-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Pháp luật
03/12/2017 22:47Thanh niên 18 tuổi sát hại rồi vứt xác bạn gái trên núi ham mê lô đề nên thường nợ nần
Mấy ngày nay, trong các ngõ ngách xóm làng huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An), đâu đâu cũng thấy mọi người bàn tán xôn xao về việc nữ sinh Phạm Thị H. (SN 2000, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) bị chính người yêu giết hại.
Với những người không biết nghi phạm thì vô cùng tức giận, thậm chí còn buông lời mạt sát vì hành động quá tàn nhẫn. "Nhìn ảnh trên báo thì cậu này cũng khá đẹp trai, trắng trẻo, thậm chí còn khá hiền lành. Vậy mà không thể ngờ được lại tàn độc như vậy. Tôi mong luật pháp phải xử thật nghiêm để răn đe", ông Nguyễn Cao Cường, trú xã Bồng Khê cho biết.
Tuy nhiên, với những người từng gặp Phạm Văn Quý (SN 1999, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông) thì lại vô cùng ngạc nhiên. Bởi nam thanh niên này từ trước đến nay chưa hề gây ra sự việc hay có tiền án, tiền sự gì.
Theo tìm hiểu, Phạm Văn Quý là người con út trong gia đình có 3 chị em, trước Quý có 2 người chị gái. Do là người con trai duy nhất trong nhà nên Quý được nuông chiều, thích gì được nấy. Học hết lớp 9, do không thi đỗ vào trường THPT nên Quý cũng bỏ học từ đó, rồi xin học nghề hàn xì.
Cách đây 6 tháng, Quý và em H. chính thức yêu. Từ đó hai người thường xuyên đăng ảnh nhau lên trang Facebook cá nhân. Em H. còn nhiều lần khẳng định đây là tình yêu của đời mình.
Nói về người yêu của cháu, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1977, mự của nạn nhân) cho biết: "Quý thường xuyên đến nhà chơi và ăn cơm ở đây. Nhìn Quý rất hiền lành và lễ phép, chính vì vậy gia đình mới đồng ý để hai đứa yêu nhau".
Tuy nhiên, chị Vân cũng nghe được thông tin, thời gian gần đây Quý đam mê lô đề và thường xuyên mất tiền. Biết được việc này, em H. đã nhiều lần can ngăn nhưng không được dẫn đến việc hai người thường xuyên cãi nhau.
Mới đây, Quý đã phải đi vay nợ một khoản tiền lớn vì thua đề. Chính vì vậy đã khiến em H. chán nản và đề nghị chia tay. Không ngờ rằng, vì níu kéo không thành đối tượng đã dùng dao đâm người yêu tử vong.
Liên quan đến sự việc, thượng tá Nguyễn Hải Đăng, Trưởng công an huyện Con Cuông cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú huyện Con Cuông) về hành vi "Giết người".
Trước đó, ngày 1/12, công an huyện Con Cuông nhận được đơn trình báo của gia đình chị Lô Thị Thơm (trú ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) về việc em Phạm Thị H. bị mất tích hơn 3 ngày nay.
Theo trình báo, khoảng 12h ngày 29/11, Quý đến nhà người yêu là em H. chơi. Sau đó, H. nói với mẹ là đi chợ Cây Chanh ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) mua quần áo với người yêu. Khi ra khỏi nhà H. quên mang theo điện thoại di động.
Đến 12h đêm cùng ngày, gia đình không thấy con gái về nên sốt ruột đi tìm và liên lạc với người yêu của H. thì mới biết Quý đang bị thương khá nặng. Nam thanh niên khi đó được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.
Tìm xuống bệnh viện, Quý nói với gia đình đã chở H. về lúc 12h đêm, khi đến ngõ vào nhà thì H. xuống xe, còn Quý tiếp tục vào xã Đôn Phục có việc. Sau đó, đối tượng cũng không biết tung tích của H.
Nghi ngờ có chuyện không hay, gia đình đã nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Văn Quý là người liên quan đến việc mất tích của em H., nên đã tới bệnh viện điều tra.
Biết không thể nào thoát tội, Quý đã khai nhận hành vi giết em H. Từ lời khai của đối tượng, cơ quan công an đã tìm thấy thi thể thiếu nữ này tại khu vực ngọn núi phía sau vườn quốc gia Pù Mát.
Khám nghiệm tử thi, công an xác định trên cơ thể nữ sinh có nhiều vết thương do dao đâm. Nguyên nhân vụ việc được Quý lý giải là do em H. đòi chia tay nên mới ra tay sát hại.
Theo Văn Nguyễn (Trí Thức Trẻ)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (26 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (37 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (54 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)