Pháp luật

Trộm giết 2 bố con: "Nó đâm bố và em cháu sắp chết rồi"

Theo thông tin người nhà nạn nhân cho biết, trước khi bị trộm đột nhập và sát hại rạng sáng nay, ngày 7/12, gia đình ông Chuân đã từng bị trộm đột nhập.

Theo thông tin người nhà nạn nhân cho biết, trước khi bị trộm đột nhập và sát hại rạng sáng nay, ngày 7/12, gia đình ông Chuân đã từng bị trộm đột nhập.

 

Căn nhà xảy ra vụ việc

Theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu giờ sáng, hàng trăm người dân đã tập trung trước khu vực nhà ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1958, nạn nhân tử vong do bị trộm đâm) để theo dõi vụ việc.

Là một trong những người trực tiếp tham gia vào quá trình truy đuổi tên trộm, ông Đỗ Đăng Đĩnh cho biết, vào khoảng 1h30 hôm nay (7/12), khi ông Đĩnh đang ngủ thì nghe tiếng tri hô của anh Nguyễn Lương Tuân (con trai cả ông Chuân).
 

Ông Đỗ Đăng Đĩnh



Đăng Đĩnh cho biết, vào khoảng 1h30 hôm nay (7/12), khi ông Đĩnh đang ngủ thì nghe tiếng tri hô của anh Nguyễn Lương Tuân (con trai cả ông Chuân).

Biết có chuyện không hay xảy ra, ông Đĩnh liền mở cửa chạy sang."Lúc tôi chạy sang, trời tối om như mực. Sau đó, tôi cùng anh Tuân đuổi theo được một đoạn thì mất hút tên trộm. Sau đó anh Tuân quay lại bảo với tôi rằng "nó đâm bố và em cháu sắp chết rồi.

Sau đó, tôi cùng anh Tuân chạy trở về nhà thì thấy ông Nguyễn Lương Chuân và anh Nguyễn Lương Chỉnh (con trai thứ hai) nằm gục trên vũng máu ở sân chính của ngôi nhà cách nhau khoảng 4m.

Ông Chuân bị đâm ở dưới sườn bên trái, anh Chỉnh bị đâm trúng tim. Anh Tuân cũng bị đâm sượt ngực, bà Năm (vợ ông Chuân) bị đâm ở đùi phải", ông Đĩnh bàng hoàng nhớ lại sự việc.

Bố con ông Chuân bị tên trộm đâm trọng thương ngoài sân và tử vong sau đó.


Quá đau buồn trước sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình, bà Nguyễn Thị Mười (người nhà nạn nhân) liên tục khóc lớn cho biết, vào khoảng 2h sáng này 7/12, trong lúc đang ngủ thì bà Mười nhận được tin báo gia đình ông Chuân bị trộm đột nhập.

Ngay sau đó, bà Mười đã chạy sang xem sự việc thế nào thì một số người bị thương nặng trong gia đình ông Chuân đã được đưa đi cấp cứu.

“Gia đình anh tôi từ xưa đến nay ăn ở hiền lành có bao giờ mâu thuẫn, xích mích với ai bao giờ đâu mà xảy ra vụ việc đau lòng thế này chứ.

Nếu chúng nó có trộm thì cũng đừng sát hại người ta như thế chứ. Giờ chết hết rồi, đau lòng quá làng nước ơi.

Lúc mà tên trộm bị bố con anh Chuân bắt giữ, chị Năm (bà Nguyễn Thị Năm vợ ông Chuân - PV) cũng chạy ra vây bắt. Lúc đấy, chị Năm còn nắm được tay tên trộm nhưng do sức yếu, trời lại tối hắn vẫn vùng vẫy để chạy thoát.

Trước khi bị trộm đột nhập vào lần này, cách đây hơn một năm gia đình anh tôi cũng bị trộm đột nhập vào nhà và lấy đi một chiếc điện thoại đẹp. Tuy nhiên, gia đình lần đó cũng chỉ nghĩ là của đi thay người”, bà Mười đau buồn cho biết.

Người dân dọn đồ để chuẩn bị các thủ tục hậu sự cho các nạn nhân


Bà Mười cũng cho biết thêm, gia đình ông Nguyễn Lương Chuân có 3 người con, trong đó cô con gái cả và người con trai thứ 2 là Nguyễn Lương Tuân đã lập gia đình còn anh Nguyễn Lương Chỉnh vẫn chưa lập gia đình.

Được biết, sau khi tên trộm chạy thoát, 4 người trong gia đình ông Nguyễn Lương Chuân bị thương nặng, trong đó ông Chuân và con trai thứ 2 là Nguyễn Lương Chỉnh tử vong.

Còn vợ là bà Nguyễn Thị Năm và con trai cả bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Bệnh viện Thạch Thất cho biết, hiện tình hình sức khỏe của bà Năm và con trai đã qua cơn nguy hiểm và không ảnh hưởng đến tính mạng.

>> Đã có đặc điểm nhận dạng hung thủ sát hại cả gia đình ở Thạch Thất
>> Vụ trộm giết 2 bố con: Tiếng kêu cứu thất thanh trong đêm
>> CHẤN ĐỘNG: 4 người trong gia đình ở Hà Nội bị truy sát lúc rạng sáng

Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)