-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
15/08/2020 13:45Sĩ quan Thanh tra Bộ Công an lừa bán xe nhập lậu
Ngày 14/8, Nguyễn Thái Hà – nguyên cán bộ Phòng 7, Thanh tra Bộ Công an bị TAND TP Hà Nội phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo truy tố, khoảng tháng 9/2017, Hà quen biết anh Hiếu (ở Hưng Yên) tại một quán bia và sau đó nảy sinh ý định lừa tiền người này. Bị cáo đã gọi điện, nói với anh Hiếu việc đơn vị mình đang thanh lý 5 xe ô tô hàng lậu gồm các loại Camry, Parado, Innova, Fortuner.
Hà cũng khẳng định sẽ có trách nhiệm giúp người mua làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm. Nghe lời vị sĩ quan, anh Hiếu giới thiệu anh Phong (ở Vĩnh Phúc) xuống gặp Hà để mua ô tô và được bị cáo này ra giá 2,25 tỷ đồng cho 5 chiếc.
Để nạn nhân tin tưởng, Hà cũng dẫn các anh Phong, Hiếu lên phòng làm việc của mình tại Thanh tra Bộ Công an và yêu cầu phải đặt trước 1 tỷ đồng nếu không sẽ bán xe cho người khác.
Từ tháng 1 đến tháng 5/2018, anh Phong đã 5 lần chuyển cho Hà tổng cộng 2,3 tỷ đồng nhưng không thấy bị cáo giúp mua ô tô như đã hứa. Ngày 3/2/2019, anh Phong tìm gặp Hà để đòi tiền và bị cáo này đã viết biên nhận thể hiện cầm của nạn nhân 2,3 tỷ đồng, hẹn 2 tháng sau sẽ trả lại đầy đủ.
Đến hẹn, Hà không trả tiền như đã hứa nên anh Phong trình bày sự việc với cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, Nguyễn Thái Hà khai đã đưa ra thông tin gian dối với anh Phong nhằm lừa đảo. Toàn bộ số tiền nhận được, Hà đã dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đầu tư kinh doanh nhưng bị thua lỗ hết.
Theo X.A (Tiền Phong)








- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (27 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (31 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (34 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (36 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (51 phút trước)




