-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
23/07/2022 23:17Ông Lê Tùng Vân: 'Nhà tôi toàn người tài, vài phút làm được bài thơ'
Chiều 21/7, HDXX đã tuyên án đối với các bị cáo gồm: Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù; Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Sùng bái Lê Tùng Vân vì "ông rất tài giỏi"
Theo Vietnamnet, các luật sư (LS) bào chữa cho 6 bị cáo đều đưa ra một số lập luận cho rằng, thân chủ của mình không có tội; phủ nhận các kết quả giám định và các cáo buộc tại 5 đoạn clip của Sở TT-TT và Sở VH-TT-DL Long An đưa ra. Đồng thời, đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo vô tội, trả tự do cho các bị cáo ngay tại tòa...
LS Nguyễn Văn Miếng cho rằng, 6 bị cáo (là thân chủ của ông) đều không theo Phật giáo và cũng không theo bất kỳ tôn giáo nào.
Nói về trang phục mà bị cáo Lê Tùng Vân mặc trong các đoạn clip, đặc biệt là trang phục mà bị cáo Vân bị cáo buộc mạo danh, mạo xưng Đức Phật Thích Ca, báng bổ Phật giáo… theo LS Miếng, đây là chiếc áo được thân chủ của ông mua trên mạng thông tin điện tử với giá 380.000 đồng/cái và đây là kiểu áo... "lãnh tụ" (như cách nói của bị cáo Lê Tùng Vân, thân chủ của ông).
Còn bị cáo Lê Thanh Trùng Dương cho biết, lý do “bái” bị cáo Lê Tùng Vân làm "sư phụ" vì nhận thấy ông rất tài giỏi, đã dạy bị cáo và ''sư phụ'' Vân cũng là người đứng ra dạy dỗ tất cả những thành viên khác trong "Tịnh thất Bồng Lai".

"Gia đình chúng tôi có những người tài năng, phút làm được một bài thơ"
Theo Thanh Niên, bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên còn nói, bị cáo Lê Tùng Vân có viết một tác phẩm dài 20.000 câu thơ và truyền dạy cho các đệ tử tại "Tịnh thất Bồng Lai".
“Đây là một tuyệt đại tác phẩm và đủ khả năng đoạt giải Nobel văn chương thế giới. Sư phụ Lê Tùng Vân rất tài năng...”, bị cáo Hoàn Nguyên nói trong phần tự bào chữa.
Còn trong phần tự bào chữa của bị cáo Nhị Nguyên, bị cáo này nói bộ sách 4 quyển do bị cáo Lê Tùng Vân viết là bộ sách “siêu quần bách chúng”...
Đến phần tự bào chữa của mình, bị cáo Lê Tùng Vân nói: “Bây giờ tôi nằm võng suốt, ai muốn gặp đều phải tự đến thì làm gì tôi phạm tội được. Gia đình chúng tôi có những người tài năng, HĐXX không tin nói Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương lên trước tòa vài phút làm được một bài thơ...”.
Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên thì nói, mình mặc những bộ trang phục giống áo tràng của Phật giáo là bắt chước theo “sư phụ” Lê Tùng Vân để mặc áo giống “lãnh tụ”.
Theo MT (2Sao/VietNamNet)








- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (22 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (24 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (29 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (41 phút trước)




