-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
25/02/2018 04:54Ông nội nghi phạm giết 5 người: 'Khi nó bị tử hình, gia đình không nhận xác về chôn'
"Tội của nó chết mười mạng gia đình cũng không tiếc"
Những ngày qua, gia đình nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang) sống trong cảnh vô cùng lo lắng và đau đớn, không dám đi đâu xa.
Hàng ngày, ông nội và cha Tình qua chùa Vạn Linh để nhờ sư trụ trì đọc kinh cầu siêu cho 5 thành viên trong gia đình nạn nhân Mai Xuân Chinh.
Hiện, chị gái Tình đang học đại học sau khi hay tin cũng suy sụp tinh thần và tạm thời phải nghỉ học.
Nước mắt giàn giụa, mẹ Tình chia sẻ trên báo Zing.vn: "Con tôi mê chơi riết rồi nó khùng hay sao, nỡ lòng giết cả gia đình người ta. Tội của nó trời không tha, chết mười mạng gia đình cũng không tiếc".
Thông qua báo chí, cha mẹ và ông nội của Tình gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Ông nội bị can Tình nói: "Đau lòng cho Tình ít, đau cho cả nhà nạn nhân là rất nhiều. Tình chết mười mạng cũng không bù đắp được tội lỗi. Khi nó bị tử hình, gia đình dứt khoát không nhận xác về chôn", ghi nhận của báo Zing.vn.
Nói về Tình và gia đình, ông Nguyễn Tấn Phát - Trưởng Công an xã cho biết trên báo Tiền Phong: Gia đình Tình từ Chợ Mới (An Giang) chuyển về sinh sống tại ấp An Lộc (nay tách ra gọi là ấp Cây Me) từ năm 1994.
Ban đầu họ làm ruộng, sau đó cầm cố ruộng đất được khoảng 100 triệu đồng ra làm ăn. Chồng, ông Nguyễn Hữu A. (SN 1974) chăm sóc cây cảnh cho một ngôi chùa gần Núi Cấm. Mẹ, bà Trần Lâm T. (SN 1977) mua bán trái cây ở chợ.
Nhà có 2 chị em, Tình là út. Chị của Tình đang học một trường đại học tại TPHCM. Đó là một gia đình sống hòa đồng, biết lễ nghĩa. Người chồng thường hay lên uống cà phê ở quán đối diện UBND xã.
Tình nghỉ học từ lớp 9. Chưa bao giờ nghe nói nó đánh nhau, rượu chè. Nhưng nó lì lợm, ngổ ngáo và "nổi tiếng" vì... chơi game. Nhiều lần cha nó dạy bảo không được lên nhờ công an xã can thiệp.
"Thậm chí ông còn viết đơn xin chính quyền và ngành chức năng cho nó được đi cải tạo. Nhưng nó chỉ mê game làm sao đưa nó đi cải tạo được", ông Phát chia sẻ.
Cướp nhiều tài sản sau khi giết hại cả gia đình
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Nguyễn Hữu Tình khai gây án một mình, không có đồng phạm và động cơ do tức giận bà chủ hay chửi mắng, đối xử không công bằng với Tình trong quá trình làm việc.
Nạn nhân của vụ án là một gia đình 5 người gồm : ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ căn nhà 131/48); bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi); Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).
Từ đó, Tình lên kế hoạch sát hại cả gia đình ông Chinh khi họ đang ngủ lúc rạng sáng 13/2.
Sau khi gây án, Tình định lôi két sắt ra lấy tài sản nhưng không được. Sau đó anh ta lấy 2 điện thoại di động, xe máy, laptop, một số nữ trang bằng vàng rồi bỏ trốn.
Đến khoảng 11h30 ngày 15/2, Công an phường Bình Hưng Hòa nhận tin báo về căn nhà 131/48 hai ngày không mở cửa, có mùi hôi bên trong. Lực lượng công an đến kiểm tra, phát hiện thi thể bà Hồng trên ghế salon, mặt úp vào tường, trên người nhiều vết đâm.
Sau khi vô hiệu hóa con chó béc-giê hung dữ trong nhà, công an phát hiện thêm 4 thi thể tại ba phòng ngủ trên gác là ông Chinh và 3 đứa con.
Tất cả nạn nhân đều bị sát hại bằng hai loại hung khí sắc bén có kích thước khác nhau. Thu giữ tại hiện trường hai con dao (một con dao Thái Lan và một con dao cán nhựa dài khoảng 30cm) có dính máu khớp với hung khí gây án.
Ngày 24/2, Viện KSND TPHCM đã có văn bản yêu cầu cơ quan CSĐT Công an TPHCM phải thực nghiệm hiện trường vụ án nghiêm trọng trên.
Trao đổi với VietNamNet, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho rằng, nghi phạm Tình chắc chắn sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Đồng quan điểm với luật sư đồng nghiệp, luật gia Đặng Đình Thịnh (Hội luật gia Việt Nam) cũng cho rằng, hành vi của nghi phạm chắc chắn sẽ phải lãnh án tử.
Theo luật gia Thịnh, nghi phạm Tình đã phạm vào khoản a và c của Điều 93 BLHS năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2000 (giết nhiều người, giết trẻ em) để thực hiện hành vi phạm tội khác.
Theo Bảo Bình (Soha/Trí Thức Trẻ)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (16:36)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (16:31)
- Tây Ninh: Truy tìm cá sấu dài 1,5m đang lẩn khuất dưới kênh, chính quyền phát báo động khẩn (48 phút trước)
- Ca sĩ Phương Linh phủ nhận danh xưng "cô giáo Hòa Minzy" sau khi loạt clip dạy hát gây bão mạng (56 phút trước)
- Hà Nội: Triệt phá băng nhóm "cẩu tặc" chuyên nghiệp, chia 3 ca hành nghề với nhiều "hàng nóng" (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Người mẫu Nhikolai Đinh tái xuất sau 2 năm vướng vòng lao lý vì tàng trữ chất cấm (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia giải cứu phi công mất tích (1 giờ trước)
- Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí (1 giờ trước)
- Một loại rau là khắc tinh của độc tố gan, giúp đôi mắt sáng khỏe mà ít người tận dụng (1 giờ trước)