Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Ngày 30-12, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Công an TP. Đà Nẵng đã chính thức ra quyết định tạm giữ hình sự đối với mẹ của một bé trai 8 tháng tuổi để điều tra về cái chết đầy nghi vấn của cháu bé tại một phòng trọ trên địa bàn.

be-8-thang-tuoi-tu-vong-trong-phong-tro-2.jpeg
Hiện trường vụ án. Ảnh: PLO

Sự việc bắt đầu vào chiều tối ngày 27-12, tại một căn phòng trọ thuộc khối phố Hà My Tây, phường Điện Bàn Đông. Khoảng 17 giờ 30 phút, người dân xung quanh bàng hoàng phát hiện chị T.T.H.N (27 tuổi, quê quán TP. Huế) đang ở trong trạng thái hoảng loạn và khóc lóc thảm thiết. Tại hiện trường, máu xuất hiện ở nhiều nơi, bản thân chị N. cũng đang bị thương và chảy máu ở tay trái. Ngay bên cạnh chị là đứa con trai nhỏ mới 8 tháng tuổi trong tình trạng tím tái, bất tỉnh, trên người dính nhiều vết máu.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Đức, đồng thời khẩn trương trình báo sự việc cho Công an địa phương. Tuy nhiên, sau khi thăm khám sơ bộ, các bác sĩ tại bệnh viện nhận định cháu bé đã tử vong từ trước khi nhập viện dù trên cơ thể không có thương tích rõ rệt bên ngoài. Đáng chú ý, tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một con dao Thái Lan có dính máu.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông xác nhận các cơ quan chuyên môn đang tích cực phối hợp để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé. Hiện tại, mọi nghi vấn đang tập trung vào người mẹ 27 tuổi. Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu nghi ngờ chị N. có liên quan trực tiếp đến cái chết của con mình và không loại trừ khả năng đây là một vụ án sát hại người thân. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh, làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)