-
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư -
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè
Pháp luật
24/04/2020 04:32Triệu tập người đàn ông liên tục gọi điện trêu 113 để “giải sầu” khi bị vợ bỏ
Ngày 22/4, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Nhàn (SN 1982, trú tại thôn An Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) để làm rõ hành vi đưa thông tin giả.
Cụ thể, tối 21/4, Nhàn gọi đến số điện thoại 113 (113 là đầu số gọi công an hoặc cảnh sát khi có việc liên quan đến an ninh trật tự) tự giới thiệu rằng mình tên là Chung trú tại thôn Mai Hạ, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Sau đó, Nhàn thông tin rằng, trong quá trình nói chuyện với bạn là Trương Đức Nhàn (SN 1981, trú tại thôn An Hòa, xã Đoan Bái), Nhàn đã bỏ trong túi ra 1 khẩu AK và 3 quả lựu đạn. Thấy vậy, Nhàn đã hỏi bạn số vũ khí này để làm gì thì nhận được câu trả lời rằng đến ngày 30/4 sẽ trả thù một gia đình vì lý do cá nhân. Sau đó, đối tượng vội vàng cúp máy.
Nhận thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua đó xác định chính Nhàn là đối tượng thông tin sai sự thật. Khi tiến hành triệu tập đối tượng, Nhàn khẳng định mình không liên quan đến chuyện này và cho rằng người gọi điện là một người bạn bị say rượu không làm chủ được hành vi.
Tuy nhiên, trước chứng cứ cơ quan chức năng đưa ra, Nguyễn Văn Nhàn đã phải khai nhận mọi hành vi vi phạm của mình. Theo đó, do vợ bỏ đi, ở nhà một mình rảnh rỗi nên Nhàn đã gọi điện đến số 113 để trêu đùa. Đồng thời, đối tượng cũng muốn thử xem nếu sự việc xảy ra thật thì công an có đến giải quyết không và có xử lý nhanh chóng hay không.
Được biết, 10 ngày trước, đối tượng Nhàn cũng giới thiệu tên là Chung và gọi đến số điện thoại 113, nói là phát hiện gần nhà có người nghi mắc Covid-19 vừa ở Hà Nội về. Khi cảnh sát 113 hướng dẫn gọi điện cho Công an huyện Hiệp Hòa, Nhàn tiếp tục gọi điện cho Công an huyện được hướng dẫn gọi cho Công xã Đoan Bái thì máy Nhàn hết pin nên đối tượng đã dừng lại. Theo tìm hiểu của phóng viên, ở địa phương, Nhàn làm nghề tự do. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn, vợ Nhàn bỏ đi nơi khác làm ăn.
Hiện, cơ quan chức năng đã xử phạt Nguyễn Văn Nhàn 750.000 đồng theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 5, Nghị định 167-CP/2013 của Chính phủ.
Theo Khánh Ngân (Nguoiduatin.vn)
- Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an (23:09)
- Vàng thế giới tối nay đột ngột lao dốc, mất cả trăm USD sau khi lập đỉnh (23:07)
- Tổng thống Putin kêu gọi hạ nhiệt xung đột Iran, Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc (44 phút trước)
- Liên đoàn bóng chuyền châu Á lên tiếng sau thông tin 20 VĐV Iran tử nạn (1 giờ trước)
- Internet tại Iran tê liệt, lưu lượng chỉ còn 1% (1 giờ trước)
- Kiểm tra thông tin lãnh đạo xã học lớp 10 khi chưa tốt nghiệp THCS (2 giờ trước)
- Tên lửa dội xuống Eo biển Hormuz, nguồn khí hóa lỏng về Việt Nam bị ngắt quãng (2 giờ trước)
- Người Việt giữa tâm điểm xung đột Israel: Chạy hầm trú ẩn trong tiếng nổ rung trời (2 giờ trước)
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Học thêm sau Thông tư 29 còn tốn kém hơn trước (2 giờ trước)
- Mỹ xác nhận mất 3 tiêm kích F-15 tại Kuwait do sự cố "hỏa lực thân thiện" (2 giờ trước)