Trong khi Dương và Tiến tra khảo bà Nga, hỏi chỗ cất tiền, ông Mỹ cởi được dây trói, chạy ra ngoài nhưng bị phát hiện và Dương quát: “chạy hả, đi vô”, ông Mỹ đáp: “em đâu có chạy, em tưởng mấy anh đi rồi em mới đi ra”.
Sau khi đột nhập vào được bên trong nhà ông Mỹ, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến Cả dùng dao khống chế rồi trói Như và Linh lại trên phòng, sau đó đi vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ, dùng dao đe dọa: “cướp đây, la là tao đâm”. Dương hỏi “tiền để ở đâu” thì vợ chồng ông Mỹ nói nhà không có tiền, Dương kêu Tiến trói tay ông Mỹ lại, còn Dương lấy sợi dây rút trói tay bà Nga ra đằng sau.
|
Dương và Tiến thực nghiệm hiện trường việc đột nhập vào nhà và sát hại cháu Vỹ - Ảnh: Trương Nguyễn |
|
Dương và Tiến thực nghiệm lại hiện trường việc sát hại cháu Vỹ - Ảnh: Trương Nguyễn |
Cùng thời điểm trên Dương và Tiến nghe tiếng động bên ngoài nên ra kiểm tra thì thấy ông Mỹ (đã cởi được dây trói tay), Dương quát: “chạy hả, đi vô”, ông Mỹ đáp: “em đâu có chạy, em tưởng mấy anh đi rồi em mới đi ra”.
Dương dùng súng bắn điện chích vào cổ ông Mỹ để Tiến lấy dây sạc điện thoại trói lại. Tiến tiếp tục dùng dây siết cổ ông Mỹ, Dương lấy tay bịt miệng cho đến khi ông Mỹ ngất, Dương tiếp tục móc dao ra đâm nhiều nhát vào ngực, cổ ông Mỹ.
Dương và Tiến thực nghiệm hiện trường việc sát hại gia đình ông Mỹ - Ảnh: Trương Nguyễn |
Lên đến phòng, Dương tra khảo Như về chỗ cất tiền của vợ chồng ông Mỹ nhưng Như trả lời “em không biết” thì lập tức, Dương kêu “Tiến làm đi”. Tiến dùng dây của máy kẹp tóc siết cổ Như, Dương dùng gối đè lên mặt cho đến khi Như bất động. Dương móc dao bấm đâm 2 nhát vào ngực trái của Như.
Tương tự, Dương và Tiến sát hại Linh. Khi lấy gối đè lên mặt Linh, Dương khom người nói vào tai Linh “tất cả những gì xảy ra hôm nay đều do anh bị đối xử”. Nói xong, Dương dùng dao đâm vào cổ Linh.
Do quần dính máu nên Dương và Tiến xuống dưới lấy đồ của ông Mỹ thay, cùng thời điểm, Dương thấy bé Na (18 tháng tuổi, con gái út của ông Mỹ) đang ngồi khóc nên Dương bế bé Na dỗ cho ngủ rồi cùng Tiến mang theo tang vật trở lại TP.HCM…
Theo Đỗ Trường (Thanh Niên Online)