-
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường -
Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 -
Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng -
34 tuổi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn độc thân: "Tôi chỉ muốn tìm người đàn ông thật sự xứng đáng" -
Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội -
Hoàn cảnh người đàn ông tử vong vụ trẻ đá bóng lăn ra đường: Con gái mới mất, gia đình thông tin hướng xử lý
Pháp luật
12/04/2021 15:22Quyết làm rõ việc tài xế Mercedes bán nhà khi bị tạm giam
VKSND TP.HCM yêu cầu VKSND quận Phú Nhuận xác minh chuyện bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong ký bán căn hộ cho mẹ ruột trong thời gian đang bị tạm giam.
Ba ngày trước phiên xử phúc thẩm (tức ngày 6-4), VKSND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu VKSND quận Phú Nhuận xác minh chuyện bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong ký bán căn hộ cho mẹ ruột trong thời gian Phong đang bị tạm giam. Thông tin này đã làm nức lòng dư luận, dù phiên xử phúc thẩm vào ngày 9-4 vừa qua phải hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo Phong vắng mặt không lý do.
Bị cáo Phong là người không có bằng lái điều khiển xe Mercedes tốc độ 84 km/giờ gây ra tai nạn kinh hoàng vào rạng sáng mùng 6 tết Canh Tý khiến chị Nguyễn Thị Bích Hường (nữ tiếp viên hàng không) bị thương tật 79% và một tài xế xe ôm công nghệ tử vong.
Trước đó, khi vụ án được TAND quận Phú Nhuận đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 12-2020, nhiều người ngỡ ngàng với tình tiết mẹ của Phong và công chứng viên được tạo điều kiện vào trại tạm giam gặp Phong để Phong ký công chứng chuyển nhượng căn hộ của mình cho mẹ với giá hơn 1 tỉ đồng.
Dư luận đặt nghi vấn đây là hành vi Phong cố tình tẩu tán tài sản duy nhất là căn hộ nhằm né tránh trách nhiệm bồi thường cho hai bị hại.
Tòa sơ thẩm tuyên phạt Phong bảy năm sáu tháng tù và buộc bồi thường 1,4 tỉ đồng cho chị Hường và 477 triệu đồng cho gia đình người lái xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, tòa đã bác yêu cầu của chị Hường về việc kê biên tài sản mà Phong đã chuyển nhượng cho mẹ với nhận định rằng bị hại có thể yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự giữa mẹ con bị cáo là vô hiệu. Sau đó bị hại có thể đề nghị kê biên các tài sản thuộc quyền sở hữu của bị cáo để đảm bảo việc thi hành án.
Lẽ ra tòa sơ thẩm có thể trả hồ sơ yêu cầu làm rõ có hay không việc bị cáo tẩu tán tài sản nhưng lại không làm. Do đó, sau phiên xử sơ thẩm, việc VKSND TP.HCM yêu cầu VKSND cấp dưới làm rõ việc này đã được dư luận đồng tình ủng hộ.
Sau khi nhận được chỉ đạo, VKSND quận đã liên hệ CQĐT cùng cấp thu thập tài liệu liên quan. Bước đầu, VKSND quận thông tin rằng suốt quá trình tố tụng CQĐT đã không thông tin cho VKS về việc Phong bán căn hộ cho người mẹ.
Điều 128 BLTTHS hiện hành quy định biện pháp kê biên tài sản được áp dụng đối với bị can, bị cáo bị truy tố về tội có quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại. Những người có thẩm quyền ra lệnh, quyết định bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo khoản 1 Điều 113, BLTTHS (trong đó đó thủ trưởng, phó thủ trưởng CQĐT, viện trưởng, phó viện trưởng VKSND các cấp) có quyền ra lệnh kê biên tài sản.
Theo quy định trên thì trường hợp của Phong thuộc một trong ba trường hợp cần kê biên tài sản để đảm bảo vấn đề bồi thường thiệt hại dân sự. Phong bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại tài sản, sức khỏe người khác, điều dĩ nhiên trách nhiệm bồi thường dân sự phải được đặt ra và giải quyết trong vụ án hình sự. Thế nhưng vì sao CQĐT lại không thực hiện việc này?
Còn nhớ tại phiên tòa sơ thẩm, Phong khai thời điểm đó có một người ở phòng công chứng và cán bộ công an đến, mang giấy tờ yêu cầu ký. Còn hồ sơ thì thể hiện gày 18-6-2020, mẹ bị cáo Phong có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận với nội dung xin cho bà và người của văn phòng công chứng vào trại tạm giam để Phong ký chuyển nhượng căn hộ cho bà.
Như vậy không những không thực hiện đúng quy định tố tụng hình sự về việc kê biên tài sản mà CQĐT còn tạo điều kiện rõ ràng để mẹ con bị cáo Phong thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán nhà ngay trong trại tạm giam.
Hình ảnh chị Nguyễn Thị Bích Hường trút bỏ được đôi nạng gỗ, kiên cường lê từng bước chân đến phiên tòa phúc thẩm khiến người theo dõi không thể cầm lòng. Một vụ tai nạn giao thông đau lòng, hậu quả rất nặng nề nhưng phần bồi thường dân sự nhằm bù đắp phần nào những mất mát mà phía bị hại phải gánh chịu bị đẩy vào ngõ cụt vì bị cáo đã kịp tẩu tán xong tài sản duy nhất của mình.
Chị Hường và gia đình người lái xe ôm công nghệ đều kháng cáo đề nghị tăng án với Phong và xem xét hành vi tẩu tán tài sản, đề nghị tòa kê biên để đảm bảo thi hành án phần dân sự. Tất cả đang hướng về, đang chờ đợi kết quả xét xử của tòa phúc thẩm tại phiên tòa phúc thẩm được mở lại vào ngày 22-4 tới đây.
Theo Thanh Tùng (Pháp Luật TPHCM)
- 59 năm tù cho nhóm bị cáo xâm hại thiếu nữ 15 tuổi, nạn nhân hoảng loạn tự cứa cổ (3 phút trước)
- Nga cảnh báo căng thẳng leo thang khi cáo buộc NATO diễn tập chiếm Kaliningrad (9 phút trước)
- Từ Anh Trai đến show mới "Tinh Hà Say Hi": Vì sao cái tên vừa công bố đã khiến khán giả ngơ ngác? (14 phút trước)
- HLV Polking gia hạn hợp đồng với CAHN, đặt mục tiêu chinh phục loạt danh hiệu (14 phút trước)
- Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên bị đâm chết vì “thiếu tôn trọng” (16 phút trước)
- Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố (18 phút trước)
- Park Bom lại gây sốc khi đăng tâm thư gửi Lee Min Ho, dư luận ngán ngẩm vì hành động kỳ lạ (25 phút trước)
- Siêu mô tô Harley-Davidson giá 2,44 tỷ đồng cập bến Hà Nội, độc nhất tại Việt Nam (2 giờ trước)
- Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập (2 giờ trước)
- Bi kịch "Chị đại" 19 tuổi nướng 60 tỷ của bố vào livestream: Cha đưa con vào tù để cứu công ty (2 giờ trước)