-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Pháp luật
01/03/2025 20:42'Tôi cảm thấy may mắn vì chưa mất tay chân': Ký ức kinh hoàng của nạn nhân thoát khỏi 'địa ngục lừa đảo' ở Myanmar, từng tuyệt vọng đến mức muốn tự tử
Bị bỏ đói, đánh đập và tra tấn bằng điện, Ahmed vẫn chưa hết ám ảnh dù nhiều tháng đã trôi qua sau khi bị đưa sang Đông Nam Á. Anh là một trong vô số người châu Phi bị cưỡng ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo, cách xa quê hương.
Các tổ hợp này xuất hiện ngày càng nhiều trong khu vực, nơi những lao động nước ngoài bị buộc phải tham gia vào các đường dây lừa đảo. Theo các chuyên gia, đây là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.
Trong số đó có Ahmed, chàng trai 25 tuổi đến từ Ethiopia. Anh đã đăng ký với hy vọng tìm được công việc có thu nhập cao nhưng không ngờ rơi vào cạm bẫy.
Thay vào đó, họ thực hiện các “love scam” (chiêu trò lừa đảo tình cảm) - thường được gọi là “pig butchering” (vỗ béo lợn trước khi giết) - bên trong những khu phức hợp khét tiếng như nhà tù, mọc lên ngày càng nhiều tại Lào, Campuchia và Myanmar.
Những kẻ lừa đảo tạo hồ sơ giả mạo, đóng vai phụ nữ phương Tây giàu có để dụ dỗ đàn ông, đôi khi cả phụ nữ, đầu tư vào tiền điện tử rồi biến mất cùng số tiền tiết kiệm của nạn nhân.
Theo nguồn tin địa phương, hàng trăm người đã được giải cứu khỏi các tổ hợp ở Myanmar trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết vào năm 2023, có “hàng trăm nghìn” người bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức cưỡng ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp Đông Nam Á.
Ahmed - tên đã được AFP thay đổi để bảo vệ danh tính - đã trải qua nhiều tháng bị giam cầm trong năm ngoái trước khi trở về quê nhà vào tháng 12.
“Tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử”, anh nói.
Bị giam cầm, bị bạo hành
Ahmed cho biết anh được một người bạn cũ tiếp cận và mời sang nước ngoài làm việc với mức lương lên tới 500 USD (khoảng 12 triệu đồng) mỗi tháng. Đây là con số đáng mơ ước ở Ethiopia, nơi mức lương trung bình chỉ khoảng 24 USD (khoảng 600.000 đồng) mỗi tháng, theo Tổ chức Lao động Quốc tế.
Gia đình anh đã gom đủ 1.600 USD (khoảng 38 triệu đồng) để đưa anh sang Lào. Nhưng khi đến nơi, Ahmed nhận ra mình đã bị bạn phản bội và rơi vào mạng lưới lừa đảo. Anh tìm cách thoát khỏi khu phức hợp ở Lào, nhưng ngay sau đó bị một nhóm vũ trang bắt cóc và đưa sang Myanmar. Tại đây, những kẻ giam giữ yêu cầu gia đình anh trả 5.000 USD (khoảng 120 triệu đồng) để đổi lấy tự do.
"Khi tôi nói rằng mình nghèo và không có tiền, bọn chúng cười nhạo rồi dùng điện tra tấn đến mức tôi bất tỉnh," Ahmed kể lại.
Đến ngày thứ 11, trong tình trạng kiệt quệ vì đói, anh bị ép phải lựa chọn: làm việc không công trong 18 tháng, trả tiền chuộc hoặc quan hệ tình dục trước máy quay. Anh chọn làm việc không công, nhưng điều kiện ở đó còn tồi tệ hơn nhiều so với ở Lào.
"Trong khu phức hợp có những người bị mất tay chân vì tra tấn. Những kẻ quản lý thường chặt ngón tay của những nhân viên bị coi là 'hư hỏng' hoặc 'làm việc kém'. Tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn... Dù vẫn chịu di chứng từ những cú sốc điện, ít nhất tôi vẫn còn nguyên vẹn tay chân”, anh chia sẻ.
Châu Phi trở thành mục tiêu
Ahmed cho biết có khoảng 3.000 người đang làm việc trong trung tâm ở Myanmar, bao gồm cả người Ethiopia, Kenya và Uganda.
Các trung tâm lừa đảo ngày càng nhắm đến người châu Phi, bởi họ thông thạo tiếng Anh, khao khát việc làm và có kỹ năng sử dụng công nghệ, theo Jason Tower, Giám đốc Viện Hòa bình Hoa Kỳ tại Myanmar, hiện làm việc tại Bangkok, Thái Lan.
Theo Tower, mức độ tàn bạo ngày càng gia tăng khi các khu phức hợp này bị truy quét khỏi Campuchia và Lào do các chiến dịch trấn áp của chính phủ và áp lực quốc tế. Chúng chuyển sang những vùng lãnh thổ vô luật pháp do các nhóm vũ trang kiểm soát ở Myanmar.
Ahmed cho biết anh và những người châu Phi khác bị đối xử tệ hơn so với các nhóm lao động khác. "Người châu Phi bị tra tấn dã man, trong khi người Trung Quốc và Ấn Độ chỉ bị phạt chống đẩy”, anh kể.
Khủng hoảng nối tiếp
Hai người Ethiopia khác cũng chia sẻ với AFP về việc bị buôn bán và trải qua những trải nghiệm tương tự. "Chúng tôi bị đưa đến một khu trại tồi tàn, bên trong tường còn vấy máu," Mohammed - cũng là một cái tên giả - kể về trung tâm ở Myanmar.
"Ngày nào chúng cũng dùng roi dây quất tôi, khiến lưng và đầu tôi đầy vết thương... Tôi chỉ ước mình chết đi," anh nói. Người đàn ông 26 tuổi chịu đựng suốt 6 tháng trước khi gia đình gom đủ gần 8.000 USD (khoảng 192 triệu đồng) để giải cứu anh, khiến họ rơi vào cảnh trắng tay.
Khi Ahmed về nhà, anh phát hiện gia đình đã xoay xở được 2.000 USD (khoảng 48 triệu đồng) để chuộc anh và mua vé máy bay. "Gia đình tôi giờ ngập trong nợ nần và hoàn toàn kiệt quệ về tài chính vì chuyện của tôi. Tôi cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng để bước vào một bi kịch khác”.
Theo Phong Lam (Nguoiduatin.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)