Pháp luật

Tên cướp ranh ma và cuộc truy đuổi kẻ 'vô hình': Dí súng vào nhân viên ngân hàng để cướp tiền

Tháng 10/2020, phòng giao dịch một ngân hàng ở huyện Lạc Sơn bất ngờ bị cướp, số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng. Tên cướp bịt mặt, sử dụng một vật giống súng ngắn để uy hiếp nhân viên rồi lấy tiền và tẩu thoát.

Trưa 29/10/2020, Phòng giao dịch một ngân hàng ở xã Vũ Bình (Lạc Sơn, Hòa Bình) vắng lặng, chỉ có hai nhân viên ngồi ở quầy hướng ra phía cửa. Thời điểm này thường sẽ không còn khách nên các nhân viên rất "thảnh thơi".

Bất ngờ, một người đàn ông bước vào, anh ta có dáng người cao, gầy, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt "lạnh lẽo".

Hai nhân viên ngân hàng chưa kịp hỏi thì người đàn ông trên đã rút từ trong người ra một vật giống hệt khẩu súng ngắn. Gã nói rành rọt yêu cầu nhân viên cho toàn bộ tiền trên quầy vào chiếc túi nilon màu đen.

Đứng trước tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", nam nhân viên ngân hàng chẳng còn cách nào khác là "ngoan ngoãn" nghe theo lời tên cướp. Lấy xong tiền trên quầy, gã đàn ông rít lên đòi nam nhân viên mở két đưa thêm. Tuy nhiên, hai nhân viên nhanh chóng mở cửa nhà kho rồi chốt cửa, trốn bên trong. Tên cướp cũng lẳng lặng rời đi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lạc Sơn nhanh chóng báo cáo về Công an tỉnh Hòa Bình. Một tổ công tác được cử xuống hiện trường để khám nghiệm. Qua quan sát hình ảnh từ camera của chi nhánh ngân hàng, các điều tra viên nhận định tên cướp dường như có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ lúc đi từ bên ngoài vào đến thời điểm lấy được tiền và bỏ trốn, hắn ta không hề phạm phải "sai lầm" nào.

Tên cướp ranh ma và cuộc truy đuổi kẻ 'vô hình': Dí súng vào nhân viên ngân hàng để cướp tiền
Nơi vụ cướp xảy ra (ảnh tư liệu)

Theo nhân viên chi nhánh ngân hàng, thời điểm vụ cướp xảy ra khoảng gần 12h trưa, lúc này phòng giao dịch không có khách, rất vắng vẻ. Chi tiết này đã củng cố thêm nhận định của công an về độ "chuyên nghiệp" của đối tượng gây án. Việc chọn thời điểm vào buổi trưa thể hiện rõ đối tượng phải quan sát, nắm bắt quy luật hoạt động của ngân hàng từ trước đó.

Tại hiện trường, do vụ việc diễn ra quá nhanh, đối tượng bịt mặt nên không để lộ danh tính, nhận dạng. Công an xác định, đối tượng sau khi ra khỏi ngân hàng đã mặc chiếc áo mưa mầu tím, lên xe máy hiệu Honda mầu đỏ rồi rời đi.

Dù tên cướp có vẻ thành thạo, thế nhưng vào giai đoạn đầu các trinh sát chưa thể nhận định được đối tượng là người địa phương hay từ nơi khác đến. Lúc này, việc truy vết hướng đến và hướng tẩu thoát của nghi phạm là điều hết sức quan trọng.

Một nhóm trinh sát được cử đi rà soát toàn bộ camera an ninh trên những cung đường có thể nghi phạm sẽ đi qua. Kết quả cho thấy, nghi phạm đã đi vào từ hướng đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn gần với huyện Lạc Thủy.

Sau khi lấy được tiền, nghi phạm lên xe máy và đi về hướng ngược lại. Toàn bộ camera hai bên đường được trích xuất. Mặc dù công an nhìn rõ được nhiều đặc điểm của chiếc xe máy nghi phạm đi, nhưng tên này rất manh ma khi lấy khẩu trang che biển kiểm soát. Suốt hành trình bỏ trốn, đối tượng không để lộ bất cứ dấu vết nào giúp cơ quan điều tra có manh mối truy tìm.

Khi quan sát cung đường sau khi gây án của đối tượng, các trinh sát phát hiện vào thời điểm gã đàn ông đi gần tới trước cổng công an huyện Lạc Sơn, gã lập tức rẽ vào con đường nhỏ, vòng ra phía sau rồi mới nhập vào đường quốc lộ. Điều này cho thấy, nghi phạm không những rất "ma cô" khi tránh đi qua cổng cơ quan công an mà còn là kẻ vô cùng thông thạo đường đi.

Lúc này, các trinh sát nhận định, rất có thể nghi phạm là người sinh sống tại địa phương, nếu không chí ít anh ta cũng phải qua lại Lạc Sơn rất nhiều lần, có mối quan hệ ở đây.

Các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng cờ bạc, đối tượng xuất hiện nợ nần, bất minh về tài chính lập tức được công an rà soát. Tuy nhiên kết quả không khả quan.

Một mũi trinh sát đi thu thập tin tức xung quan khu vực hiện trường bất ngờ được hai nhân chứng cung cấp, vào thời điểm trước khi vụ cướp xảy ra, họ phát hiện một người đàn ông như miêu tả của công an đi lại nhiều lần trước cửa chi nhánh ngân hàng.

Tên cướp ranh ma và cuộc truy đuổi kẻ 'vô hình': Dí súng vào nhân viên ngân hàng để cướp tiền - 1
Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Tất nhiên, người đàn ông "kỳ lạ" ấy luôn mặc áo mưa, đeo khẩu trang che mặt và đội mũ bảo hiểm. Có một chi tiết rất đắt giá, đó là khi đi lại liên tục trước cửa chi nhánh ngân hàng, chiếc khẩu trang che biển số xe máy thi thoảng bị gió thổi, hở ra những con số.

Theo nhân chứng, tuy không thấy hết nhưng cũng có thể "ghi lại" được hai số cuối của biển kiểm soát xe máy đối tượng đi.

Cũng ở thời điểm này, các trinh sát thu được nhiều dữ liệu camera hành trình của những xe ô tô đi đường cùng thời điểm tên cướp tẩu thoát. Những hình ảnh cho thấy, đối tượng cứ đi được một đoạn thì sẽ dừng xe, cởi áo mưa sau đó mặc lại và di chuyển tiếp. Rõ ràng, tên cướp đã có sự tính toán rất kỹ, thực hiện nhiều việc nhằm xóa dấu vết.

Các dữ liệu camera chỉ ghi lại được hình ảnh cuối cùng nghi phạm dừng lại là ở trước cửa một quán cà phê, sau đó thì hoàn toàn mất dấu.

Lúc này, việc rà soát những chiếc xe máy có đặc điểm giống nghi phạm sử dụng đã đem lại kết quả. Theo đó, trên địa bàn huyện Lạc Sơn có tới 20 chiếc xe trùng màu sắc, có hai số cuối hoặc hai số đầu biển kiểm soát giống mô tả của nhân chứng.

(Còn nữa)

Theo T.Sơn (Giadinh.suckhoedoisong.vn)




https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ten-cuop-ranh-ma-va-cuoc-truy-duoi-ke-vo-hinh-p1-di-sung-vao-nhan-vien-ngan-hang-de-cuop-tien-172230724120801982.htm