-
Doãn Hải My bất ngờ bị lu mờ khi đọ sắc cùng mẹ U50 trẻ trung đầu năm mới -
Cháy kho ngày đầu năm, TikToker 1,1 triệu follow nói một câu gây sốc -
Khen chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ", người vợ tiết lộ nghề nghiệp bất ngờ của chồng -
Clip xe biển xanh vi phạm giao thông: Danh tính người cầm lái, kết quả xử lý khiến nhiều người bất ngờ -
CSGT được kiểm tra những giấy tờ gì và dừng xe ra sao theo quy định mới? Người tham gia giao thông cần nắm rõ -
Lương 13 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu nhưng vẫn để dành được 70 triệu: Bài toán chi tiêu "ngược dòng" đầy bản lĩnh của cô gái 22 tuổi -
Ung thư cổ tử cung gia tăng báo động: Chuyên gia cảnh báo "chăm quá mức" đôi khi nguy hiểm hơn cả lười đúng cách -
Tranh cãi nảy lửa mùa lễ: Đi du lịch thay vì về quê có thực sự là "bất hiếu"? -
Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc -
Góc khuất sau ánh đèn sân khấu: Khi nghệ sĩ trở thành nạn nhân trong "cú lừa" mang tên Về Đây Bốn Cánh Chim Trời
Pháp luật
18/08/2019 21:56Sập bẫy Tập đoàn Hoàng Gia: Nạn nhân liên tỉnh bật khóc
Bắc cầu giúp các nạn nhân
Nhiều nạn nhân trình bày, tự nhận họ sập bẫy lừa một phần do ham lãi cao, phần nữa do cả tin khi thấy “báo đài” và video clip trên Youtube đăng bài ca ngợi doanh nhân Đỗ Thanh Tâm và Công ty tập đoàn Hoàng Gia được vinh danh, trao bằng khen trong nhiều sự kiện hoành tráng. Sau khi báo Tiền Phong đăng bài, nhiều lần Đỗ Thanh Tâm live tream khuyên các nạn nhân rút đơn tố cáo, với tên gọi tự xưng là “Tài”. Trong các video clip, “Tài” nói: “Nếu quý vị không rút đơn, Tài mà đi tù, thì quý vị cũng mất hết”.
Cuộc gặp được tổ chức sau khi Văn phòng Ban đại diện khu vực Tây Nguyên tiếp tục nhận được hàng loạt đơn thư kêu cứu của các “nạn nhân Hoàng Gia”, kèm bản photo công chứng “Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm Đỗ Thanh Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia có dấu hiệu lừa đảo tài sản”, số 269/TB-ANĐT ký ngày 29/7/2019 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
Các nạn nhân bức xúc và nghi ngờ về nội dung Công an tỉnh cần nước ngoài tương trợ tư pháp trong Thông báo này. Lược trích thông báo: “Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành yêu cầu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tương trợ tư pháp về hình sự để thu thập dữ liệu trên các website... nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả... nên ngày 27/7/2019 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm...”.
Nhận làm cầu nối để các bên cùng đối thoại, giúp dân hiểu đúng bản chất vấn đề, tự bảo vệ quyền lợi mình bằng hành động đúng quy định của pháp luật, đại diện báo Tiền Phong đã đề nghị Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk- Trung tá Lê Văn Tuấn, người ký Thông báo số 269/TB-ANĐT cử đại diện đến cung cấp thông tin, đồng thời mời luật sư Phan Ngọc Nhàn tham gia cuộc gặp mặt để tư vấn về luật pháp.
Cuộc làm việc bắt đầu lúc 8h30’. Có mặt đúng giờ, Thiếu tá Phạm Quang Việt, điều tra viên được cơ quan An ninh điều tra giao giải quyết vụ này, khẳng định Thông báo số 269/TB-ANĐT ký ngày 29/7/2019 mà dân gửi kèm đơn đến báo Tiền Phong đúng là văn bản chính thống, đã được gửi để hồi âm công dân từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
Các nạn nhân kể: Họ biết nhau ban đầu qua group chat Zalo do Đỗ Thanh Tâm lập, có tới mấy nghìn “nhà đầu tư” ở 20 tỉnh thành. Sau khi cả tin chuyển “tiền góp vốn” rồi nghe Đỗ Thanh Tâm thông báo tại khách sạn Victory ở Buôn Ma Thuột, là tập đoàn mất khả năng chi trả từ tháng 3/2019, họ tự lập nhóm group chat gồm khoảng 500 nạn nhân nhiều tỉnh thành, trong số đó có nhiều người bị lừa tới cả chục tỷ đồng. Ai cũng tự nhận mình đã cả tin, lại ham mức lãi cao, không phân biệt được các nguồn tin thật-giả trên mạng xã hội, thiếu hiểu biết, các cơ quan chức năng lại không mạnh mẽ cảnh báo, ngăn chặn các hoạt động công khai huy động khi đã lộ các dấu hiệu lừa đảo của tập đoàn Hoàng Gia, nên mới ra nông nỗi này.
