-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Pháp luật
12/06/2015 21:05Tử hình kẻ bỏ bạn vào bao nylon, ném xuống sông Sài Gòn
Thấy Đạt có nhiều tài sản, An nảy sinh ý định chiếm đoạt. Nam sinh này chuốc thuốc mê bạn học, bỏ vào bao nylon rồi ném xuống sông Sài Gòn để phi tang.
![]() |
| Hung thủ trước vành móng ngựa. Ảnh: Khắc Thành. |
Theo nội dung vụ án, An là bạn học cùng lớp với Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) tại một trường dạy nghề. Cần tiền tiêu xài, An nảy sinh ý định cho Đạt uống thuốc ngủ để chiếm đoạt tài sản.
Nam sinh này lên mạng mua 10 viên thuốc an thần. Tối 25/2/2014, tại quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ (quận 6), anh ta lấy 5 viên thuốc bỏ vào ly nước của Đạt, nhưng người này uống thấy đắng nên ói ra.
Trưa 26/2/2014, An tiếp tục mua 7 viên thuốc an thần với liều mạnh hơn, rồi hẹn Đạt đến phòng trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chơi.
Khoảng 19h30 cùng ngày, Đạt chạy xe tay ga BKS 59S1 đến nhà trọ của An. Tại đây, thanh niên này pha 6 viên thuốc vào chai trà xanh cho bạn học uống.
Một lúc sau, Đạt co giật, giãy dụa trên sàn nhà. Sợ mọi người nghe thấy tiếng động, phát hiện sự việc, nghi can dùng tay giữ, kẹp cổ nạn nhân đến khi người này bất động.
Nghĩ Đạt đã chết, An dùng dây nylon trói gập chân lại rồi bỏ nạn nhân vào 2 bao tải. Hung thủ lấy xe máy của Đạt, chở bạn đến cầu Phú Mỹ (quận 7) ném xuống sông Sài Gòn.
Ngày 27/2/2014, An lấy điện thoại nạn nhân, gọi cho mẹ Đạt là bà Nguyễn Thị Lệ thông báo đã bắt cóc con, yêu cầu gia đình chuộc 500 triệu và không được báo công an. Tiếp đó, anh ta mua sim rác nhắn tin vào điện thoại bà Lệ với nội dung An đi xa, không về nhà nữa.
Ngày hôm sau, thi thể Đạt được người dân phát hiện tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7). Kết quả khám nghiệm cho thấy, Đạt còn sống khi bị ném xuống sông, nguyên nhân dẫn đến tử vong do ngạt nước.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)
