-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Pháp luật
15/12/2024 16:39Thủ đoạn của những kẻ thực hiện cuộc gọi điện thoại mạo danh công an
Như An ninh Thủ đô thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Anh Trường; Lê Quang Khải; Nguyễn Xuân Hải cùng sinh năm 2005 và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) cùng trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 7-2024, Nguyễn Chí Công (SN 2000) cùng trú xã Trường Thành là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên có mối quan hệ với các đối tượng nước ngoài.
Công từ Campuchia về Việt Nam, rủ nhóm Trường, Khải, Hải, Cảnh là những người ở cùng xã sang Campuchia để làm thuê cho nhóm người nước ngoài với mức lương khoảng 25 triệu đồng/tháng.
![]() |
|
Nhóm đối tượng Trường, Hải, Khải, Cảnh |
Trước khi đi, Công yêu cầu nhóm của Trường mở nhiều tài khoản ngân hàng để mang sang Campuchia làm công việc chuyển tiền. Sau đó, cả nhóm đã được Công đưa vào TP.HCM rồi vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia.
Sang đến địa phận Campuchia, nhóm của Trường được đưa đến một tòa nhà ở khu “Tam Thái Tử” và gặp các đối tượng người nước ngoài. Theo yêu cầu của những người này, nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh cung cấp số điện thoại nhận mã OTP, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng để các đối tượng kết nối vào hệ thống quản lý.
Nhóm Trường có nhiệm vụ nhận tiền từ các tài khoản của người Việt Nam, quét khuôn mặt xác thực sinh trắc học để chuyển tiền từ tài khoản của Trường đến tài khoản do “ông chủ” chỉ định.
Trường khai khi đang làm việc tại Campuchia, khoảng từ ngày 8-8 đến ngày 10-8, có một nhóm người Việt Nam khoảng 30 người được đưa tới nơi làm việc của nhóm họ, kèm theo thiết bị dàn máy vi tính, điện thoại, tai nghe, thiết bị màu đen có ăng ten...
Qua nghe cuộc nói chuyện của những người này bản thân Trường, Hải, Khải, Cảnh đều biết họ đang tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam dưới hình thức giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát…
Khoảng 2-3 ngày sau, nhóm của Trường đã nói chuyện với những người giả danh công an và biết được sau khi những người này gọi điện về Việt Nam lừa đảo, số tiền chiếm đoạt được sẽ chuyển vào các tài khoản cá nhân của Trường, Hải, Khải, Cảnh.
Ngay sau đó, các đối tượng cầm đầu sẽ yêu cầu Trường, Hải, Khải, Cảnh xác thực sinh trắc học để thực hiện giao dịch luân chuyển tiền đi các tài khoản ngân hàng khác nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người bị hại.
Với phương thức thủ đoạn như trên, nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh đã thực hiện hàng nghìn lượt xác thực sinh trắc học từ 50 tài khoản ngân hàng khác nhau giúp sức cho ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia.
Trong khoản thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh ước khoảng 158,5 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất số tiền là hơn 2 tỷ đồng.
Sau khi làm việc khoảng 1 tháng, do các tài khoản ngân hàng bị cơ quan Công an phong tỏa hết nên Trường, Hải, Khải, Cảnh đã được “ông chủ” trả lương liền trở về Việt Nam và bị cơ quan Công an bắt giữ.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã xác định được 3 vụ việc giả danh công an thực hiện cuộc gọi điện thoại lừa đảo; các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản của Hải, Khải, Cảnh.
Cụ thể, ngày 15-8, đối tượng giả danh CATP Đà Nẵng thông báo chị T.K.P trú xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng liên quan đến việc gửi hàng quốc cấm ra nước ngoài; qua đó chiếm đoạt của chị P số tiền 339,9 triệu đồng chuyển đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tuấn Cảnh.
Ngày 17-8, đối tượng giả danh cán bộ Công an tỉnh Hải Dương hướng dẫn chị N.T.T trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương định danh chiếc xe ô tô của chị T qua dịch vụ công. Chị T đã chuyển 470,9 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Xuân Hải và bị chiếm đoạt.
Cùng ngày, đối tượng giả danh cán bộ Công an xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đề nghị chị N.P.T trú xã Xuân Quan đưa 2 con gái đến CAH Văn Giang, Hưng Yên để làm Căn cước công dân. Sau đó chiếm đoạt của chị T số tiền 98,9 triệu đồng chuyển đến đến tài khoản ngân hàng của Lê Quang Khải.
Hiện, CAQ Nam Từ Liêm đang tiếp tục khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Chí Công làm rõ hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm kêu gọi đối tượng Nguyễn Chí Công ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Theo Trường Văn (An Ninh Thủ Đô)
- Giá vàng hôm nay 16/11/2025: SJC lao dốc gần 3 triệu đồng sau một tuần đầy biến động (25 phút trước)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (31 phút trước)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (47 phút trước)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (52 phút trước)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (1 giờ trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (1 giờ trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (1 giờ trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (1 giờ trước)
