-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
12/09/2022 20:38Truy tố nhóm đối tượng dàn cảnh để cướp gần 1 tỷ đồng trước ngân hàng

Ngày 12/9, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can gồm: Trần Thế Anh (SN 1986), Phan Thị Vực (SN 1992), Nguyễn Thị Thanh Dung (SN 1985), Vương Văn Quân (SN 1995), Văn Nguyễn Thành Đạt (SN 2000, cùng trú tại Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1997, trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội Cướp giật tài sản.
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 9/2021, Trần Thế Anh quen biết với chị D.T.G. (SN 1986, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).
Lúc này, chị G. đang thuộc đối tượng bị nợ xấu không làm thủ tục vay tiền ngân hàng được. Vì vậy, chị G. đã nhờ Anh đứng tên giúp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm hồ sơ vay số tiền 500 triệu đồng cho chị tại một ngân hàng chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. Theo thỏa thuận, Anh sẽ được trả công 40 triệu đồng.
Đến tháng 11/2021, chị G. tiếp tục nhờ Anh đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chị mua để làm thủ tục vay số tiền 1 tỷ đồng.
Hai bên thỏa thuận, sau khi vay được tiền, chị G. sẽ trả công cho Anh số tiền 60 triệu đồng tiền công. Còn tiền gốc và tiền lãi của khoản vay thì chị G. sẽ có trách nhiệm trả cho ngân hàng.
Vào ngày 21/11/2021 trong lúc đang ngồi nhậu, Anh đã kể lại cho Vực, Dung, Quân, Đạt nghe việc chị G. nhờ đứng tên để vay tiền nêu trên. Theo đó, Anh lo lắng nếu chị G. không trả tiền lãi suất đúng hạn cho ngân hàng thì mình sẽ bị ghi nhận là nợ xấu.
Nghe xong, Vực, Dung, Quân và Đạt cho rằng số tiền Anh vay hai lần cho chị G. 1,5 tỷ đồng là số tiền lớn. Vì vậyó, để chắc chắn việc trả tiền, thì phải yêu cầu chị G. viết giấy cam kết trả nợ. Đồng thời, Anh phải được trả tiền công nhiều hơn.
Lúc này, cả nhóm bàn bạc, khi chị G. lấy được tiền từ ngân hàng ra, thì nhóm của Vực, Dung, Quân và Đạt sẽ giả vờ đến tìm gặp Anh đòi tiền nợ rồi giật tiền của chị G.
Xong xuôi, nhóm này yêu cầu chị G. đến gặp, viết cam kết trả nợ và thỏa thuận để chị G. cho Anh thêm tiền công.
Để có lý do tạo tình huống đòi tiền nợ, Anh tự viết “khống” một giấy vay tiền thể hiện nội dung Anh vay của Vực số tiền 1,35 tỷ đồng.
Sáng 30/11/2021, chị G. gọi điện thoại cho Anh hẹn đến một ngân hàng có chi nhánh Đắk Lắk tại Tp.Buôn Ma Thuột để ký thủ tục vay tiền.
Nghe xong, Anh điện thoại báo cho Dung biết nên Dung, Quân và Đạt hẹn gặp nhau tại phòng trọ của Dung tại Tp.Buôn Ma Thuột.
Cùng thời điểm này, Nguyễn Văn Hùng (cháu của Dung) đến chơi thì Dung đã rủ Hùng cùng tham gia.
Khoảng 14h cùng ngày, Anh đi taxi đến Ngân hàng vào làm thủ tục giải ngân. Sau khi nhận số tiền 1 tỷ đồng, chị G. lấy số tiền 60 triệu đồng trả nợ cho một nhân viên ngân hàng, rồi cầm hai túi vải màu xanh bên trong đựng số tiền 940 triệu đồng đi ra trước cửa ngân hàng.
Ngay lập tức, Dung và Vực đi tới chỗ chị G. và Anh, giả vờ đòi nợ số tiền 1,35 tỷ đồng. Đồng thời, yêu cầu chị G. đưa tiền cho Anh để trả nợ.
Thế nhưng, chị G. không đồng ý. Sau đó, Vực tiến đến dùng tay xô đẩy, giằng co, giật hai túi tiền chị G. rồi nhanh chóng đưa cho Dung đứng gần bên. Thấy vậy, chị G. truy hô cướp và giữ Vực lại.
Sau đó, Quân điều khiển xe mô tô chở Đạt đem số tiền vừa chiếm đoạt được nhanh chóng chạy về phòng trọ của Quân tại phường Tân Thành, Tp.Buôn Ma Thuột. Còn Dung, Hùng và Anh nhanh chóng lên xe taxi đi lẩn trốn.
Với số tiền chiếm đoạt được, Dung lấy 20 triệu đồng chia cho Quân 5 triệu đồng, Đạt 10 triệu đồng và Hùng 5 triệu đồng.
Xong xuôi, Dung dặn Đạt đi trốn, nếu cơ quan công an triệu tập thì khai là tiền do Anh giữ. Riêng Dung lấy 30 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Số tiền còn lại là 890 triệu đồng, Dung đưa cho Quân đem đến ngân hàng gửi vào tài khoản của em trai Dung để tránh bị cơ quan công an phát hiện.
Theo Khánh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (2 giờ trước)