Pháp luật

Phó tổng giám đốc thừa nhận gí súng do mất bình tĩnh

Ông Trần Thái Hòa, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á, thừa nhận hành vi rút súng chĩa vào người chị Vy là sai, do nóng giận, mất bình tĩnh nên mới gây ra chuyện.

Ông Trần Thái Hòa, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á, thừa nhận hành vi rút súng chĩa vào người chị Vy là sai, do nóng giận, mất bình tĩnh nên mới gây ra chuyện.

Ông Hòa kể: "Tôi thấy khoảng trống trên đường Phạm Thái Bường nên cho xe đậu. Đang lùi xe thì một phụ nữ đứng phía sau chặn lại, tôi đạp thắng chờ người này tránh ra nhưng người phụ nữ dùng tay đập vào xe. Tôi bước xuống, người phụ nữ nói không được đậu xe chỗ này. Tôi trả lời đây là đường trống, không có biển cấm. Người phụ nữ trên nói chỗ đậu xe này đã được mua".

Xe Lexus của ông Hòa tại trụ sở Công an phường Tân Phong, quận 7. Ảnh: Hải Hiếu.
 
Ông Hòa nói: "Đang đôi co thì có xe taxi chạy tới muốn đậu vào vị trí đang tranh chấp, pha đèn thẳng vào người tôi. Tài xế trên xe bước xuống về phía tôi. Tôi sợ, trở lại xe lấy công cụ hỗ trợ cất trong túi quần đề phòng".

"Sau đó, một số tài xế taxi đi đến khiến tôi thêm mất bình tĩnh nên rút súng đưa về phía người phụ nữ. Ngay lúc đó thấy hành vi của mình sai, tôi quay vào xe cất súng. Tôi xin lỗi người phụ nữ và các tài xế nhưng họ không chịu. Tôi phải đứng chờ Công an phường Tân Phong đến làm việc" - Ông Hòa giải thích.

Trong khi đó, theo chị Huỳnh Thị Thanh Vy, khi hướng dẫn xe vào chỗ đậu ưu tiên của công ty thì ông Hòa cho xe vào đậu. Chị Vy gõ vào thùng xe báo hiệu cho ông Hòa dừng lại. Ông Hòa xuống xe hỏi chuyện rồi chạy đến mở cửa lấy một vật như súng bỏ vào túi quần và dọa bắn.

"Ông này gí mạnh súng vào miệng tôi gây chảy máu răng rồi cất súng lại. Tôi sợ quá la lên nên bảo vệ tòa nhà đến can thiệp" - chị Vy nói.

>> Giây phút sếp ngân hàng chĩa súng dọa bắn nữ nhân viên taxi
>> Phó tổng giám đốc gí súng vào mặt nhân viên taxi có vi phạm luật?
>> Phó tổng giám đốc ngân hàng Việt Á chĩa súng vào mặt nhân viên taxi

Theo Nhóm PV (Tuổi Trẻ)