-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Pháp luật
17/05/2020 16:22Tên cướp kỳ lạ gây án trước và trong dịch Covid, thường vứt lại tang vật bên lề đường
Tên cướp manh động
22h ngày 11-4, chị Bùi Thị Hồng trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng hốt hoảng đến CAP Mạc (Bắc Từ Liêm) trình báo sự việc bị một nam thanh niên đi xe SH màu trắng - đen chặn đường và cướp 1 túi xách bên trong có chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và 300.000 đồng tại đường Sùng Khang. Tiếp nhận sự việc, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, CAP Liên Mạc đã báo cáo CAQ Bắc Từ Liêm vào cuộc điều tra. Các chiến sỹ Đội CSHS đã xuống hiện trường, ghi thông tin người bị hại và các dấu vết tại hiện trường, đồng thời trích xuất các camera ở gần đó để tìm kiếm thông tin.
Tuy nhiên, đường Sùng Khang là một con đường chạy qua cánh đồng, nhà dân rất thưa thớt nên những hình ảnh thu thập được không có nhiều. Bị hại do quá hoảng loạn nên chỉ nhớ chắc chắn về một điều, đó là chiếc xe SH của thủ phạm không đeo BKS. Trong thời gian này, Hà Nội đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên cũng ít người ra đường, không có nhân chứng chứng kiến sự việc.
Trước đó, vào cuối tháng 3-2020, Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã phát thông báo truy tìm tang vật và đối tượng gây án, trong đó có đối tượng gây ra 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Quốc Oai, Hoài Đức cũng có trùng đặc điểm nhận dạng như nam thanh niên đã cướp tài sản của chị Hồng.
Nam thanh niên trong thông báo truy tìm khoảng 25-30 tuổi, có dáng người đậm, cao khoảng 1m70 và cũng điều khiển xe SH màu trắng không gắn BKS. Cũng như trường hợp xảy ra với chị Hồng, các bị hại trong những vụ việc này đều bị nam thanh niên sử dụng một con dao bấm dài khoảng 15cm giơ lên đe dọa, yêu cầu nạn nhân phải đưa túi xách cho đối tượng. Các trinh sát đã đặt ra câu hỏi, liệu có phải đối tượng gây án tại đường Sùng Khang với đối tượng gây án tại địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai như trong thông báo truy tìm của Phòng Cảnh sát hình sự là 1 người?

Hành trình truy bắt
Dấu vết đối tượng để lại tại hiện trường khá mờ nhạt, các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan điều tra áp dụng gần như bị vô hiệu hóa bởi một kẻ thoắt ẩn, thoắt hiện. Căn cứ vào hành vi của đối tượng có thể thấy hắn khá chuyên nghiệp. Theo như thông báo truy tìm, vụ án đầu tiên xảy ra vào tháng 8-2019.
Tại thời điểm trên chị Đỗ Thanh T và chị Nguyễn Thị H đèo nhau bằng xe máy. Khi đến đoạn đường vắng trên địa bàn phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) thì bất ngờ bị một nam thanh niên ép xe vào lề đường, rút dao nhọn đe dọa, cướp của chị T chiếc túi xách bên trong có 2 điện thoại di động cùng 2,2 triệu đồng. Sau đó 1 tháng, vẫn trên địa bàn này, một vụ cướp tương tự xảy ra và đối tượng gây án cũng đi xe SH.
Nhưng bẵng đi vài tháng, tên cướp không xuất hiện trên những tuyến đường này mà chuyển địa bàn ra các huyện ngoại thành. Kiên trì kiểm tra những thông tin trích xuất từ các camera an ninh, các trinh sát đã tìm được một đoạn dữ liệu ghi lại cảnh 1 gã thanh niên đang hí hoáy lắp BKS lên chiếc xe máy SH trong con ngõ nhỏ gần nơi gây án.
Khẩn trương xác minh thông tin về chiếc BKS này, các trinh sát nắm được chủ xe ở tận Nam Định và có tên là Đặng Văn Quy (SN 1992) trú tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh. Tiếp tục tìm hiểu được biết, Đặng Văn Quy sinh ra trong một gia đình cơ bản, hiện đang lập nghiệp tại Hà Nội. Liệu có đúng Quy là kẻ gây ra những vụ cướp táo tợn trên địa bàn Hà Nội?
Câu trả lời đã được giải đáp khi các trinh sát CAQ Bắc Từ Liêm tìm được căn nhà trọ nơi Đặng Văn Quy đang sinh sống cùng bạn gái. Nghiên cứu kỹ lối ra vào, tổ chức bố trí mật phục xung quanh nơi Quy đang ẩn náu, sáng sớm 13-4, các trinh sát đã bắt giữ Quy đưa về trụ sở CAQ Bắc Từ Liêm để đấu tranh làm rõ.
Tại đây, căn cứ vào các hồ sơ chứng cứ thu thập được, qua nhận dạng của các bị hại, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm xác định Đặng Văn Quy là đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội thời gian qua. Bản thân Quy cũng thừa nhận đã gây ra 8 vụ cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội với thủ đoạn sử dụng dao bấm mang theo người để đe dọa các nạn nhân hòng cướp tài sản. Các bị hại trong các vụ việc do Quy gây ra đều là phụ nữ.
Bất ngờ nhân thân
Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi đại diện gia đình Quy lên làm việc với cơ quan công an đã trình ra một hồ sơ bệnh án tâm thần của chính đối tượng. Điều tra viên thụ lý vụ án cho hay, trước khi về Hà Nội, cũng với thủ đoạn này, Quy đã gây ra một số vụ án khác tại Nam Định. Chính vì có hồ sơ bệnh án tâm thần nên Quy đã không bị truy tố trước pháp luật.
Ngồi đối diện với Đặng Văn Quy trong phòng làm việc của Đội CSHS, CAQ Bắc Từ Liêm, chúng tôi cũng có cảm giác khá lạ kỳ về thanh niên này. Anh ta rất ít nói, và có nói thì cũng rất khó hiểu. Khi được hỏi vì sao lại đi cướp, Quy trả lời cụt lủn: “Để thỏa mãn đầu”.
Theo lời Quy, cứ vài tháng lại có một giọng nói trong đầu bảo phải ra ngoài đường, thế là anh ta làm theo. Khi ra đường Quy luôn cầm theo dao bởi chỉ lúc đe dọa người nào đó bằng dao thì sự căng thẳng trong anh ta mới được giải tỏa, nếu không thì sẽ đau đầu không chịu nổi.
Thượng úy Đinh Tiến Dũng, cán bộ điều tra vụ án cũng cảm thấy nam thanh niên này có gì đó không bình thường. Sau mỗi vụ cướp, Đặng Văn Quy gần như không lấy bất cứ tài sản nào mà đều vứt lại bên lề đường. Tang vật duy nhất Quy giữ lại là một chiếc điện thoại nhãn hiệu Blackberry cướp của chị Đỗ Thị H trên địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Đặng Văn Quy hiện đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm khởi tố và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội danh cướp tài sản.
Theo Yên Hưng (An Ninh Thủ Đô)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)