-
Cháy xe khách 7 người tử vong, 5 người bỏng nặng: Cục Đăng kiểm nói rõ khái niệm giường và cabin đôi -
Giá vàng hôm nay 24/7 giảm sâu: Điều gì khiến vàng miếng SJC bất ngờ mất hàng triệu đồng? -
Đà Nẵng nói rõ về đề xuất chuyển trung tâm hành chính xuống phía Nam -
Canh xương hầm: Món bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên cẩn trọng khi dùng -
Hôm nay, Việt Nam mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup bằng cuộc đối đầu Timor Leste -
25 năm nghi phạm chôn xác bạn gái cũ ngay dưới sàn phòng ngủ đầy bí ẩn -
Truy bắt nghi phạm trong vụ người phụ nữ bị sát hại trước khách sạn ở Hải Phòng -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 24/7/2026: Tuất nên khiêm tốn, Sửu chăm chỉ -
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng
Pháp luật
18/05/2022 22:06Phó phòng ngân hàng huyện lừa đảo gần 50 tỷ đồng
Số tiền lớn trên là mồ hôi, nước mắt của nhiều cá nhân trên địa bàn. Trong đó, có những cụ già đã gần đất xa trời, vì tin tưởng Phượng là cán bộ ngân hàng nên đã gửi tiền cho đối tượng mong kiếm chút lãi cao hơn để có tiền dưỡng già. Không ngờ, trả lãi cao là “chiêu” để cô ta dụ các con mồi vào bẫy.
Một trong những nạn nhân của Phượng là bà Nguyễn Thị T, 65 tuổi. Bà T vốn là giáo viên về hưu. Hai vợ chồng tích cóp cả đời được hơn 1 tỷ đồng đem gửi ngân hàng lấy lãi chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, khi bà T đến hạn rút tiền, Phượng là cán bộ ngân hàng, biết việc này nên đã lân la gặp bà T, nói rằng mình đang cần tiền để làm thủ tục cho khách đáo hạn nên muốn vay lại với lãi suất 1.500 đồng/1 triệu/ngày. Theo lời Phượng phân tích thì với số tiền gốc 1 tỷ tiền gốc, mỗi tháng bà T sẽ được lãi 45 triệu đồng, gấp gần 10 lần so với lãi suất ngân hàng.
Thấy có lãi cao, lại tin tưởng Phượng là cán bộ ngân hàng nên bà T đã đồng ý cho Phượng vay. Thời gian đầu, Phượng trả lãi đầy đủ nên bà T tin tưởng lắm, giới thiệu anh em, bạn bè, người thân trong gia đình mình cho Phượng vay. Không ngờ, một thời gian sau, Phượng lẩn tránh không trả lãi, đòi gốc cô ta cũng khất lần. Không còn cách nào khác, bà T đành làm đơn trình báo Công an.
Một nạn nhân đáng thương khác là bà Hoàng Thị N. Bà N vốn độc thân, hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày đi bán rau để kiếm sống. Dành dụm mãi được hơn 300 triệu mang gửi ngân hàng để lấy tiền dưỡng già, không ngờ nghe lời ngon ngọt của Phượng nên sập bẫy.
Bà N cho biết “Khi cô ta không trả lãi, mọi người kéo đến nhà tôi mới biết cô ta nợ rất nhiều tiền của rất nhiều người. Số tiền của tôi chỉ là muối bỏ bể nhưng là mồ hôi, nước mắt của cả cuộc đời tôi. Giờ mất hết tôi không biết sống ra sao”. Được biết, khi hay tin Phượng bị bắt, bà N ốm liệt giường hàng chục ngày vì xót của và lo lắng không biết có thể đòi lại được đồng nào hay không.
Theo tài liệu của cơ quan Công an thì từ thời điểm năm 2013, khi đang là nhân viên của ngân hàng này tại chi nhánh thị trấn Thanh Sơn (huyện Sơn Động) Phượng đã bắt đầu việc vay lãi của một số cá nhân rồi cho người khác vay lại với lãi cao hơn để hưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, trong cùng năm, đang trong thế là “chủ nợ” Phượng trở thành “con nợ” khi 3 đối tác vay số tiền 5 tỷ của cô ta không còn khả năng chi trả.
Từ năm 2013 đến khi bị bắt giữ, lợi dụng danh nghĩa và uy tín của bản thân, dưới hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn trả lãi suất cao, Phượng đã vay tiền của nhiều công dân trên địa bàn huyện Sơn Động. Phượng sử dụng số tiền vay được để tiếp tục cho người khác vay với lãi suất cao hơn để hưởng lợi nhuận chênh lệch. Thực tế, do đang nợ số tiền lớn, Phượng đã dùng tiền vay được của người này để trả tiền gốc và tiền lãi cho người khác cho đến khi hoàn toàn không còn khả năng chi trả. Bằng thủ đoạn trên, Phạm Thị Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.
Tại cơ quan Công an, Phượng khai nhận: Từ năm 2013-2020 lợi dụng danh nghĩa là cán bộ ngân hàng, cần tiền để làm thủ tục đáo hạn cho khách đối tượng đã vay tiền của nhiều người với lãi suất từ 1.500 đồng đến 2.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Tuy nhiên, đối tượng không sử dụng tiền vay để để đáo hạn như hứa hẹn mà dùng để trả nợ cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, tạm giam đối với Phạm Thị Phượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố bị can với tội danh trên.
Trong thời gian tới, để phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị các ngân hàng cần siết chặt hơn trong công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các nhân viên có dấu hiệu tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động vay đáo hạn ngân hàng để phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý. Đồng thời khuyến cáo quần chúng nhân dân hết sức cảnh giác, tỉnh táo, không tham gia các hoạt động cho vay lãi suất cao để tránh gây thiệt hại về tài sản.
Theo Phương Thùy (CAND Online)
- Baifern Pimchanok lên tiếng về lý do không chụp ảnh cùng Lisa tại đám cưới Yaya - Nadech (10:00)
- Alphabet lập kỷ lục doanh thu gần 120 tỷ USD, Gemini tiến sát cột mốc 1 tỷ người dùng (17 phút trước)
- Thông tin ban đầu về đối tượng nhét bút vào hậu môn bé trai lớp 6, nhà trường nói gì về nạn nhân? (22 phút trước)
- PNJ thay đổi chính sách mua lại sản phẩm, chỉ tiếp nhận giao dịch trong 2 giờ mỗi ngày tại 110 cửa hàng (26 phút trước)
- Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi dừng chiến sự Iran, Thượng viện không đồng thuận (28 phút trước)
- Giữa ồn ào cuộc sống: Chạm vào thế giới của trẻ khiếm thị qua thước phim của học sinh UNIS Hà Nội (36 phút trước)
- Cựu "thần đồng văn chương" Trung Quốc bị tước bằng thạc sĩ vì đạo văn: Lời cảnh tỉnh cho áp lực "thiên tài" (51 phút trước)
- Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá nhất tại ASEAN Cup (53 phút trước)
- Cháy xe khách 7 người tử vong, 5 người bỏng nặng: Cục Đăng kiểm nói rõ khái niệm giường và cabin đôi (57 phút trước)
- Bi kịch sau 6 năm ngôi sao "Black Panther" qua đời: Vợ góa bị tố ôm trọn di sản, không chia cho bố mẹ chồng (59 phút trước)