-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
22/06/2024 10:41Truy bắt thành công đối tượng đập kính 9 xe ô tô trong đêm tại Hà Đông
“Vụ việc xảy ra trong đêm như một thách thức lớn đối với lực lượng Công an quận; và Ban Chỉ huy Công an quận yêu cầu chúng tôi trong gian sớm nhất phải làm rõ, bắt giữ được đối tượng gây án, giúp xóa đi những băn khoăn, hoang mang của dư luận”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, chia sẻ với PV An ninh Thủ đô, ngày 22-6.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, khoảng 7h ngày 17-6, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc đêm 16, rạng sáng 17-6, có hiện tượng nhiều xe ô tô để qua đêm tại vẻ hè phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, bị kẻ gian đập kính.
“Những dấu vết tại hiện trường khiến chúng tôi đặt ra 2 giả thiết; hoặc là do mâu thuẫn việc trông giữ xe ô tô nên kẻ xấu thực hiện hành vi hủy hoại tài sản để “dằn mặt” chủ phương tiện. Thứ hai, kẻ gian đập kính xe nhằm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên sau khi đánh giá kỹ tình hình, CQĐT nghiêng về giả thiết thứ hai. Kẻ gian lợi dụng khu vực này không có người trông giữ xe, chủ phương tiện thường để qua đêm, nên đã ra tay nhằm trộm tài sản”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự, đơn vị được giao chủ trì điều tra vụ án này, nhớ lại.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, lực lượng Công an xác định 9 chiếc xe ô tô bị đập vỡ kính đều do 1 “tác giả” gây ra. Di biến động của tên gian trong đêm 16, rạng sáng 17-6 thể hiện sự tính toán, đối phó kỹ với lực lượng chức năng. Gã đi bộ, thường chọn những tuyến đường – hè thiếu sáng, và thay đổi liên tục trang phục, áo mưa đến...dép.

Liên tục trong 5 ngày đêm, các tổ công tác Công an quận Hà Đông, phối hợp đơn vị nghiệp vụ CATP kiên trì rà, dựng toàn bộ những đối tượng “nổi”, nghi vấn trên địa bàn quận Hà Đông và các quận, huyện giáp ranh như Thanh Trì, Thanh Oai, Thanh Xuân...Mỗi ngày, thông tin giá trị càng được thu lượm nhiều, và đến ngày 21-6, kết quả đã không “phụ” những nỗ lực, cố gắng. Nghi can đập kính 9 xe ô tô đã lộ diện, rồi lập tức được đưa về trụ sở Công an quận Hà Đông để đấu tranh. Danh tính đối tượng là Thái Văn Quang (SN 2000, quê quán Tiền Hải, Thái Bình; tạm trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì).
Tính toán khá chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện tội phạm, nhưng trước tài liệu cơ quan Công an thu thập, Quang đã khai vanh vách hành vi trộm cắp. Đã có vợ là giáo viên, nhưng vì mâu thuẫn với gia đình nên Quang bỏ nhà ra Hà Nội. Cách đây mấy tháng, Quang lang thang đến khu vực xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, rồi xin vào làm ở một quán cơm thiện nguyện. Thấy vẻ ngoài hiền lành của Quang, chủ quán còn cho ăn ngủ tại chỗ.
Công việc ở quán cơm không giúp Quang đủ trang trải cuộc sống. Bí tiền, Quang nảy ý định đi trộm cắp, và anh ta nghĩ ngay đến “con mồi” là những chiếc xe ô tô dừng đỗ qua đêm trong các khu dân cư không có người trông giữ. Vét nốt số tiền còn lại trước khi rời quê Thái Bình, Quang lên mạng xã hội đặt mua 1 chiếc búa có thể đập kính ô tô, và mua 1 đôi găng tay.

Khoảng 20h ngày 16-6, Quang nhét búa, găng tay, áo mưa vào ba lô, đi bộ từ quán cơm ra bến xe buýt, rồi đến 1 quán nét ở khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi. Tên gian cố ý ngồi chơi đến khoảng gần 23h30 cùng ngày mới rời quán, đi bộ dọc đường Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông. Trên đường đi, Quang bắt gặp một nhà dân để đôi dép khá đẹp ngoài cửa, lập tức...đổi để “vừa đỡ trơn và đỡ bị nhận dạng”, như lời khai của đối tượng về sau tại CQĐT.
Gần 0h ngày 16-6, Quang đi tới đoạn đường Nguyễn Khuyến rẽ vào khu đô thị Văn Quán. Lúc này, tên gian đã mặc áo mưa, đội mũ kín để tránh bị nhận diện. Đến khu vực sân khu chung cư CT8, Quang phát hiện 2 xe ô tô không có người trông giữ. Đập vỡ cửa kính 1 xe nhưng không lấy được gì, quay sang chiếc xe 2, Quang đập tiếp, lục soát thì hệ thống báo động trên xe kích hoạt. Sợ hãi, Quang bỏ chạy khỏi hiện trường.
Không dừng lại ý đồ bất chính, Quang di chuyển đến một nhà văn hóa phía sau sân vận động Hà Đông thuộc phường Nguyễn Trãi. Tại đây, Quang đập vỡ kính cửa 1 xe ô tô màu trắng, không lấy được gì. Thêm 1 chiếc xe ô tô màu đỏ bị Quang ra tay, nhưng cũng không có tài sản giá trị.
Nhẩm tính một hồi, Quang quay lại địa bàn phường Văn Quán; đi theo đường 19/5, qua đoạn sân bóng, gã phát hiện, đập vỡ kính 1 xe ô tô màu đỏ, lấy được 1 tai nghe không dây, 3 tờ tiền mệnh giá 2 USD. Sang đến chung cư CT8 - địa điểm gây án ban đầu – Quang tiếp tục đập vỡ kính 6 xe ô tô nữa. Theo lời khai của Quang, anh ta chỉ lấy được 1 sạc dự phòng màu trắng, 1 lọ sáp vuốt tóc, ít tiền lẻ. Nhưng qua trình báo của 9 bị hại trong vụ án, có 1 trường hợp bị lấy mất số tiền hơn 18 triệu đồng để trong xe ô tô.
Theo H.Q (An Ninh Thủ Đô)
Sau khi đập vỡ kính tổng cộng 9 chiếc xe, Quang đi bộ lòng vòng qua nhiều tuyến đường, thay đổi trang phục, dép, rồi cuối cùng đi xe buýt về quán cơm nơi anh ta tá túc. Lúc này là gần 7h ngày 17-6.
Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, chỉ huy Công an quận Hà Đông nêu rõ, những vất vả, kỳ công để xác minh, truy bắt đối tượng trong vụ án này là trách nhiệm của lực lượng Công an. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, với không riêng địa bàn quận Hà Đông, đó là những kẻ cơ hội như Thái Văn Quang, hay đối tượng lưu manh chuyên nghiệp sẽ không có điều kiện gây án; nếu như mỗi người dân – chủ xe ô tô, có ý thức phải để phương tiện ở những điểm có người trông giữ. Kính xe và khóa ô tô sẽ không có ý nghĩa, giá trị gì, khi kẻ xấu tăm tia, chưa kể phương tiện để qua đêm, không có người trông. Những sự bất cẩn, chủ quan ấy không chỉ “giúp” kẻ xấu phạm tội, không chỉ khiến chính chủ xe chịu thiệt hại, mà còn ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn.
Theo H.Q (An Ninh Thủ Đô)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (50 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (55 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




