-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
05/08/2025 20:48Thoát án tử hình nhờ xét xử sau 1/7
Ngày 5/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công (SN 1993, trú xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, Bắc Giang cũ) mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Quá trình xét xử, bị cáo Công thừa nhận việc vận chuyển ma túy thuê cho đối tượng tên Quyền (đang ở nước ngoài) với giá 30 triệu đồng. Sau đó, Công thuê lại Trần Huy Thành vận chuyển hai thùng hàng chứa ma túy “thuốc lắc” gửi từ Đức về.
Ma túy vận chuyển từ Đức về Việt Nam
Theo cáo buộc, ngày 17/5/2022, bị cáo Công gặp, đưa cho Thành điện thoại di động có SIM và nói nhân viên giao hàng sẽ gọi đến số điện thoại này để giao hàng. Khoảng 15h cùng ngày, nhân viên giao hàng gọi đến số điện thoại trên, hẹn Thành ra địa chỉ đầu ngõ 297 đường Hoàng Mai (TP Hà Nội) để nhận hai thùng hàng.
Tuy nhiên, do Thành đang ở xa nên không ra lấy được. Phải hơn 1 giờ sau, Thành gọi lại cho nhân viên giao hàng thì người đó di chuyển đến khu vực khác.

Thành báo cáo việc nhận hàng không thành cho Công biết. Công sau đó bảo Thành sáng hôm sau đến kho của công ty chuyển phát tại khu vực Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ, lấy hàng.
Theo chỉ đạo của Công, hôm sau Thành đến kho của công ty chuyển phát nói trên nhưng nhân viên giao hàng đi từ sáng sớm. Chiều cùng ngày, nhân viên giao hàng mới liên lạc với Thành hẹn ra đầu ngõ 297 đường Hoàng Mai để nhận.
Sau khi gặp mặt, Thành cho nhân viên giao hàng xem số điện thoại xác nhận trùng khớp với số điện thoại ghi trên thùng hàng và xuất trình chứng minh thư mang tên Trần Huy Thành. Tuy nhiên, nhân viên giao hàng thấy tên Thành không trùng khớp với tên người ghi trên thùng hàng là Nguyễn Ngọc Lâm, nên từ chối việc giao cho Thành.
Được Thành nói lại lý do, Công nói sẽ bảo bên giao hàng để thay đổi thông tin người nhận. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Công liên lạc nhờ Thành qua đón Nguyễn Đức Sỹ, tại địa chỉ 337 Tam Trinh, rồi qua khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên cũ, để gặp Công.
Gặp nhau, Công đưa cho Thành một chứng minh thư mang tên Nguyễn Ngọc Lâm rồi bảo Thành sáng 19/5/2022 cùng với Nguyễn Đức Sỹ đi nhận hai thùng hàng chứa ma túy.
Công cũng dặn Thành lúc đi nhận hàng thì đưa cho Sỹ điện thoại sử dụng sim và chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Ngọc Lâm để Sỹ là người đứng ra nhận hai thùng hàng.
Đến tối cùng ngày 19/5/2022, Công nhắn Thành đến kho của công ty chuyển phát kiểm tra xem có vấn đề gì bất thường không để đảm bảo cho việc Sỹ nhận hai thùng hàng chứa ma túy đó được trót lọt. Từ chỉ đạo của Công, Thành đến công ty chuyển phát để thăm dò, không phát hiện dấu hiệu bất thường, nên báo lại cho Công biết.
Vài giờ sau, người của công ty chuyển phát nhanh gọi điện cho Thành, hẹn ra địa chỉ đầu ngõ 297 đường Hoàng Mai để nhận hàng. Thành gọi xe qua đón Sỹ rồi đến điểm hẹn. Sau khi gặp nhân viên, Sỹ trực tiếp cầm điện thoại có số thuê bao và chứng minh thư mang tên Nguyễn Ngọc Lâm để nhận hàng.
Sau khi Sỹ nhận hai thùng chứa ma túy, ký tên người nhận là Nguyễn Ngọc Lâm vào phiếu giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ cùng tang vật.
Thoát án tử hình
Bị cáo Công đã bỏ trốn trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, đến đầu tháng 10/2024, Công bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt theo lệnh truy nã.
Theo giám định, hai thùng hàng Thành và Sỹ nhận có chứa 7.232,9 gram ma túy loại MDMA. Hồi tháng 7/2023, hai đồng phạm nói trên của Công đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Công chỉ bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt mức án tù chung thân. Theo Hội đồng xét xử đánh giá, ma túy là chất kịch độc, là nguyên nhân phát sinh các tội phạm nghiêm trọng khác. Vì hám lợi, bị cáo vẫn vận chuyển số lượng ma túy lớn, gây hậu quả khôn lường cho xã hội... Do Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7/2025) , đã bỏ hình phạt tử hình với tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” nên theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tử hình đối với Công.








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





