Pháp luật

Tử hình hung thủ cuồng sát giết 3 người trong gia đình vợ

Vì ghen tuông, Huỳnh Văn Tấn cãi nhau với vợ rồi dùng búa chẻ củi đập vào đầu vợ, mẹ vợ và giết luôn cả anh vợ khi anh vừa bước chân về tới nhà.

Vì ghen tuông, Huỳnh Văn Tấn cãi nhau với vợ rồi dùng búa chẻ củi đập vào đầu vợ, mẹ vợ và giết luôn cả anh vợ khi anh vừa bước chân về tới nhà.

Nhận định hành vi của Tấn là đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người, mang tính côn đồ hung hãn cần phải trừng trị nghiêm khắc nên hội đồng xét xử đã tuyên tử hình đối với bị cáo Tấn.
 

Bi cáo Huỳnh Văn Tấn lúc tuyên án

Theo cáo trạng, Tấn cùng vợ (chị Huỳnh Thị Thu Hà) sống cùng với mẹ chị Hà là bà Trần Thị Dung và anh chị Hà là Huỳnh Văn Tài Tấn tại phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Dù ở tại đây, Tấn vẫn đi qua lại giữa nhà vợ và nhà cha mẹ ruột tại Bến Tre để làm vườn.

Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ vì ghen tuông nên chị Hà đuổi Tấn đi.

Khoảng 21g30 ngày 30-7-2014, sau khi nhậu, Tấn về nhà mẹ vợ và bực tức việc bị vợ đuổi đi khỏi nhà nên cãi vã với chị Hà.

Trong lúc cãi nhau, Tấn đã lấy búa chẻ củi đập vào đầu làm chị Hà chết ngay tại chỗ. Bà Dung nghe tiếng chạy vào can ngăn thì cũng bị Tấn dùng búa chém nhiều nhát vào người làm bà bị chấn thương sọ não, vỡ tim (sau đó đã chết trên đường đi cấp cứu).

Cùng lúc này, anh Tài vừa về đến sân cũng bị Tấn cầm búa đánh vào đầu. Anh Tài được gia đình đưa cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, nhưng do chấn thương sọ não nên đã chết vào ngày 6-8-2014.

>> Đứa con rể vô lương, xuống tay thảm sát cả gia đình vợ
>> Khởi tố đối tượng thảm sát cả gia đình vợ vì ghen
>> Gã chồng điên cuồng sát hại cả gia đình vợ trong đêm

Theo Hiền Trần (Tuổi Trẻ)