-
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu -
Thanh niên trượt ván ở làn ô tô, dọa đập xe và thách thức "biết bố mày là ai không", công an vào cuộc -
Cục CSGT đính chính thông tin học sinh 16-18 tuổi đi xe máy bị phạt từ 15/8/2026, không phải mọi trường hợp đều vi phạm -
Lê Hạ Anh tỏa sáng tại DANAFF với nhan sắc cuốn hút, tiếp tục khẳng định sức hút sau "Mưa Đỏ"
Pháp luật
05/09/2023 22:55Tử hình bị cáo đâm chủ nợ tử vong vì bị đòi nợ không đúng lúc, đúng chỗ
Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thanh Sơn (SN 1976, trú tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 BLHS.
Theo cáo trạng, tháng 7/2020, Sơn vay anh Trịnh Đình Hùng (SN 1979, ở cùng địa phương) 20 triệu đồng rồi trả được 15 triệu. Số tiền 5 triệu đồng còn lại, anh Hùng nhiều lần đòi nhưng Sơn chưa trả.
Khoảng 19h ngày 25/3/2023, Sơn đến nhà một người bạn cùng xóm ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên để uống rượu thì gặp anh Hùng. Tại đây, anh Hùng tiếp tục đòi nốt 5 triệu đồng nhưng Sơn nói "để lúc khác giải quyết" và đề nghị anh Hùng không đề cập chuyện nợ nần.
Sau khi ăn uống xong, anh Hùng sang nhà hàng xóm là anh T.V.N. ngồi uống nước. Lúc này, Sơn trên đường về có đi ngang qua nhà anh N., thấy xe máy của anh Hùng đang dựng trong sân. Do bực tức vì bị anh Hùng đòi nợ trước mặt nhiều người, Sơn nảy sinh ý định đánh anh Hùng để trả thù.
Về nhà, Sơn lấy một một con dao gấp dài, bỏ vào túi quần rồi đi bộ sang nhà anh N.. Đến nơi, Sơn thấy anh Hùng đang ngồi uống nước nên đi tới gây gổ khiến đôi bên xô xát. Đỉnh điểm, khi tiếp tục bị anh Hùng nhắc trả nợ, Sơn liền dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái chủ nợ.
Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhưng đã tử vong trong cùng ngày. Theo kết luận giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp bởi vết thương vùng ngực trái gây thủng tim.
Sau khi gây án, Sơn bỏ chạy khỏi hiện trường rồi đi lòng vòng qua nhiều đoạn đường, đến đê sông Hồng thì bị bắt giữ.
Tại phiên xét xử, bị cáo Sơn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại. Tuy nhiên, lời xin lỗi trên không được gia đình mẹ bị hại chấp nhận.
Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác ,… nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội.
Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Thanh Sơn về tội “Giết người”.
PTH (SHTT)
- Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 (7 phút trước)
- Lý Tiểu Lộ lần đầu nói về scandal ngoại tình: Cái giá quá đắt! (10 phút trước)
- Thót tim khoảnh khắc máy bay chở 58 người bị pháo hoa bắn trúng thân khi hạ cánh (13 phút trước)
- Làn sóng chỉ trích nhắm vào Chủ tịch FIFA vì lạm dụng chuyên cơ riêng tại World Cup (26 phút trước)
- Giấu mức lương hưu thật để thử lòng con trai, người cha chết lặng sau chuyến thăm cháu (37 phút trước)
- Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân (39 phút trước)
- 72 người tử vong khi bé trai 11 tuổi nghịch diêm làm cháy trung tâm thương mại (43 phút trước)
- Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ ở nghĩa trang Đắk Lắk: Lộ hành vi mất nhân tính, bỏ mặc nạn nhân (59 phút trước)
- Erling Haaland: "Chiến thắng trước Brazil vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Na Uy" (1 giờ trước)
- Cơn ác mộng mất cắp logo: Chiêu trò phá hoại của đạo chích khiến chủ xe Volkswagen "khóc ròng" vì chi phí đắt đỏ (1 giờ trước)