-
BLV kỳ cựu nhất World Cup 2026 trên VTV là ai? Gia thế và sự nghiệp khiến nhiều người bất ngờ -
Diễn biến mới vụ đào móng công trình khiến nhà bên cạnh nứt toác, nguy cơ đổ sập, ai phải bồi thường? -
Người cha vụ bé trai 11 tuổi bị mẹ kế đánh tử vong kể con nhiều lần bỏ nhà đi, hé lộ câu nói của vợ hai -
Đề xuất cho người lao động nghỉ liên tục 4 ngày dịp Quốc khánh để đưa con khai giảng -
Gửi tiền nhờ nuôi con dịp hè, mẹ thành phố xót xa nhìn mâm cơm "đạm bạc" của chị dâu ở quê -
Tình hình nam sinh lớp 8 làm điều dại dột vì bị bạo lực học đường, thái độ phụ huynh các học sinh liên quan -
Trái Đất đối mặt nguy cơ chạm ngưỡng nhiệt lịch sử trong 5 năm tới -
Thuốc ung thư khiến "khối u biến mất sau vài tuần" vừa về Việt Nam có giá bao nhiêu? -
Giá điện giờ cao điểm mới thay đổi, có nhóm phải trả tiền điện cao gấp 2,8 lần -
Diễn biến mới vụ tìm mộ tập thể liệt sỹ hy sinh trong Mậu Thân 1968, thông tin ban đầu về các liệt sỹ
Pháp luật
14/08/2018 22:28Thái Binh: Điều tra vụ chị dâu nguy kịch vì bị em chồng vung dao truy sát
Ngày 14/8, ông Khổng Vũ Thuấn - Trưởng Công an xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1965, trú thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ) cùng tang vật cho đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Thái Bình để điều tra hành vi cầm dao truy sát chị dâu khiến bà này bị thương tích nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 phút sáng nay (14/8), Phạm Văn Triều cầm theo con dao băm rau lợn chạy sang nhà bà Lê Thị B. (SN 1961, cùng địa phương), chị dâu của Triều, đuổi chém bà này.
Lúc này, bà B. đang dọn quán bán hàng ăn sáng. Quá bất ngờ, bà B. chỉ kịp kêu cứu rồi bỏ chạy. Chưa dừng lại, khi thấy bà B. bỏ chạy, Triều cầm dao tiếp tục đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét khiến bà B. hoảng sợ nhảy xuống sông Đồng Thửa trước nhà bơi sang bờ bên kia nhằm tránh trận "mưa dao".
Tuy nhiên, bà B. chạy được khoảng 200m thì bị Triều đuổi kịp, vung dao chém tới tấp. Hậu quả bà B. bị Phạm Văn Triều gây thương tích nặng, gục xuống ven đường thôn tại khu dân cư.
Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Đông Mỹ lập tức có mặt khống chế đối tượng đưa về trụ sở UBND xã, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an TP.Thái Bình.
Ông Thuấn thông tin thêm, giữa Triều và gia đình anh trai chị dâu từ trước tới nay không có mâu thuẫn gì lớn. Khi bị khống chế về trụ sở ủy ban xã, đối tượng Triều có biểu hiện nói năng hoang tưởng.
Được biết, Phạm Văn Triều có vợ và hai con. Con gái lớn đã lấy chồng, con trai út còn đang đi học. Hàng ngày Triều vẫn phụ vợ mở quán bán hàng ăn sáng cho người dân địa phương.
Người thân của nạn nhân và nghi phạm cho biết thêm, cách đây vài ngày, Phạm Văn Triều có biểu hiện thần kinh không bình thường. Gia đình đi xem bói, thầy bói cho là Triều bị... ma ám nên đã sắm lễ, mời "thầy" ngày hôm nay (14/8) đến cúng, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra sự việc đau lòng.
Vụ việc đang được Công an TP.Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)
- Đề xuất tăng số câu hỏi, bỏ phần mô phỏng khi phục hồi điểm giấy phép lái xe (14:03)
- Chuyện tình ngọt ngào vượt biên giới của chàng trai Nhật và cô gái Việt (8 phút trước)
- Đây là mẫu iPhone Pro nhỏ gọn mạnh mẽ nhất hiện nay, tiết kiệm hơn nhiều iPhone 17 Pro Max (11 phút trước)
- Nam thanh niên giả làm nữ sinh "Linh Đan", lừa người đàn ông 1,6 tỷ đồng qua Facebook (12 phút trước)
- BLV kỳ cựu nhất World Cup 2026 trên VTV là ai? Gia thế và sự nghiệp khiến nhiều người bất ngờ (15 phút trước)
- Gia đình Glazer cân nhắc thoái vốn, MU sắp đổi chủ? (19 phút trước)
- Bà lão 67 tuổi cải thiện chỉ số sức khỏe nhờ kiên trì thực hiện điều này suốt 1 năm: Không phải mật ong như nhiều người tưởng (20 phút trước)
- Góc khuất chua xót sau vụ án người cha 66 tuổi siết cổ con trai tại Nhật Bản (23 phút trước)
- Bộ Công Thương kiểm tra đột xuất chất lượng xăng E10 (2 giờ trước)
- File ghi âm gây tranh cãi lan truyền mạng xã hội, nữ TikToker nổi tiếng lên tiếng xin lỗi (2 giờ trước)