-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Pháp luật
02/08/2018 16:48Suýt mắc bẫy 'trai Tây' vì lời hứa sang Việt Nam làm đám cưới
Thời gian vừa qua, CATP HN đã nhận được hàng loạt những lá đơn “cầu cứu” của người dân khi bị tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Không ít trong số đó có mánh khóe của những đối tượng người nước ngoài, lợi dụng lòng tin của phụ nữ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, chị Nguyễn Thị Hoài Thương, 32 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy chia sẻ: Chị đã ly hôn được hai năm nay và hiện tại sống độc thân. Do làm việc ở công ty nước ngoài nên chị có vốn ngoại ngữ khá tốt. Chính vì vậy, chị cũng thường xuyên lên mạng xã hội facebook viết những dòng cảm xúc bằng tiếng Anh.
Trong số các bạn bè của chị, có một người đàn ông tự xưng là Kevin, quốc tịch Australia thường xuyên “like” và comment chia sẻ với chị. Tò mò về người này, chị bắt đầu nhắn tin nói chuyện.
Theo như giới thiệu của gã đàn ông tên Kevin kia, anh ta 35 tuổi, hiện đang độc thân và là giáo viên. “Hàng ngày, anh ta thường dành những thời gian rảnh như nghỉ trưa, hoặc buổi tối để online nói chuyện với tôi. Anh ta tỏ ra là người rất lịch sự và tình cảm nên dần dần, tôi bắt đầu có cảm tình…” – chị Thương tâm sự.
Không chỉ là một người sống tình cảm, tâm lý, Kevin còn rất hài hước nên giữa chị Thương và gã đàn ông này bắt đầu nảy sinh tình cảm. Sau hai tháng nói chuyện, người phụ nữ này nhận lời yêu Kevin.
Khoảng đầu tháng 3/2018, chị Thương nhận được tin nhắn từ bạn trai, trong đó, Kevin nói muốn gửi quà cho chị gồm 1 chiếc đồng hồ, 1 sợi dây chuyền và 500.000 đô la Mỹ, bảo chị Thương cho địa chỉ nhà để gửi về. Bạn trai còn chụp ảnh hai món quà gửi cho chị và hỏi xem chị có thích không.
Tin tưởng nên chị Thương cho địa chỉ kèm số điện thoại phụ để tiện liên lạc. Ngày 23/3, một người phụ nữ gọi điện thoại cho chị, giới thiệu là nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông báo về bưu phẩm và hỏi chị Thương có ở Hà Nội để nhận hàng được không. Chị Thương đồng ý.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, lại “nhân viên” này gọi cho chị và nói hàng không có hóa đơn, chứng từ nên chưa gửi đi được, phải xác minh, vì sợ liên quan đến các hành vi phạm tội mà báo chí gần đây đã nêu.
Chị Thương khăng khăng khẳng định đó là quà người yêu gửi từ Australia về Việt Nam và chắc chắn không vi phạm gì. Nhưng “nhân viên hải quan” không đồng ý và nói có thể giúp, bảo chị chuyển tiền để lo lót cho qua vì đã nhiều trường hợp gửi hàng, tiền về Việt Nam liên quan đến việc rửa tiền.
Ban đầu, người này yêu cầu chị Thương chuyển 75 triệu đồng, nhưng sau đó lại gọi thông báo là 90 triệu đồng. “Lúc ấy tôi có nhắn tin cho Kevin nói về sự cố này. Kevin tỏ ra bực tức với cách làm việc của hải quan Việt Nam. Nhưng sau đó lại bảo tôi là thôi cứ chuyển tiền đi, vì giá trị tài sản của mình còn lớn hơn nhiều” – chị Thương chia sẻ.
Đến hôm tiếp theo, chị Thương chưa kịp ra ngân hàng gửi tiền thì lại nhận được cuộc gọi từ cô nhân viên kia, báo rằng đang bị thanh tra, nên sợ không lo được cho chị Thương, hoặc chị Thương gửi thêm 50 triệu nữa để lo lót cả đoàn thanh tra.
Lúc này, chị Thương bắt đầu tỏ ra nghi ngờ nên đã lên mạng internet tìm hiểu về những vụ lừa đảo. Khi thấy có nhiều trường hợp báo chí phản ánh giống của mình, chị liền nhắn tin thăm dò người yêu, hỏi về hóa đơn món hàng để gửi cho hải quan chứng minh hàng hóa. Tuy nhiên, nhận được tin nhắn của chị Thương, gã bạn trai ngoại quốc vòng vo là không giữ lại, rồi cứ nhắc chị chuyển tiền để lấy hàng và tiền về.
“Tôi nghĩ mình đã bị lừa nên quyết định im lặng xem sao thì những ngày sau cũng không thấy Kevin nhắn, cũng không thấy nhân viên kia gọi lại. Chỉ tiếc tình cảm của mình là thật lòng, nhưng bị người khác lừa thôi”.
Theo cơ quan công an, những vụ việc lừa đảo thường có sự liên kết giữa các đối tượng ở trong nước và nước ngoài. Chính vì vậy, rất khó khăn trong công tác điều tra, bắt giữ. Chỉ có chính những nạn nhân mà các đối tượng này nhắm đến tự ý thức cảnh giác, đồng thời khi có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn.
* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi
Theo Thùy An (An Ninh Thủ Đô)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (17:11)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (17:05)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (51 phút trước)
- Khởi tố gã chồng cuồng ghen, ép vợ lên xe đầu kéo, đi qua nhiều tỉnh thành để hành hung, dọa giết (51 phút trước)
- Lội ngược dòng ngoạn mục: Cổ phiếu "vua" tỏa sáng giúp VN-Index xanh vỏ trở lại (1 giờ trước)
- Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con (1 giờ trước)
- Xót xa nàng hậu vướng tin đồn bị chồng ruồng bỏ vì bệnh nan y qua đời, bỏ lại 2 con thơ (1 giờ trước)
- Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc (1 giờ trước)
- Phẫn nộ tài xế BMW húc văng người đi bộ rồi thản nhiên đi "soi" vết xước xe (1 giờ trước)
- Malaysia ra quyết định bất ngờ về ASEAN Cup, Việt Nam thêm cơ hội vô địch (1 giờ trước)