Nước mắt muộn màng
Theo trình báo của các nạn nhân, thì hành vi lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng với chiêu bài huy động vốn với hứa hẹn trả lãi kiểu đa cấp của “băng nhóm lãnh đạo Hoàng Gia” gồm Đỗ Thanh Tâm, Đinh Xuân Thư và một số cộng sự khác đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến rất nhiều gia đình tan cửa nát nhà, tán gia bại sản. Có người mất tiền, bị thân nhân ruồng bỏ, chủ nợ đe dọa, đã tự sát. Ngoài một nữ bác sĩ được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên, còn có một nạn nhân là nam giới 65 tuổi ở Bình Phước tự tử và đã chết.
Tại cuộc gặp, 2 trong số các nạn nhân đã kết nối được liên lạc với số máy của Đỗ Thành Tâm, mở loa cho mọi người cùng nghe. Tất cả công nhận tiếng nói trả lời là của Đỗ Thành Tâm, với cách tự xưng quen thuộc là “Tài”. Với nạn nhân thứ nhất, “Tài” nói: “Hiện tại câu chuyện Hoàng Gia sẽ khép lại tới khoảng 3-4 năm sau để lo kiếm tiền trả, chứ bây giờ chưa trả được... Cái mấu chốt ở đây là vấn đề tiền. Mình hứa hẹn nhưng mà tiền nó không cho... Bây giờ sẽ có nhà đầu tư khác đứng ra hỗ trợ... Qua rằm, qua tháng cô hồn này rồi họ sẽ thông báo...”.
Khi nạn nhân thứ hai than bị Công an gọi hỏi hoài vì đã lỡ lôi kéo thêm nhiều người khác đầu tư vào Hoàng Gia, “Tài” khuyên: Anh cứ đổ hết cho Hoàng Gia đi, vì Hoàng Gia nhận tiền mà. Công an làm việc nhiều lần với Hoàng Gia rồi, mà Hoàng Gia có sao đâu? Còn ai kiện anh cũng cứ nói mấy người đó làm việc với Hoàng Gia. Họ hỏi hoài họ chán, mình cũng đâu cần nói nhiều. Tài đang ở Hà Nội, nhưng ẩn danh vì “dân theo luật rừng, mình đang nợ họ, mình phải ém...”.
“Trưởng ban liên lạc” của group 500 nạn nhân, ông Nguyễn Thành Quang đặt tập đơn kêu cứu lên bàn. Ông nghẹn ngào nói: Chúng tôi hầu hết là nông dân, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, thấy hình ảnh của Đỗ Thanh Tâm bắt tay, đứng cạnh các vị lãnh đạo, thấy truyền hình vinh danh Doanh nhân top 10 Châu Á-Thái Bình Dương, sao không tin được? Chúng tôi đã gửi rất nhiều đơn thư trình báo, tố cáo, chưa thấy kẻ lừa đảo bị khởi tố thì đã nhận được thông báo tạm đình chỉ giải quyết của Cơ quan Điều tra. Nếu ở đây không làm, chúng tôi buộc phải đem 5 ký đơn này gõ khắp các cửa ở trung ương.
Ông Quang bật khóc khiến nhiều người khác cúi mặt khóc theo. Luật sư Phan Ngọc Nhàn (Đoàn Luật sư Đắk Lắk) khẳng định: Các hợp đồng vay vốn này chính là chứng cứ tập đoàn Hoàng Gia đã vay vốn, nhận tiền xong rồi cố tình trốn tránh, xù luôn không trả. Theo quy định rất rõ tại điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, đây là hành vi Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, đã có hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra cần khởi tố để truy tìm. Còn bị can, ai là người có hành vi phạm tội sẽ khởi tố tiếp, mới là cách xử lý vấn đề theo đúng các quy định pháp luật.
Theo Hoàng Thiên Nga (Tiền Phong)
- Đường đua Oscar 2026: Những "siêu bom tấn" nào sẽ đổ bộ Cannes và Venice? (11:04)
- Doãn Hải My bất ngờ bị lu mờ khi đọ sắc cùng mẹ U50 trẻ trung đầu năm mới (35 phút trước)
- Quan hệ Mỹ - Venezuela leo thang: Hàng loạt công dân Mỹ bị bắt giữ giữa vòng vây áp lực (39 phút trước)
- OPPO ra mắt quái vật 3 mắt camera 200MP giá rẻ, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra cũng lo sốt vó (45 phút trước)
- Cháy kho ngày đầu năm, TikToker 1,1 triệu follow nói một câu gây sốc (48 phút trước)
- Khen chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ", người vợ tiết lộ nghề nghiệp bất ngờ của chồng (53 phút trước)
- Chiến lược săn tìm lợi nhuận năm 2026: 4 "điểm chạm" vàng cho nhà đầu tư chứng khoán (56 phút trước)
- Clip xe biển xanh vi phạm giao thông: Danh tính người cầm lái, kết quả xử lý khiến nhiều người bất ngờ (58 phút trước)
- U23 Jordan cầm hòa đương kim vô địch Nhật Bản: Lời cảnh báo đanh thép gửi tới HLV Kim Sang-sik (1 giờ trước)
- Nữ quái "giật hụi" Kim Thị Thảo sa lưới, hé lộ nơi trốn truy nã trong suốt 3 năm (1 giờ trước)