-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
08/05/2019 13:27Trùm ma túy Văn Kính Dương: 'Bị cáo không nghiện'
Tại phiên tòa chiều 7/5, Văn Kính Dương khai tại thời điểm thực hiện một loạt hành vi vi phạm pháp luật, bị cáo lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Khi chủ tọa hỏi gia đình, bố mẹ có khuyên nhủ bị cáo không? Dương im lặng.
Trùm ma túy trả lời HĐXX rõ ràng, khẳng định cáo trạng truy tố mình là đúng, không oan ức.
Đưa 200.000 USD cho người đàn ông bí ẩn
Khoảng tháng 6/2016, Dương đi chơi vũ trường tại Campuchia và quen biết người tên Tom (chưa rõ lai lịch). Dương khai liên lạc với Tom qua điện thoại, không biết nơi ở của anh này.
“Bị cáo không biết Tom là người nước ngoài hay Việt Nam, chỉ biết Tom nói được tiếng Việt”, Dương nói trước tòa.
Trùm ma túy cho biết Tom là người chỉ cho anh ta cách bào chế ma túy. Người này chuyển tiền chất và chỉ dẫn cách thức sản xuất; còn Dương thuê địa điểm, thuê người, mua trang thiết bị và hóa chất để tổ chức sản xuất.

Ban đầu, Tom chuyển tiền chất ma túy cho Dương, tất cả hóa chất khác bị cáo Dương trực tiếp đi mua. Sau đó anh ta viện lý do rồi nói dối bạn bè cần mua hóa chất, nhờ mua giùm. Số bột ma túy bán thành phẩm được chia theo tỷ lệ Tom 7 phần, Dương 3 phần.
Bị cáo 39 tuổi này khai trả cho Tom 1 lần 200.000 USD nhưng không trực tiếp đưa. “Có người gọi điện bảo đem tới đó là xong, bị cáo nhờ người đưa hộ”, Dương khai và cho biết Tom chưa một lần nào trực tiếp tới lấy mà nhờ người làm hộ việc này.
Mượn tiền của gia đình để sản xuất ma túy
Dương khai tại thời điểm bắt, công an thu giữ của anh ta 2 tỷ, giấy tờ xe và 2 CMND mang tên Trần Ngọc Hiếu. Khi chủ tọa hỏi 2 hay 4 CMND, Dương nói nhớ không rõ.
Về tài sản, Dương khai bị thu giữ 6 đồng hồ, 6 điện thoại. Chủ tọa thắc mắc trong cáo trạng liệt kê 9 cái, Dương cũng nói nhớ không rõ vì thời gian đã lâu.
Chủ tọa công bố lại hồ sơ vụ án để Dương xác nhận cơ quan điều tra thu giữ của Dương gồm 5 bộ chống bắn tốc độ ôtô, 2 bộ phá sóng điện thoại để chống nghe trộm, 10.000 USD, 4.400 nhân dân tệ, 2,5 tỷ tiền mặt.

Trả lời về nguồn gốc số tiền, Dương khai lấy của gia đình để mua nhà. "Bố đưa vào thời điểm Tết nhờ mua chung cư”, Dương khai.
Khi chủ tọa chất vấn trước đó Dương khai tiền đó mượn, bị cáo này nói gia đình đưa trước rồi anh ta mượn sau. Số tiền này được Dương sử dụng vào việc thuê nhà, mua dụng cụ hóa chất và trả lương cho người làm.
Trả lương cho đàn em 50 triệu/tháng
Dương khai tại tòa trả tiền công cho Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang mỗi người 50 triệu đồng/tháng. Số tiền này được trả từ khi có thành phẩm ma túy chứ ban đầu chưa trả.
Khi chủ tọa hỏi tại sao ở cơ quan điều tra Dương lại khai trả 60 triệu đồng/tháng? Dương cho rằng không nhớ rõ 50 hay 60 triệu đồng, chỉ khẳng định có trả. Điều này được các bị cáo xác nhận.
Tuy nhiên, bị cáo Mang cho biết anh ta nhận từ Dương 3 lần tổng cộng 180 triệu đồng. Dương giải thích trước tòa chỉ có tháng nào làm việc mới trả chứ không phải trả lương cho "đàn em" từ lúc làm đến lúc nghỉ.

Đối với bị cáo Lê Hương Giang, Dương khai trả công cho cô từ 15-30 triệu/tháng, trả cho Nguyễn Đắc Huy và Nguyễn Thu Huyền từ 15-20 triệu.
Về điều này, bị cáo Huy khai mỗi lần Dương nhờ đi giao hàng không hề trả tiền, nhưng mỗi tháng Dương cho Huy 15 triệu đồng để trả tiền thuê nhà.
"Một tháng, thậm chí 2 tháng đi giao có một gói hàng vậy thôi mà trả 15 ttriệu bị cáo có thấy bất thường không? Làm gì có việc nào nhẹ nhàng như vậy?”, vị chủ tọa hỏi. Lúc này, Huy không trả lời nhưng vẫn khẳng định không biết việc mua bán ma túy của Dương.
Chiều 7/5, HĐXX kết thúc phần xét hỏi các bị cáo, sáng hôm nay (8/5), phiên tòa tiếp tục.
Theo Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (12 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (26 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




