Pháp luật

Tử hình kẻ dùng dao truy sát vợ ngày mùng 2 Tết

Nghi ngờ chị Bình ngoại tình với người khác, Sơn tức giận xách dao truy sát vợ vào ngày mùng 2 Tết khiến nạn nhân thiệt mạng.

Nghi ngờ chị Bình ngoại tình với người khác, Sơn tức giận xách dao truy sát vợ vào ngày mùng 2 Tết khiến nạn nhân thiệt mạng.


Hung thủ tại tòa phúc thẩm.


Đầu năm 2013, cặp vợ chồng này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau do Sơn nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng với người khác. Còn chị Bình đổ cho Sơn hay đánh bạc dẫn tới gia đình nợ nần chồng chất.

Rạng sáng 1/2/2014 (tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán), Sơn bước qua người vợ xuống giường để đi vệ sinh nhưng lại đạp trúng vào chân Bình. Chị này giật mình thức giấc chửi khiến vợ chồng lại hục hặc và người phụ nữ đòi ly hôn. Tuy nhiên, Sơn không chấp nhận.

Nhớ lại việc bị "cắm sừng" nên gã chồng nảy sinh ý định giết vợ. Sơn xuống bếp lấy 2 dao quay trở lại phòng ngủ đâm nhiều nhát vào đầu và cổ vợ khiến cả 2 dao bị gãy. Nạn nhân đã đạp Sơn rồi chạy lại giường ngủ mẹ hung thủ để cầu cứu.

Thấy Sơn tiếp tục xuống bếp lấy dao để đâm Bình, bà Chi ôm hung thủ lại để con dâu chạy ra ngoài bỏ trốn. Kịp gạt mẹ, người đàn ông 42 tuổi đuổi theo chém vợ gục chết.

Sau khi gây án, hung thủ trốn xuống nhà anh trai ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Chiều cùng ngày, khi quay về nghe ngóng tình hình Sơn bị công an bắt giữ.

Tại tòa cấp sơ thẩm, khi bị tuyên án tử hình về tội Giết người, bị cáo Trần Châu Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 27/1, tòa cấp phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đánh giá chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã xách dao truy sát vợ đến chết. Hành vi này là vô cùng dã man, mất nhân tính, không còn khả năng giáo dục cải tạo, mức án tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội.

Tại tòa, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên HĐXX giữ nguyên mức án tử hình.

>> Tuyên tử hình kẻ dùng 6 con dao giết vợ
>> Phát hiện thi thể bị đâm 20 nhát
>> Rình chồng ngoại tình, bị cướp sạch nữ trang

Theo Khắc Thành (Zing.vn)