Pháp luật

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại dã man người phụ nữ giữa phố Hà Nội: Án mạng đau lòng từ mối tình ngoài luồng

Dù cả Tùng và nạn nhân tử vong đều đã có gia đình nhưng Tùng vẫn nhất quyết yêu và chiếm bằng được nạn nhân. Khi cô gái muốn chấm dứt tình cảm, Tùng đã đem lòng thù hận, tức tối, ra tay sát hại nạn nhân dã man giữa phố.

Sáng 10/1, theo thông tin từ vị Trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) để làm rõ tội "Giết người".

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại dã man người phụ nữ giữa phố Hà Nội: Án mạng đau lòng từ mối tình ngoài luồng
Người thân nạn nhân túc trực tại khu vực xảy ra vụ việc chờ đưa thỉ thể nạn nhân về an táng

Bước đầu tại cơ quan công an, Tùng khai đã có vợ con, làm nghề lái taxi cùng vợ chồng chị L.T.L. (32 tuổi, trú xã Văn Tự, huyện Thường Tín). Theo đó, chồng chị L. chạy ngày, còn chị L. chạy đêm. Những lúc rảnh việc, Tùng thường tâm sự với chị L. rồi 2 người nảy sinh tình cảm, dù Tùng kém chị L. 4 tuổi.

Khoảng tháng 6/2020, vợ Tùng cầm điện thoại của chồng và phát hiện mối quan hệ bất chính giữa hai người. Tuy đã gặp chồng và gặp cả chồng chị L. để nói chuyện nhưng không thể ngăn cản được Tùng khi người này nhất quyết giữ mối quan hệ tình cảm với chị L.

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại dã man người phụ nữ giữa phố Hà Nội: Án mạng đau lòng từ mối tình ngoài luồng - 1
Ông Lê Văn Lệ (59 tuổi, bố nạn nhân tử vong) đau đớn chia sẻ về vụ việc

Sau khi mọi chuyện được phát hiện, Tùng ra ngoài thuê phòng sống ly thân, bỏ mặc vợ đang mang bầu và nuôi con nhỏ. Chị L. cũng mâu thuẫn với chồng và bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Ngày 1/1, khi biết chuyện chị L. về nhà chồng và ở lại 1 đêm nên đã nổi cơn ghen, cãi vã với chị L. Sau đó, chị L. nói với Tùng muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái này để trở về với chồng con. Lúc này, Tùng đem lòng hận thù, uất ức nghĩ rằng chị L. đã lừa mình.

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại dã man người phụ nữ giữa phố Hà Nội: Án mạng đau lòng từ mối tình ngoài luồng - 2
Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan công an.

Ngày 8.1, Tùng đưa chứng minh thư để vợ làm thủ tục ly hôn, rồi liên tục gọi điện cho chị L. nhưng chị L. không bắt máy. Sau đó, chị L. chặn số điện thoại của Tùng.

Rùng mình lời khai của kẻ sát hại dã man người phụ nữ giữa phố Hà Nội: Án mạng đau lòng từ mối tình ngoài luồng - 3
Hiện trường xảy ra vụ việc trước đó.

Đến trưa 8/1, Tùng tìm thấy chị L. tại khu vực trước Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam (xã Liên Phương, H.Thường Tín). Lúc này, Tùng đã chặn lại rồi ra tay sát hại chị L.

Sau khi gây án, Tùng điều khiển xe máy đến gửi tại địa phận quận Hoàng Mai và thuê một phòng nghỉ tại đây. Sau khoảng 1h, Tùng điều khiển xe máy về huyện Gia Lâm, sau đó gửi xe máy, bắt xe buýt sang huyện Đông Anh. Khi đối tượng này đi xe buýt đến huyện Gia Lâm thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo Long Quyền (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/rung-minh-loi-khai-cua-ke-sat-hai-da-man-nguoi-phu-nu-giua-pho-ha-noi-an-mang-dau-long-tu-moi-tinh-ngoai-luong-161211001122018637.htm