-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Pháp luật
16/05/2017 20:45Thuê ôtô vượt 700 km đến Bình Định đột nhập tiệm vàng
![]() |
| Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ trộm vàng ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Ảnh: M.Thăng. |
Vượt 700 km ra Bình Định trộm vàng, điện thoại
Theo hồ sơ, những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, Nguyễn Trọng Hòa (44 tuổi), Phan Phi Đệ (24 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và hai thanh niên (bạn của Đệ ngụ Bình Định) bàn tính kế hoạch ra huyện Hoài Nhơn trộm cắp tài sản.
Tháng 1, Hòa cùng đồng bọn đón xe khách ra huyện Hoài Nhơn phá thủng mái tôn đột nhập vào một cửa hàng trộm gần 200 điện thoại, trong đó có nhiều điện thoại iPhone và nhiều thẻ cào điện thoại với tổng trị giá 350 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm mang vào Bến Tre bán số điện thoại trộm cắp được với giá rẻ 40 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
Sau khi thực hiện thành công vụ trộm hàng trăm điện thoại di động, ngày 6/3, Hòa cùng đồng bọn thuê ôtô của một người dân ở huyện Long Thành (Đồng Nai) vượt 700 km tiếp tục đến huyện Hoài Nhơn (Bình Định) trộm cắp tài sản. Cả nhóm thuê nhà nghỉ, chạy ôtô khảo sát nhiều tuyến đường nơi đây tìm "mục tiêu" đột nhập các tiệm kim hoàn.
Tối 7/3, Thiện lái ôtô chở Hòa, Đệ đột nhập vào một tiệm kim hoàn ở huyện Hoài Nhơn nhưng không lấy được gì.
Tối 2 hôm sau, sau khi trả phòng nhà nghỉ, chúng dùng ôtô đến xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn xác định "mục tiêu" tiệm vàng Kim Khánh để đột nhập. Do tiệm vàng này nằm cạnh nhà dân, hai bên có nhiều ánh đèn nên trước khi đột nhập, chúng mang tấm bạt lớn đến che chắn phía trước để mọi người xung quanh không phát hiện; đồng thời vô hiệu hóa hệ thống camera ở tiệm vàng này. Thiện lái ôtô đi nơi khác chờ đợi, Hòa và Đệ dùng kìm động lực phá khóa đột nhập vào bên trong trộm vàng.
Rạng sáng 10/3, trong lúc nhóm trộm đang gom vàng bỏ vào ba lô thì bị chủ nhà phát hiện. Chúng nhanh chân lên ôtô tẩu thoát.
![]() |
| Cảnh sát thu giữ nhiều túi vàng do nhóm nghi can trộm được ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Ảnh: M.Thăng |
Bán 7 túi vàng trộm cắp trên đường tẩu thoát
Trên đường lái ôtô chở đồng bọn chạy trốn, Thiện phát hiện đồng bọn ngồi phía sau kiểm đếm nhiều túi nylon chứa đầy dây chuyền, bông tai, lắc vàng, kiềng đeo cổ, lắc tay. Anh ta tò mò hỏi: "Vàng ở đâu mà nhiều thế!". Hòa trả lời gọn lỏn: "Vàng trộm cắp được chứ ở đâu".
Thiện khai nhận, cả nhóm đã gom số vàng trộm được cho vào 22 túi nylon, dọc đường về Đồng Nai lần lượt chia nhỏ tài sản bán đi 7 túi vàng cho các tiệm kim hoàn ven quốc lộ 1 với tổng số tiền 192 triệu đồng. "Sau khi bán vàng, mỗi người được chia đều 60 triệu đồng, số tiền còn lại cùng nhau tiêu xài, mở tiệc ăn nhậu mừng vì hốt được mẻ lớn", Thiện nói.
Trong khi đó, Đệ khai rằng sau khi cắt khóa, đột nhập vào một tiệm kim hoàn ở huyện Hoài Nhơn không tìm thấy gì, cả nhóm tiếp tục đến tiệm vàng Kim Khánh ở địa phương này phá khóa, lẻn vào trộm vàng gom vào túi rồi lên ôtô chạy thẳng về Đồng Nai.
Kết quả điều tra bước đầu, Thiện là kẻ trộm khét tiếng, nhất là những vụ phá khóa trộm két sắt ở Đồng Nai. Còn Hòa và Đệ đều có tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp, Đánh bạc.
Sau khi xảy ra vụ trộm, bà Võ Thị Khánh (chủ tiệm vàng Kim Khánh) đến Công an tỉnh Bình Định báo tin. Theo bà Khánh, khoảng 3h ngày 10/3, bà nghe thấy tiếng động lạ nên giật mình tỉnh giấc. Đi ra phía trước cửa hàng kiểm tra, bà phát hiện nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe của đồng bọn chờ sẵn chở chạy thoát.
Cửa hàng có hệ thống báo động nhưng đã bị kẻ gian vô hiệu hóa. Số tài sản bị mất gồm 5 chỉ vàng 24K và 100 lượng vàng 18K với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Định huy động hàng chục cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra thì phát hiện băng trộm đang trên đường bỏ trốn vào Đồng Nai nên lần theo dấu vết truy bắt các nghi can.
![]() |
| Vòng đỏ là huyện Hoài Nhơn (Bình Định), nơi xảy ra vụ trộm vàng. Ảnh: Google Maps. |
| Kỳ 2: Kẻ trộm 100 lượng vàng sa lưới sau 18 giờ gây án Khám xét khẩn cấp nơi ở của một thành viên trong băng nhóm, cảnh sát thu giữ 15 túi nylon đựng dây chuyền vàng, nhẫn, lắc tay, vòng đeo cổ, hoa tai... ở bồn nước gần sát mái nhà. |
Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (16:03)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (17 phút trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (19 phút trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (30 phút trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (31 phút trước)
- Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên (31 phút trước)
- Hyundai Santa Fe Hybrid đời mới xuất hiện tại Việt Nam, ngày ra mắt đã rất gần? (45 phút trước)
- Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai (57 phút trước)
- Chém trọng thương người tiểu bậy trước cửa nhà (1 giờ trước)
- Sinh viên Nhân văn thích thú với trạm sạc pin miễn phí ngay tại sảnh trường (1 giờ trước)


