-
Những thói quen nơi công sở đang âm thầm bào mòn sức khỏe của bạn -
"Tây Du Ký 2026" gây sốt mạng xã hội với 4,7 triệu người theo dõi nhờ cách kể chuyện đầy khác biệt -
Tuần mới (3-9/8) Thần Tài mở kho VÀNG, 4 con giáp này cầu tài đắc lộc, tiền bạc vô biên -
Quảng Trị: Con trai hiệu trưởng THPT Lê Trực được giáo viên làm hộ bài thi, đề nghị hủy kết quả thi -
Lâm Đồng lại xảy ra đuối nước: Hai chị em ruột tử vong, chỉ cách thảm kịch 5 học sinh ít ngày -
Đà Nẵng: Triệu phú "mã vạch" bị bắt trong đường dây xuất 6.000 hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng -
Cháy lớn tại cảng cá ở Quảng Ninh, 19 xuồng máy bị lửa thiêu rụi, thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng -
Cách tính phụ cấp và chế độ trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ thôn tại Thanh Hóa -
Video hòn đá lớn rơi từ cầu vượt xuyên vỡ kính ôtô trên cao tốc, tài xế thoát nạn trong gang tấc -
Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe đạp điện khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong thương tâm
Pháp luật
08/01/2026 11:07Sau cái chết của học viên ở Quảng Ninh, phụ huynh bàng hoàng: "Con tôi từng bị đánh nhưng không dám nói"
Chia sẻ với phóng viên, anh Đoàn Xuân Thưởng (41 tuổi, trú phường Chu Văn An, TP Hải Phòng) cho biết con trai anh là cháu Đ.K.B. (13 tuổi) từng theo học tại trung tâm từ cuối tháng 10/2025 với mục đích cai nghiện game. Tuy nhiên, những gì gia đình anh nhận lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng ban đầu.
Gửi con đi “giáo dục”, nhận về những trận đòn và bữa ăn đạm bạc
Theo anh Thưởng, gia đình ký hợp đồng cho con theo học 7 tháng với mức phí 9 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài khoản này, trung tâm còn thu thêm khoảng 4 triệu đồng/tháng cho chi phí phát sinh như quần áo, thực phẩm, nâng tổng chi phí lên khoảng 13 triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, phụ huynh buộc phải đóng đủ tiền trọn khóa, kể cả khi học viên rời trung tâm sớm

Khi nhập học, gia đình đã nộp trước 18 triệu đồng cho hai tháng đầu. Nếu tiếp tục sang tháng thứ ba, số tiền còn lại của toàn bộ khóa học phải được thanh toán một lần.
Theo hợp đồng do gia đình cung cấp, các điều khoản về trách nhiệm của trung tâm được thể hiện khá chung chung, chỉ nêu việc tiếp nhận, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho học viên. Trước khi ký kết, giám đốc trung tâm cam kết đây là môi trường giáo dục kỹ năng sống, không bạo lực, ăn uống đầy đủ và có đội ngũ hỗ trợ tâm lý.
Tuy nhiên, mọi thứ chỉ thực sự vỡ lở sau khi xảy ra vụ học viên tử vong. Khi đó, con trai anh Thưởng mới dám kể lại những gì đã trải qua trong thời gian ở trung tâm.
Cháu B. cho biết trong khoảng nửa tháng đầu, khẩu phần ăn rất nghèo nàn, chủ yếu chỉ có cơm và rau. Chỉ đến khi gia đình đóng thêm tiền hằng tháng, bữa ăn mới được cải thiện phần nào. Theo anh Thưởng, những video bữa ăn được trung tâm gửi về cho phụ huynh chỉ mang tính hình thức, được quay ngắn và không phản ánh đúng thực tế sinh hoạt của học viên.
Bị đánh ngay đêm đầu nhập trung tâm
Theo lời kể của cháu B., ngay trong đêm đầu tiên vào trung tâm, cháu đã bị nhiều người dùng gậy cao su và tay chân đánh liên tiếp. Cháu cho biết bị đánh khoảng 50 lần, bị đá vào miệng gây chảy máu, đau nhức toàn thân đến mức không thể nằm ngửa khi ngủ.
Trong lúc bị hành hung, một người được gọi là Tiến “Trọc” xuất hiện, hỏi ai là người mới vào. Khi cháu vừa ngẩng đầu trả lời, người này đã đá thẳng vào mặt cháu hai lần, sau đó nhóm còn lại tiếp tục đánh thêm.

