-
Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai -
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn
Pháp luật
07/11/2019 13:48Sát hại trẻ em: Tội ác không thể dung tha cho dù bất cứ lý do gì
Vụ án mạng chấn động dư luận
Chiều nay (6/11), Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân cái chết của em Nguyễn Thị T.(SN 2008, học sinh lớp 6, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).
Theo đó, cơ quan công an đang tạm giữ bà H. (bà nội cháu T.) để làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án đối với cháu gái.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà nội của T. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này đi cùng xe với cháu T. ra đập, rồi xô cháu mình xuống nước.
Theo lãnh đạo xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, cháu T. từ nhỏ đến nay ở cùng ông bà nội chăm sóc do bố mẹ đi làm ăn xa. T. là cô bé chăm ngoan, hiền lành bà H. rất yêu quý cháu mình. Khoảng 2 tháng nay, bố cháu T. trở về quê nhà và đã xảy ra mâu thuẫn với bà H.
Qua trích xuất camera của một quán tạp hóa bên đường cho thấy, chiều 3/11, bà H. đạp xe đến quán này gửi lại xe đạp rồi đứng ở đường chờ.
Gần 17h cùng ngày, thấy cháu T. đi về ngang qua thì bà H. chặn lại nhờ cháu chở đi. Hai bà cháu sau đó đi về đập nước Bàu Ganh (xã Hậu Thành), cách khu dân cư khoảng 400m. Gần 19h cùng ngày, bà H. đi bộ quay lại quán tạp hóa lấy xe đạp và đi về nhà. 21h cùng ngày, bà H. tiếp tục bắt xe ra Hà Nội để làm giúp việc.
Gia đình cũng điện hỏi bà H. về tung tích của cháu gái nhưng bà H. không trả lời. Tâm trạng bà H. bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tối chưa thấy T. về, gia đình tá hỏa đi tìm kiếm nhưng không có tung tích gì.
Lúc này, người thân trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời huy động người dân đi tìm kiếm. Đến 5h30 sáng 5/11, thi thể cháu T. được phát hiện nổi lên mặt nước.
Những vụ án giết hại con cháu đau lòng
Tháng 11/2017, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ việc bà nội giết cháu gái vì mê tín sau đó dàn dựng vở kịch "cháu bé bị bắt cóc" khiến dư luận rất phẫn nộ.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, bị cáo Phạm Thị Xuân vào nhà con trai là anh Lê Văn Thuận (trú tại Khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để chăm sóc cháu L.M.A. (cháu nội bà Xuân mới 23 ngày tuổi).
Vào khoảng 18h45 ngày 25/11/2017, trong khi bế cháu ngủ thì cháu có hiện tượng tỉnh giấc, bà Xuân liền đứng dậy để ru cháu ngủ tiếp. Khi đó mẹ cháu A. đang ở trong buồng, còn anh Thuận đi đón con trai học võ về. Trong quá trình đi lại, bà Xuân bị ngã vô tình làm rơi và đè lên người cháu A.
Sau khi đứng dậy, bà Xuân vội vàng bế cháu A. lên thì thấy cháu thở khò khè, bị nấc, đầu ngả ra phía sau và sữa từ miệng trào ra ngoài. Thay vì hô hoán mọi người đưa cháu A. đi cấp cứu thì bà Xuân lại cho rằng cháu sẽ chết. Lo sợ 2 người con sẽ trách giận nên bà Xuân nảy ra ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang đắp trên người cháu trùm kín mặt mũi rồi bế cháu ra ngoài đường, đi về bãi cỏ ven đường cách nhà khoảng 30m trong thời tiết giá lạnh. Khi thấy một túi nilon màu xanh, bà Xuân liền bỏ cháu A. vào túi rồi thắt chặt lại, giấu vào khu vực bãi cỏ để không ai phát hiện.
Sau đó, bà Xuân quay về giả vờ nằm ngất trước cổng nhà hàng xóm, tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc trẻ em.
