Tại phiên xét xử vừa diễn ra ở Nhật Bản, một phụ nữ 76 tuổi bị tuyên phạt 1 năm tù vì hành vi che giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt nhiều năm, song được cho hưởng án treo với thời gian thử thách 3 năm.

Vụ việc người mẹ ruột cất giấu thi thể con gái bị sát hại trong tủ đông suốt hai thập kỷ đã gây chấn động dư luận Nhật Bản. Trong phiên tòa ngày 18/12, hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi mang tính chất “đặc biệt nghiêm trọng”, dù bản án cuối cùng được xem là khá nhẹ so với tính chất vụ việc.

Bị cáo là bà Keiko Mori, cư trú tại thị trấn Ami, tỉnh Ibaraki, khu vực phía đông bắc Tokyo. Người phụ nữ này bị bắt vào tháng 9 sau khi tự đến đồn cảnh sát địa phương trình báo và thừa nhận đã che giấu thi thể con gái ruột trong căn nhà của mình.

Nạn nhân là Makiko, qua đời khi mới 29 tuổi. Thi thể cô được phát hiện trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng bên trong một chiếc tủ đông đặt tại bếp của gia đình.

nguoi-me-noi-gi-khi-giau-thi-the-con-gai-bi-sat-hai-trong-tu-dong-20-namdocx-1766286766387_11zon
Thi thể người phụ nữ bị mẹ ruột giấu trong tủ đông suốt 20 năm. Ảnh minh họa.

Theo phán quyết của chi nhánh Tsuchiura thuộc Tòa án quận Mito, bà Mori bị kết án 1 năm tù nhưng được hưởng án treo trong vòng 3 năm, đúng theo mức đề nghị của công tố. Tòa án cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không áp dụng hình phạt giam giữ.

Thẩm phán Shizuka Asakura cho biết, ban đầu bị cáo giấu thi thể con gái trong tủ quần áo. Khi mùi phân hủy lan khắp nhà, bà Mori đã mua tủ đông để tiếp tục cất giấu thi thể. Tại cơ quan điều tra, bà khai việc mua tủ đông là do không chịu nổi mùi hôi phát ra từ thi thể.

Khi khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân trong tư thế quỳ gập người, úp mặt xuống, mặc áo phông và đồ lót, xung quanh được phủ chăn và các chất khử mùi. Chiếc tủ đông có kích thước khoảng 95cm dài và 85cm rộng.

Bà Mori thừa nhận đã giữ thi thể con gái từ năm 2005 cho đến khi trình báo cảnh sát, tức khoảng 20 năm. Dù được bảo quản trong tủ đông, thi thể vẫn phân hủy nặng, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Theo hồ sơ vụ án, tòa xác định Makiko bị chính cha ruột sát hại. Người này là chồng của bà Mori và đã qua đời hồi tháng 9 vừa qua. Khi ông ta từng có ý định báo cảnh sát, đã bị mẹ vợ ngăn cản. Từ đó, bà Mori bị cho là rơi vào tình trạng bị ép buộc tiếp tục che giấu tội ác của chồng.

Tòa án nhận định việc cất giấu thi thể trong thời gian dài không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức và sự tôn trọng đối với người đã khuất.

Makiko sinh năm 1975, đáng lẽ đã bước sang tuổi 50 nếu còn sống. Sau khi chồng qua đời, bà Mori sống một mình. Cảnh sát cho biết bà còn những người con khác, song không công bố chi tiết lời khai liên quan đến vụ việc.

Theo Min Min (SHTT)