-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
Pháp luật
31/08/2019 08:56Quý ông U46 đốt phòng trọ vì bạn gái không cho ngủ cùng
Ngày 30/8, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đơn vị hiện đang giam giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi đốt phòng trọ vì bạn gái không cho ngủ cùng.
Theo điều tra, khoảng năm 2016, Thanh và bà Quỳnh Hoa (tên nhân vật đã thay đổi) 49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức có quan hệ tình cảm và sống chung ở 1 như vợ chồng ở một phòng trọ tại quận Thủ Đức, TP.HCM.
Gần đây, Thanh và Hoa xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong chuyện tình cảm do Thanh nghi ngờ bà Hoa có “người mới”.

Tối ngày 26/8, Thanh đi nhậu về khi đến phòng trọ Thanh gọi bà Hoa nhưng bà Hoa không mở cửa. Bực tức, Thanh bỏ đi và tiếp tục uống rượu sau đó nảy sinh ý định giết bạn gái và tự tử.
Sáng 27/8, Thanh lấy 300.000 đồng đi mua xăng bỏ vào 2 can nhựa. Sau đó, Thanh đi về phòng trọ thì thấy bà Hoa vẫn còn đang ngủ. Thanh mở cửa sổ rồi châm lửa ném chai xăng vào phòng. Bà Hoa phát hiện nên vội hô hoán mở cửa chạy ra ngoài.
Lúc này, anh Trịnh Xuân Vinh (39 tuổi) và anh Lâm Trọng Hiếu (30 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức), là hàng xóm chạy tới hỗ trợ. Quá trình dập lửa, Thanh làm rơi can xăng xuống đất, làm xăng đổ ra bốc cháy dữ dội. Thanh hốt hoảng đá can xăng ra ngoài trúng vào anh Vinh và Hiếu khiến 2 người bỏng nặng.
Ngay sau đó 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, riêng Thanh thì trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau khi xảy ra sự việc đốt phòng trọ vì bạn gái không cho ngủ cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Biết không không thể thoát tội, ngay sau đó Thanh đã tới công an đầu thú và khai nhận như trên.
Theo Mùi Sơn (Kienthuc.net.vn)








- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (5 phút trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (11 phút trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (21 phút trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (26 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (30 phút trước)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (38 phút trước)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (45 phút trước)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (50 phút trước)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (1 giờ trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (1 giờ trước)