Sáng hôm sau, xe rác đã thu gom rác thải, trong đó có cả thi thể cháu A. đi tập kết tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Sự việc bại lộ khi người nhặt phế liệu tại bãi rác này đã phát hiện ra thi thể cháu A. đựng trong bao tải, bên ngoài có ghi chữ Thuận và kèm theo số điện thoại của bố cháu bé.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/11/2017, Phạm Thị Xuân đã đầu thú khai nhận là thủ phạm gây ra cái chết của cháu A. và dựng lên màn kịch bắt cóc trẻ em để che giấu hành vi của mình.
Căn cứ quy định của pháp luật và trên cơ sở xem xét các tình tiết, ngày 29/5/2018, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Xuân 13 năm tù về tội giết người.
Còn tại Hà Nội, ngày 25/4/2019, vụ việc một bé trai 8 tuổi bị sát hại tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cũng khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.
Nạn nhân là cháu Nguyễn Hữu Tr (sinh năm 2011), còn thủ phạm không ai khác chính là Vũ Huy Toản (sinh năm 1978, trú tại đội 4, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Toản là bác rể cháu Tr.
Khoảng 13h chiều 24/4/2019, Toản thấy con gái của mình chở cháu Tr đi học, nhưng không nói gì. Sau đó, Toản mới đến trường đưa cháu Tr về nhà và dùng xẻng đánh 4, 5 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Toản cho thi thể cháu Tr vào bao tải và mang ra chôn dưới đống gạch trong vườn nhà.
Tại cơ quan công an, đối tượng Toản khai nhận do có mâu thuẫn, xích mích với bố mẹ cháu Tr nên đã ra tay sát hại cháu bé.
Đến sáng ngày 25/4, công an huyện Chương Mỹ đã dẫn giải Toản về ngôi nhà trước đây nghi phạm từng ở thì phát hiện thi thể cháu bé trong bao tải buộc chặt, vùi trong đống gạch đá.
Hành vi vô nhân tính, không thể dung tha
Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, vụ án bà nội sát hại cháu xảy ra tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là vụ án rất thương tâm xảy mà rất có thể cháu bé là nạn nhân phải gánh chịu hậu quả do mâu thuẫn gia đình. Dưới góc độ pháp luật, dù có bất cứ mâu thuẫn hay lý do nào thì việc bà nội đang tâm sát hại cháu mình là hành vi không những là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn trái lương tâm, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân Việt nam.
Điều 37 Hiến pháp 2013 quy định: "Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em".
Điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 cũng quy định: "Các hành vi bị nghiêm cấm: Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua bán, đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; xúi giục trẻ em thù ghét cha mẹ, người giám hộ hoặc xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác".
Hành vi phạm tội của đối tượng rất lạnh lùng, vô nhân tính, lên kế hoạch dụ cháu bé chở đến đập nước đẩy cháu xuống rồi bình thản bỏ đi trong sự kêu gào tuyệt vọng. Hậu quả cháu bé bị tử vong do ngạt nước rất thương tâm.
Xét hành vi phạm tội của đối tượng đã thể hiện sự côn đồ vô cớ sát hại cháu bé, rất có thể chỉ vì mâu thuẫn gia đình nên đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 BLHS.
Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và khi phạm tội chưa đủ 75 tuổi thì hình phạt cao nhất phải đối mặt đến Tử hình.
Theo Chu Lương (Báo Dân Sinh)
- Hai xe máy đối đầu trực diện, ba người tử vong (10:31)
- Giá xe VinFast VF 6 lăn bánh cuối tháng 12/2025 ‘siêu hời’ cho khách Việt, đi kèm cực ưu đãi hấp dẫn (10:17)
- Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai (10:17)
- Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận Nga - Ukraine có thể xong trong vài tuần: 3 "nút thắt" định đoạt hòa bình (10:05)
- Nữ tiến sĩ Việt và hành trình chinh phục những dự án pin "mật" tại Mỹ (10:03)
- Đùa vui về vợ trên bàn nhậu: Tiếng cười ngắn, vết thương dài (10:02)
- Bật Wi-Fi suốt ngày, người dùng smartphone đối mặt rủi ro lớn (10:02)
- Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 (48 phút trước)
- Quảng Trị: Xót xa bé 3 tuổi tử vong thương tâm sau cú va chạm giữa xe tải và xe máy (55 phút trước)
- Cristiano Ronaldo gây sốc ở tuổi 40? (56 phút trước)