Pháp luật

Tài xế tông 17 xe máy liên tục bật khóc, gửi lời xin lỗi: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người bị nạn do tôi gây ra... đặc biệt là các cháu bé"

Trong lúc kể lại sự việc, ông Vĩnh nhiều lần bật khóc và không giấu nổi sự thất vọng khi không thể làm gì để tránh vụ tai nạn.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi; trú phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Ông Hoàng Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua làm việc, ông Vĩnh đã có lời khai ban đầu tại cơ quan công an sau vụ việc đâm liên hoàn 17 xe máy xảy ra trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo lời khai của nam tài xế,chiều 5/4, ông cùng vợ đến Bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh. Sau khi khám xong ra về, xe ô tô đã xảy ra sự cố khi vừa di chuyển.

Trong tâm trạng thất thần, buồn bã cùng những giọt nước mắt liên tục rơi, ông Vĩnh thuật lại những gì đã diễn ra tại thời điểm kinh hoàng đó: “Thời điểm đó, tôi đang lái xe chở vợ về theo hướng cầu Nhật Tân đi Cầu Giấy. Khi ô tô của tôi di chuyển đến khu vực nút giao Võ Chí Công-Xuân La thì xe bất ngờ gặp sự cố. Lúc này, tôi cố gắng đạp phanh chân nhưng không thấy có tác dụng nên giật cả phanh tay nhưng đều bất thành, chiếc xe vẫn lao về phía trước…”.

Tài xế Vĩnh cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, bản thân đã cố gắng xử lý để giảm hậu quả xuống thấp nhất. "Tôi rất tiếc, lúc đó chỉ trong khoảng 40 giây xử lý, có thể là luống cuống giữa chân ga và chân phanh, tôi càng phanh thì càng ga lên. Lúc đó như có người cướp xe của tôi vậy…"

"Tôi lúc đó tập trung điều khiển để tránh người. Nếu có ôtô đi đằng trước thì tôi sẽ chọn phương án đâm vào để giảm thiểu nhất nhưng chỉ có dòng người đi xe máy... Lúc đó, vợ tôi cũng vô cùng hoảng loạn la hét "ối trời ơi chết mất, ối trời ơi chết mất". Khi xuống xe tôi thấy nhiều người nằm, máu chảy nhiều. Tôi đã khóc và nói rằng "trời ơi sao ra nông nỗi này"" - ông Vĩnh khai.

Nghĩ lại 40 giây kinh hoàng, ông Vĩnh cho hay ông rất lấy làm tiếc vì đã gây ra điều vô cùng tổn thất cho nhiều người, cho gia đình và bản thân.

Ông Vĩnh bật khóc, bước ra khỏi xe ô tô sau khi gây ra vụ tai nạn.

Trong lúc kể lại sự việc, ông Vĩnh nhiều lần bật khóc và không giấu nổi sự thất vọng khi không thể làm gì để tránh vụ tai nạn.

“Tôi xin lỗi tất cả mọi người bị nạn do tôi gây ra. Tôi sẽ có trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả với tất cả bà con và đặc biệt là các cháu bé”, ông Vĩnh nói trong nước mắt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 5/4 tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội). Thời điểm này, xe ô tô 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển bất ngờ rồ ga, tông liên tiếp vào các phương tiện tham gia giao thông hướng Võ Chí Công - Xuân La.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đông phương tiện tham gia giao thông nên có nhiều người bị thương cùng phương tiện hư hỏng.

Qua kiểm tra, ông Vĩnh không có nồng độ cồn, không có chất kích thích.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tai-xe-tong-17-xe-may-lien-tuc-bat-khoc-gui-loi-xin-loi-toi-xin-loi-tat-ca-moi-nguoi-bi-nan-do-toi-gay-ra-dac-biet-la-cac-chau-be-d159588.html