-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Pháp luật
15/08/2018 18:27Rùng mình lời khai của gã con rể thảm sát 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang
Chiều 14/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong. Khoa bị bắt khi trốn cách hiện trường 40km.
Theo VnExpress, Khoa khai gần đây vợ đã soạn sẵn đơn ly hôn, nhiều lần yêu cầu mình chấp nhận. Bực tức, Khoa nghĩ đến chuyện sát hại cả gia đình vợ rồi tự sát. Hai hôm trước khi gây án, Khoa ra tiệm mua đoạn dây dù khoảng 5m chia làm nhiều đoạn bỏ sẵn trong cốp xe máy.
Tối hôm trước, cha vợ đi nuôi bà nội ở bệnh viện. Ở nhà, hai vợ chồng Khoa tiếp tục cự cãi. Rạng sáng 13/8, Khoa bế bé gái 5 tuổi con riêng của vợ ra vườn sát hại, sau đó lần lượt đến phòng ngủ siết cổ vợ và mẹ tử vong. Nghe tiếng động, Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi) chạy sang thì bị Khoa bóp cổ đến khi ngất.
Lúc sau, thấy cô em vợ tỉnh dậy, Khoa nói "tao giết mày một lần rồi không chết nên tha", rồi dùng dây dù trói nạn nhân lại. Nghi phạm lấy xe máy cùng hai điện thoại bỏ trốn.
Sau khi rời hiện trường, Khoa ghé tiệm thuốc bảo vệ thực vật mua bịch thuốc diệt cỏ dạng bột 30.000 đồng. Hắn ta sau đó chạy xe vào khu hẻo lánh tại huyện Cai Lậy, cách hiện trường khoảng 40 km, trốn vào những căn chòi bỏ hoang.
Khoa nhắn tin, gọi điện cho một số người bạn để "tâm sự" về việc mình gây ra vụ thảm sát. Đến đêm, gã uống thuốc tự sát rồi ngủ lại tại căn chòi. Tuy nhiên, do lượng thuốc ít, nên đến sáng hôm sau, Khoa vẫn sống.
Do trong túi chỉ còn 35.000 đồng, nên Khoa chạy xe máy lòng vòng rồi vào tiệm sửa xe tại xã Thạnh Lộc (Cai Lậy, Tiền Giang), định tháo một số phụ tùng xe bán lấy tiền thì bị các trinh sát ập vào khống chế, sau hơn 30 giờ gây án.
Nói về cuộc hôn nhân không thuận lợi của chị Ngân, hàng xóm cho biết, năm 2012, chị Ngân và anh Phan Minh Bằng cưới nhau, sinh được bé Phan Ngọc A. (SN 2013), cả 2 vợ chồng làm nghề kinh doanh, gia công vàng bạc. Tuy nhiên, do thua lỗ nên giữa 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là năm 2015, cả hai ly dị, bé được chị Ngân nuôi dưỡng và anh Bằng có trách nhiệm chu cấp cho con gái đến 18 tuổi. Thời gian sau, Ngân về nhà mẹ ruột là bà Hoa sinh sống, phụ việc nuôi heo.
Tại đây, chị Ngân gặp Khoa, lúc đó Khoa làm nghề Thú y. Trong những lần đến chính thuốc nuôi heo, Khoa đã tán tỉnh chị Ngân. Mối quan hệ này bị gia đình ngăn cản, nhưng vì chị Ngân cương quyết cả gia đình đồng ý tổ chức đám cưới
Từ đó, Khoa ở rể và sống chung với gia đình. Hằng ngày, anh ta làm nghề thú y chích thuốc heo và chăn nuôi heo bò, mới đây kiêm thêm việc tiếp thị thuốc lá.
Nói về Khoa, một người dân chia sẻ trên Trí thức trẻ: "Thằng Khoa sống lập dị, ít tiếp xúc với người dân địa phương, ít nói… Việc nó sát hại vợ, mẹ vợ và con gái của vợ khiến rúng động cả làng quê"
Được biết lúc mới về làm rể, Khoa từng xách dao sang nhà hàng xóm "nói chuyện" và dọa giết cả gia đình này vì dám phàn nàn việc Khoa nuôi heo bốc mùi hôi thối.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 13/8, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp), đi nuôi mẹ ruột bị bệnh ở BV Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, về nhà thì phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại chết.
3 nạn nhân bị sát hại là: Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi), Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) và bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con chị Ngân).
Bà Hoa và con gái được phát hiện tử vong trong nhà, còn cháu gái 5 tuổi được phát hiện tử vong ngoài gốc dừa trong vườn. Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, con ông Trung) may mắn thoát chết nhưng hai tay và chân bị trói ở trong phòng.
Kết quả khám nghiệm ban đầu, trên cổ 3 nạn nhân bị giết đều có vết siết. Riêng Ánh cũng có vết hằn trên cổ.
Cảnh sát đã thu giữ được dây dù, nghi là tang vật thủ phạm sử dụng gây án.
Theo M.H (Giadinh.net.vn)
- Bị ông ngoại nạn nhân bắt quả tang, kẻ dâm ô bé gái 13 tuổi ra đầu thú sau những ngày bỏ trốn (15:28)
- Jennifer Lopez được chồng cũ tặng lại dinh thự 1.600 tỷ đồng (15:25)
- Lộ tin nhắn Đoàn Văn Hậu "tán" Doãn Hải My khi còn hẹn hò người cũ, thực hư ra sao? (15:12)
- Bán tải Mitsubishi Triton lộ diện phiên bản mới 2026: Hầm hố hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đấu Ford Ranger (15:02)
- Đà Nẵng: Điều tra vụ đập phá mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng nghi do mâu thuẫn gia đình (15:02)
- Thực đơn toàn tiếng Anh tại chuỗi cà phê lớn gây tranh cãi (53 phút trước)
- Vì sao đàm phán Mỹ - Iran kéo dài 21 giờ vẫn chưa có kết quả? (1 giờ trước)
- Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay (1 giờ trước)
- Vì sao tiếng nói của mẹ chồng bỗng trở thành “nỗi ám ảnh”: Góc khuất tâm lý nàng dâu không phải ai cũng thấu (1 giờ trước)
- VFF thừa nhận trọng tài sai khi không thổi phạt đền cho Xuân Son (1 giờ trước)