-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Pháp luật
01/03/2019 07:00Truy nã ông 'trùm' sản xuất dầu nhớt giả
Chiều 28-2, TAND TP HCM kết thúc xét xử và đưa ra hình phạt đối với 6 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả.
Theo đó, HĐXX sơ thẩm kết luận 6 bị cáo trong vụ án đều phạm tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Từ đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt Mai Hữu Phúc (SN 1970, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và Đoàn Quang Khánh (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) mỗi bị cáo 9 năm tù. Hai bị cáo, gồm: Trịnh Duy Khiêm (SN 1992) và Lê Quảng Đạt (SN 1990, cùng ngụ huyện Hóc Môn) bị phạt mỗi người 7 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Điệp (SN 1971, ngụ quận 6, TP HCM) nhận mức án 8 năm tù. Liên quan đến vụ án, bị cáo Ngô Đình Đông (SN 1994, ngụ tỉnh Quảng Nam) lãnh 5 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 11-10-2017, Công an TP HCM phát hiện Ngô Đình Đông đang lái xe tải vận chuyển 3 thùng phuy loại 209 lít, 30 thùng dầu nhớt giả dán nhãn hiệu Castrol loại 18kg/thùng; cùng nhiều nắp nhựa, thùng carton bên ngoài dán nhãn Castrol. Đông lái xe di chuyển từ huyện Hóc Môn đến quận 8 (TP HCM) giao hàng thì bị kiểm tra, lập biên bản phạm tội quả tang.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhiều địa chỉ nhà, phòng trọ, nhà kho ở quận 6, Tân Phú, huyện Hóc Môn… Tại những địa điểm này, công an phát hiện nhiều phương tiện, công cụ và lượng lớn dầu nhớt giả các loại.
Tại cơ quan điều tra, Ngô Đình Đông khai nhận từ năm 2016 đến nay, Đông thường xuyên chở dầu nhớt cho một người tên Khánh. Nhưng Đông không biết địa chỉ cư trú cũng như không thể nhận rõ mặt đối tượng Khánh vì mỗi lần gặp mặt Khánh đều che mặt. Theo lời Khánh, Đông nhận hàng từ Mai Hữu Phúc rồi vận chuyển đến địa chỉ Khánh và Phúc chỉ dẫn.
Đối tượng Mai Hữu Phúc tham gia sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả theo chỉ đạo của Nguyễn Duy Khánh. Cụ thể, Phúc in, mua bao bì rồi giao cho Đông vận chuyển về xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn). Tại đây, Đoàn Quang Khánh nhận số vật dụng này để phục vụ công việc điều chế dầu nhớt giả. Sau đó, Đoàn Quang Khánh chuyển lại thành phẩm cho Đông và Phúc mang đi khắp nơi tiêu thụ.
Nguyễn Duy Khánh chỉ đạo đồng bọn pha trộn, khuấy đều nhiều loại dung dịch sao cho thành phẩm có màu sắc giống sản phẩm dầu nhớt thật.
Công đoạn cuối cùng là đóng gói vào chai, thùng có bao bì dán các nhãn hiệu trên thị trường.
Vì ham lợi, Nguyễn Văn Điệp mua bán dầu nhớt giả với Nguyễn Duy Khánh từ năm 2016 đến khi bị bắt.
Căn cứ lời khai, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định đối tượng tên Nguyễn Duy Khánh là chủ mưu sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả. Hiện Nguyễn Quang Khánh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã.
Trong khoảng gần 2 năm, băng nhóm tội phạm sản xuất dầu nhớt giả tung ra thị trường thu về gần 1,3 tỉ đồng
Theo Di Lâm (Nld.com.vn)








- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (19:40)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (50 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (2 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)




