-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Pháp luật
07/12/2017 16:10Toàn cảnh vụ bé 23 ngày tuổi bị bà nội hại chết rồi phi tang xác
Như đã đưa tin: Ngày 6.12, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bà Phạm Thị Xuân về tội “Giết người” theo Điều 93, Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra xác định bà Xuân là nghi can gây ra cái chết của cháu gái hơn 20 ngày tuổi, con anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, con trai bà Xuân).
Trước đó, chiều tối 25.11, anh Thuận trở về nhà thì phát hiện mẹ (bà Xuân) nằm trước cửa nhà, còn con gái hơn 20 ngày tuổi biến mất. Bà Xuân sau đó nói rằng cháu gái bị một đôi nam nữ đi xe tay ga bắt cóc.
Tới sáng 27.11, một phụ nữ nhặt phế liệu bãi rác phường Đông Sơn (Thanh Hóa) phát hiện thi thể bé gái con anh Thuận trong bao tải.
Đến chiều 28.11, căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra loại bỏ khả năng cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc. Thông tin về vụ bắt cóc là do bà Xuân tự dàn dựng nên.
Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.
Cụ thể, theo lời khai của bà Xuân tại Cơ quan điều tra, vào khoảng 18h40 ngày 25.11, bà này vừa ngồi xem phim vừa bế cháu bé đang ngủ trên phản gỗ tại phòng khách của gia đình, còn chị Phạm Thị Thanh Huyền (mẹ cháu bé) đang làm việc trong phòng ngủ, anh Lê Hữu Thuận (bố cháu bé) đi đón con trai đầu học võ tại Trường Tiểu học Ngọc Trạo, thuộc phường Bắc Sơn.
Khi thấy cháu nội tỉnh giấc, bà Xuân bế cháu đứng dậy, vừa đi lại ru cho cháu ngủ tiếp vừa ngoảnh lại xem tivi. Do phòng khách và khu vực sân phía trước có độ cao thấp không đều nhau (nền nhà cao hơn nền sân 11cm) nên bà Xuân bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước ngay cửa chính ra vào phòng khách.
Cú ngã khiến cháu bé cháu bé tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Bà Xuân cũng ngã theo và đè lên người cháu. Bế cháu lên thì bà này thấy cháu thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài.
Mặc dù, cháu bé chưa chết nhưng cho rằng cháu sẽ không qua khỏi, bà Xuân liền nảy âm mưu che giấu sự việc bằng cách, lấy tấm chăn đang quấn người cháu trùm kín lên mặt rồi bế ra ngoài bãi rác gần nhà, bỏ bé vào bao bì có sẵn ở đó.
Tiếp đó, bà quay trở về vờ nằm xuống mép đường trước cổng nhà dựng hiện trường giả về một vụ bắt cóc.
Lúc anh Thuận trở về nhà thì không thấy mẹ và con gái đâu nên mới tá hỏa đi tìm. Khi phát hiện thấy bà Xuân nằm bên đường, anh hô hoán hàng xóm đến cứu.
Sau khi giả vờ ngất, lúc “tỉnh” lại, bà Xuân kể rằng, ngay khi anh Thuận vừa chạy xe máy ra khỏi nhà, khép hờ cánh cửa thì có 2 người lạ mặt, 1 nam, 1 nữ xông vào nhà cầm dao kề cổ bà, túm tóc và dùng giấy có tẩm thuốc mê bịt miệng, đồng thời đẩy bà ra phía cửa.
Bà cho biết, lúc đó bà không thể kêu cứu, cũng không thể đạp cửa ra hiệu con dâu ở phía sau nhà biết vì 2 người lạ mặt cố đẩy bà đi. Khi ra đến cửa, đối tượng nữ còn giằng lấy đứa bé, đạp bà ngã bất tỉnh rồi phóng xe tẩu thoát.
2 ngày sau, khoảng 9h ngày 27.11, bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) trong lúc đi nhặt phế liệu đã phát hiện thi thể bé gái xấu số trong chiếc bì có ghi số điện thoại anh Thuận, bố cháu bé ở bãi rác phường Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn, cách nhà nạn nhân 10km.Do xe môi trường đã thu gom rác từ phường Bắc Sơn, nơi xảy ra vụ việc về xử lý ở bãi rác phường Đông Sơn nên nếu không có bà Thơm phát hiện, thi thể cháu bé có thể đã bị chiếc máy xúc chôn lấp cùng đống rác.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa loại bỏ thông tin vụ việc cháu bé bị bắt cóc và tạm giữ bà Phạm Thị Xuân để làm rõ vì nghi vấn liên quan cái chết cháu bé.
Ngày 29.11, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo khẳng định bà Xuân là nghi phạm sát hại cháu bé.
Sau khi tổ chức trưng cầu giám định, ngày 1.12, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả ADN của thi thể trẻ sơ sinh phát hiện tại bãi rác thị xã Bỉm Sơn sáng 27.11 là cháu Lê Minh A (23 ngày tuổi) con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, bà Xuân đã hại chết cháu bé. Tài liệu kỹ thuật hình sự xác định, cháu bé chết ngạt do bị chặn đường hô hấp khi bà Xuân dùng chăn trùm kín mặt cháu bé đem đi phi tang ở bãi rác.
Theo DV (Dân Việt)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (34 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)