Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc nhờ người quen đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được làm thủ tục sang tên lại, Cao Xuân Tiến đã nông nổi dùng súng và dao tấn công vợ của bạn.

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Cao Xuân Tiến (24 tuổi) 7 năm tù về tội "Giết người" và 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 8 năm tù.

27-1787796429-tra-gia-dat-sau-man-no-sung-truy-sat-vo-ban-vi-tranh-chap-dat-dai-nho-dung-ten
Bị cáo Cao Xuân Tiến tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ những giao dịch dân sự giữa Tiến và người bạn tên Cao Đức Vượng vào tháng 10/2023. Do nhu cầu cần vay vốn nhưng bản thân không đủ điều kiện trực tiếp đứng tên khoản vay, Tiến đã chủ động nhờ anh Vượng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất gia đình có diện tích hơn 557 m2. Mục đích của việc này là thế chấp vào ngân hàng để vay số tiền 2,26 tỷ đồng.

Sau khi ngân hàng giải ngân, Tiến nhận 2,2 tỷ đồng, đồng thời đưa cho anh Vượng 60 triệu đồng làm "tiền công". Cả hai bên đi đến thống nhất thỏa thuận: sau khi công việc cá nhân được giải quyết xong, anh Vượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để sang tên, chuyển nhượng trả lại toàn bộ diện tích đất trên cho Tiến.

Tuy nhiên, rắc rối phát sinh khi anh Vượng không thực hiện đúng cam kết. Người này đi nói với nhiều người rằng mình đã mua lại mảnh đất từ gia đình Tiến và kiên quyết không đồng ý làm thủ tục chuyển nhượng lại. Mâu thuẫn giữa hai người bạn từ đó bắt đầu bùng phát và ngày càng gay gắt.

Bức xúc dồn nén, đến đầu tháng 7/2025, Tiến nảy sinh ý định sát hại anh Vượng để trả thù. Bị cáo đã đặt mua qua mạng một khẩu súng ngắn bắn đạn bi hoạt động bằng bình khí nén với giá 7 triệu đồng để làm hung khí. Trong các ngày từ 24 đến 27/7/2025, Tiến liên tục chạy xe máy qua lại khu vực nhà anh Vượng để rình rập, chờ thời cơ ra tay nhưng không gặp.

Đến sáng ngày 28/7/2025, sau khi đăng tải dòng trạng thái đe dọa "chúng mày đáng chết..." lên trang Facebook cá nhân, Tiến tiếp tục mang theo vũ khí đến nhà anh Vượng để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, khi phát hiện anh Vượng không có nhà, Tiến đã xông vào bên trong, rút súng bắn liên tiếp ba phát và dùng dao đâm một nhát vào người vợ của anh Vượng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện và ghi nhận tỷ lệ thương tích là 4%. Sau khi gây ra hành vi nguy hiểm, Tiến đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đứng trước bục khai báo tại phiên tòa, Cao Xuân Tiến tỏ ra vô cùng hối hận. Bị cáo phân trần do quá bức xúc trước việc anh Vượng không chịu trả lại tài sản đất đai của gia đình nên đã mất kiểm soát hành vi, đồng thời tha thiết xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc gia đình.

Đánh giá về tính chất vụ án, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Tiến đã sử dụng hung khí nguy hiểm, cố ý bắn và đâm vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác nên cần phải xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo và được phía bị hại chủ động xin giảm nhẹ án, Tòa đã cân nhắc các tình tiết khoan hồng khi quyết định mức án dành cho bị cáo.

PV (SHTT)