra tay rất tàn ác chỉ muốn tôi chết. Tôi ôm vết thương, cố lết ra ngõ để thoát thân và kêu cứu", ông Dần kể trong nước mắt.
![]() |
Ông Dần tỉnh táo nhưng chưa biết việc vợ đã tử vong. Ảnh: Hải Bình. |
Ông cho rằng Thắng giết bà Loan hòng cướp đôi bông tai vì đây là tài sản lớn nhất của gia đình. Dừng lời đưa mắt nhìn người em rể Lô Văn Duyệt đang túc trực bên cạnh, ông Dần hỏi về vợ: "Chị đang ở đâu. Chị thế nào rồi em...?". Hiện, gia đình và bác sĩ vẫn giấu ông thông tin bà Loan đã tử vong.
Theo lời kể của ông Duyệt, đêm 28/5 vài giờ đồng hồ sau khi được chuyển tới bệnh viện đa khoa huyện sơ cứu vết thương, ông Dần vẫn tỉnh táo kể lại sự việc nhưng sau đó sức khỏe yếu dần.
Trực tiếp chỉ huy gần 10 người thực hiện ca phẫu thuật phức tạp cho ông Dần, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam (Trưởng khoa Ngọai lồng ngực) cho biết, bệnh nhân trúng một nhát dao xuyên thành ngực bên trái. Vết thương hiểm và sâu, làm cho thủng cơ hoành, rách gan và thủng ruột non. "Dù bệnh nhân tỉnh táo, tự thở nhưng vẫn phải hồi sức và theo dõi sát sao", bác sĩ Nam nói.
Còn tại khoa Tai mũi họng, nghi phạm Thắng (23 tuổi) nằm điều trị dưới sự giám sát của hai cảnh sát suốt ngày đêm. Anh ta được đưa cấp cứu trong tình trạng tổn thương vùng khí quản vì 3 nhát dao tự cứa. Các bác sĩ đã khâu vết thương, hiện Thắng tỉnh táo song lầm lì không chịu trò chuyện kể cả lúc bác sĩ thăm khám.
![]() |
Nghi phạm Vi Văn Thắng bị cảnh sát khóa tay vào thành giường trong quá trình điều trị vết thương. Ảnh: Hải Bình. |
Trước đó, hơn 19h ngày 28/5 nghe tiếng kêu cứu thất thanh của ông Dần ở đầu ngõ, một số người tiếp cận căn nhà thấy bà Loan chết trên vũng máu ở sàn. Ông Dần bê bết máu, người nhiều thương tích.
Nhà chức trách xác định, bà Loan bị mất một đôi bông tai. Từ mô tả của ông Dần, cảnh sát xác định nghi phạm là Thắng, sống cách nhà nạn nhân nửa cây số.
Truy xét, chốt chặn nhiều ngả đường, sáng 29/5 cảnh sát xác định Thắng trốn tại nhà người họ hàng ở xã Tiền Phong, cách nơi gây án chừng 7km. Biết bị truy lùng, nghi phạm dùng dao cứa cổ tự sát song cảnh sát phát hiện kịp thời.
![]() |
Ngõ dẫn vào nhà vợ chồng ông Sầm Bá Dần. |
Ông Lương Trường Sơn (Trưởng công an xã Mường Nọc) cho hay, Thắng nghiện ma túy đã 3 năm, từng "nướng" hết các tài sản có giá trị trong nhà. Vợ bỏ đi đã nhiều tháng để lại con nhỏ nhưng Thắng không chăm sóc mà gửi người thân.
Vợ chồng nạn nhân Dần có hai con gái nhưng đều đã lấy chồng. Ông bà sống trong ngôi nhà cấp 4 sát bìa rừng.
Theo Hải Bình (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Mỹ nhân Việt nổi tiếng đến mức không ai thay thế nổi, cát xê chưa từng dưới 500 triệu (21/07)
-
Nam diễn viên phim "Gái già lắm chiêu" U70 hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp (21/07)
-
Google dùng 2 tỷ thiết bị Android để báo trước động đất (21/07)
-
Palmer chia tay vì bạn gái ép cưới (21/07)
-
Mưa lũ cuồn cuộn ở Hàn Quốc, 17 người thiệt mạng và 11 người mất tích (21/07)
-
Hà Nội: Xót xa 4 người trong một gia đình tử nạn trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh (21/07)
-
Bão diễn biến khó lường, vùng đổ bộ Hưng Yên – Thanh Hóa (21/07)
-
Giá vàng hôm nay 21/7/2025: Thế giới bấp bênh, vàng SJC có bứt phá? (21/07)
-
Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Hàng triệu phương tiện sẽ "trôi dạt" về đâu? (21/07)
-
Quyết định "sinh tử" của người đàn ông khi thấy 30 du khách kêu cứu trên biển do chìm tàu (21/07)
Bài đọc nhiều