Anh Thưởng cho biết con trai bị thương khắp người, móng chân út bị bật ra và phải mất thời gian dài mới hồi phục.
Khoảng hai tuần sau, cháu B. được gọi video về cho gia đình. Trong cuộc gọi, cháu khóc và xin được về nhà đi học nhưng khi được hỏi về sinh hoạt tại trung tâm, cháu chỉ trả lời ngắn gọn “bình thường” và liên tục nhìn lên phía trên. Sau này gia đình mới biết, trong lúc gọi điện có người lớn đứng giám sát nên cháu không dám nói thật.
Lao động nặng nhọc thay cho “kỹ năng sống”
Theo lời cháu B., học viên tại trung tâm phải tham gia nhiều công việc nặng nhọc như chăn dê, tưới cây, dựng hàng rào, xách vữa xây mộ cho gia đình giám đốc. Mỗi phòng ở tập trung khoảng 15 người.
Lịch sinh hoạt hằng ngày được mô tả khá khắc nghiệt: mùa đông phải dậy từ 5h30 sáng để tập thể dục, sau đó làm việc liên tục từ 7h đến gần trưa; buổi chiều tiếp tục lao động đến cuối giờ chiều, tối mới được nghỉ.
Những hoạt động này hoàn toàn khác với những gì trung tâm từng giới thiệu với gia đình là rèn luyện thể chất, giáo dục kỹ năng sống và hỗ trợ tâm lý. Theo anh Thưởng, con trai anh còn chứng kiến nhiều học viên khác bị đánh đập tương tự.
Chị L.T.H., mẹ cháu B., cho biết trong lần thăm con sau 30 ngày, cháu gần như không dám nói gì ngoài việc khẳng định ăn uống đầy đủ. Chỉ khi rời khỏi trung tâm, cháu mới kể lại toàn bộ sự việc trong tâm trạng hoảng loạn.
Sau cái chết, học viên bị đưa đi “giải tán”

Ngày 23/12/2025, sau khi xảy ra vụ học viên tử vong, trung tâm đã đưa khoảng 80 học viên lên xe, phân tán đi nhiều nơi. Con trai anh Thưởng bị đưa đến nhà dân ở khu vực Cẩm Phả. Gia đình phải mất nhiều giờ tìm kiếm mới xác định được nơi cháu bị đưa đến và đón về trong đêm.
Theo anh Thưởng, chỉ trong vòng 60 ngày, con anh đã ba lần bị đưa đi “giải tán”, trong đó có một lần khi lực lượng chức năng đến kiểm tra trung tâm.
Hiện Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã ngừng hoạt động. Công an tỉnh Quảng Ninh xác định trung tâm do Nguyễn Văn Hải (38 tuổi) làm giám đốc, người đã cho phép sử dụng bạo lực đối với học viên vi phạm nội quy dưới hình thức “tự quản”.
Cơ quan điều tra làm rõ, ngày 23/12/2025, học viên P.V.N. (17 tuổi) bị nhiều người đánh bằng tay chân và hung khí, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và tử vong. Trước đó vài ngày, một học viên khác cũng bị đánh gây thương tích ngay khi mới nhập trung tâm.
Ngày 1/1/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Nguyễn Văn Hải cùng 9 người liên quan về tội Cố ý gây thương tích. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ sai phạm trong hoạt động quản lý, tổ chức và phương thức “giáo dục” tại trung tâm này.
- Yamaha Mio 125 thế hệ mới có thể trở lại với thiết kế thể thao, Blue Core 125cc, quyết đấu Honda Vario 125 (45 phút trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 500 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Lời khai của hai nam thanh niên trộm bộ trang sức hơn 500 triệu đồng đi bán 1,7 triệu đồng (1 giờ trước)
- Cầu thủ Việt kiều từng khoác áo U19 Bỉ gia nhập đội bóng V.League (1 giờ trước)
- Người đàn ông phải cắt bỏ một quả thận sau 4 tháng, lý do khiến nhiều người rùng mình (2 giờ trước)
- Giá iPhone 17 Pro Max rớt sâu chưa từng có, tiết kiệm cả chục triệu bạc so với vài tháng trước (2 giờ trước)
- Cục trưởng Xuân Bắc công khai bênh vực khi vợ bị chê (2 giờ trước)
- Những thói quen nơi công sở đang âm thầm bào mòn sức khỏe của bạn (3 giờ trước)
- Ferrari rục rịch ra mắt F80 Aperta: Siêu xe mui trần gần 1.200 mã lực, chỉ sản xuất 399 chiếc toàn cầu (3 giờ trước)
- FIFA xúc tiến nghiên cứu phương án nâng World Cup lên 64 đội từ năm 2030 (3 giờ trước)