-
Camera ghi lại cảnh va chạm kinh hoàng giữa xe khách và xe Maybach S600: 1 người tử vong -
Đề xuất "ưu đãi thuế sinh con": Điều kiện để gia đình sinh đủ 2 con trở lên có thể được giảm thuế TNCN -
Gia Lai: 3 người tử vong vì mưa lũ, yêu cầu thủy điện dừng xả nước khẩn cấp -
Người mệnh Thổ trồng 1 trong 4 loại cây này trong nhà: Tài lộc đổ về ào ào, tiền bạc hanh thông, gia đạo cũng yên ổn -
TPHCM: Hàng loạt nhà thuốc bị xử phạt, người dân cần chú ý điều này khi đi mua thuốc -
Xót xa cảnh hàng trăm xế hộp tiền tỷ chìm trong biển nước lũ sau mưa lớn -
Đặc công nước, hải quân xuyên đêm đột kích "điểm nóng" ngập lụt, giải cứu người dân kẹt trong lũ -
Phát hiện con bị cúm A: 3 bước cha mẹ cần LÀM NGAY trong 24h để chặn lây lan và tránh biến chứng! -
Danh tính người đàn ông qua đời trong tư thế treo lơ lửng ở phòng trọ, hàng xóm hé lộ tình tiết quan trọng -
Bộ Quốc phòng điều máy bay trực thăng cứu trợ vùng lũ "nguy cấp nhất từ trước tới nay"!
Pháp luật
27/04/2019 15:54Thảm án 3 người chết ở Bình Dương: Hé lộ lý do công an mời thêm một nghi can
Hàng trăm đối tượng đưa vào diện tình nghi
Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ đối tượng Trần Trọng Luận (SN 1985 ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiến 3 người trong một gia đình là bà Đào Thị Thu C. (SN 1965), Trần Thị Quỳnh N. (SN 2002, là con gái bà C.) và Nguyễn Thị Bảo Tr. (SN 2011, cháu ngoại bà C.).
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (trưởng ban chuyên án) cho biết, khoảng 7h ngày 24/4 đơn vị chức năng nhận được thông tin phát hiện vụ án mạng trên. Ngay lập tức, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương điều động các phòng nghiệp vụ có mặt để điều tra và xin hỗ trợ từ Cục cảnh sát hình sự, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an.
Theo đại tá Chính, sau khi ghi nhận thông tin tại hiện trường, Công an bước đầu xác định đây là 1 vụ giết người nghiêm trọng do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái. Từ đó, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát các mối quan hệ của bị hại, các đối tượng quản lý nghiệp vụ hệ hình sự, ma tuý khu vực xung quanh hiện trường.
Hơn 200 đối tượng đưa vào dạng tình nghi và rà soát, sau quá trình sàng lọc công an đã phát hiện ra 2 đối tượng là nghi phạm lớn nhất là Trần Trọng Luận và 1 người khác tên Cổ L.T. (SN 1999).
Theo vị trưởng ban chuyên án, thông tin ghi nhận từ hiện trường cho thấy, căn nhà xảy ra vụ án là dạng cấp 4, xung quanh đều có rào bảo vệ. Qua quá trình khám nghiệm phát hiện Nguyễn Thị Bảo Tr. nằm sấp dưới nền nhà gần cửa hông bên, khu vực lối đi từ phòng khách xuống nhà dưới phát hiện tử thi Trần Thị Quỳnh N. trong buồng ngủ phát hiện bà Đào Thị Thu C. đã chết.
Theo Công an Bình Dương, Cổ L.T. ngụ tại tổ 1, khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, trong quá trình vụ án diễn ra công an đã mời nam thanh niên này lên làm việc. Đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng yêu cầu người này chứng minh bản thân làm gì, ở đâu trong quá trình gia đình bà C. bị sát hại. Tuy nhiên, T. không chứng minh được và công an đã đặt nghi vấn bất minh về thời gian.
Lộ hung thủ là kẻ nghiện ngập, ham mê cờ bạc
Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 dấu vết vân chân, vân tay, ổ khoá phục vụ công tác giám sát, truy nguyên tội phạm. Mở rộng khám nghiệm hiện trường, phát hiện và thu giữ 1 dao, 1 chìa khoá, 1 dao cắm tại bãi đất trốn cách nhà bị hại khoảng 150m.
Khi Cổ L.T. đang bị câu lưu để điều tra thì lực lượng chức năng xác định Trần Công Luận (SN 1985 ngụ tỉnh Bình Dương) là đối tượng tình nghi tiếp theo. Luận được xác định là đối tượng nghiện ngập có tiếng trên địa bàn, ngoài ra đối tượng này còn hay đánh bạc, chưa có tiền án, tiền sự.
Khi được mời lên làm việc thì Luận một mực từ chối trả lời các câu hỏi của điều tra viên và luôn khẳng định mình vô tội. Y đưa ra bằng chứng rằng mình ở nhà ngủ. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và những bằng chứng đưa ra, đối tượng Luận đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Luận khai nhận đã sát hại cả gia đình bà C. chỉ vì mâu thuẫn với chị N. (con bà C.).
Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận vào ngày 23/4, Luận đi đánh bạc thua hết tiền nên nảy sinh ý định tự tử, trong lúc này nam thanh niên mới nhớ lại mỗi lần y qua nhà bà C. uống cà phê thì chị N. có lời nói, thái độ coi thường Luận nên Luận nảy sinh ý định giết chị N..
Để làm được việc trên, hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi mua 3 con dao và 1 mã tấu. Luận biết giờ đi làm của con rể và con gái bà C. nên chờ khi những người này đi làm rồi đột nhập từ trên mái nhà xuống.
Lúc này, bà C. thức dậy, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà C. chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại chị N. và cháu Tr. Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100m.
Sáng 26/4, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa, cho biết đã phân công ban ngành, đoàn thể đến hỗ trợ gia đình làm đám tang 3 nạn nhân trong vụ thảm sát xảy ra tại địa phương này. Các nạn nhân sẽ được mai táng miễn phí tại nghĩa trang của phường Thái Hoà vào ngày 27/4.
Theo Phùng Sơn (Nguoiduatin.vn)
- Hiền Hồ gây tranh cãi vì chơi pickleball lúc nửa đêm (14 phút trước)
- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa bật khóc khi chứng kiến thiệt hại, mất mát của người dân do lũ (17 phút trước)
- Gia đình đăng tin thông báo mất tích, cảnh sát Campuchia khẳng định nữ TikToker "Chị Cam" bị bắt vì nghi án lừa đảo xuyên quốc gia (18 phút trước)
- Tổng công ty Điện lực miền Trung: Hơn nửa triệu khách hàng mất điện, khôi phục gặp khó khăn do lũ (24 phút trước)
- Ngập lụt Nam Trung Bộ: Nước lũ cuốn trôi cầu treo bắc qua sông Đa Nhim (29 phút trước)
- Kim Woo Bin xác nhận kết hôn cùng Shin Min Ah sau 10 năm hẹn hò (35 phút trước)
- Tự học tiếng Anh, nam sinh "trường làng" đạt 8.0 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên (2 giờ trước)
- Sao nữ bị bắt giam vì cáo buộc trộm 11.000 USD nội thất (2 giờ trước)
- Thủ lĩnh tân phát xít thừa nhận âm mưu dùng kẹo độc sát hại hàng loạt trẻ em Do Thái (2 giờ trước)
- Cái kết viên mãn: Cặp song sinh "đẹp nhất thế giới" Alice và Ellen Kessler chọn an tử cùng ngày sau một đời không thể tách rời (2 giờ trước)