-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
Pháp luật
14/12/2022 14:10'Tự xưng' chồng là phó tổng biên tập báo lớn để lừa đảo
Chiều 13/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Trần Thị Mai Hường (35 tuổi, trú huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Quyết (42 tuổi, trú huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cả hai bị cáo buộc dùng thì đoạn gian dối lừa anh T.N.H. (40 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) tổng số tiền 2,54 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Hường và Quyết là lao động tự do, bằng thủ đoạn gian dối, Hường tự giới thiệu chồng làm phó tổng biên tập một cơ quan báo chí Trung ương, có quan hệ với nhiều người làm lãnh đạo; có thể làm được các dịch vụ như xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin không bị tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, không phải nộp phạt do chậm nộp thuế doanh nghiệp, thuê được đất chưa sử dụng và xin làm các dự án.
Từ đó, Hường và Quyết đã chiếm đoạt tiền của anh H. và chị Q. (thủ quỹ công ty, sau này là vợ của anh H.).

Năm 2019, thông qua các hình thức lừa làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cho nhà xưởng của công ty anh H. không bị tháo dỡ và xin cho công ty của bạn anh H. không bị phạt do nợ thuế, Quyết đã chiếm đoạt tổng cộng 540 triệu đồng của bị hại.
Cũng trong năm 2019, Hường đã lừa đảo chiếm đoạt của anh H., chị Q. số tiền 2 tỷ đồng thông qua việc xin thuê đất làm bãi trông giữ xe và xin được trúng thầu để làm dự án đường, trường, trạm của Ủy ban dân tộc miền núi tại tỉnh Lai Châu.
Sau khi giao tiền, anh H. nhiều lần không liên hệ được với các bị cáo. Hường đã nhiều lần chuyển chỗ ở và bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 27/7. Đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị phạt Nguyễn Văn Quyết 5-6 năm tù và Trần Thị Mai Hường 12-13 năm tù. Hường phải trả cho anh H. số tiền 1,67 tỷ đồng còn thiếu.
Tại phiên tòa chiều 13/12, đại diện VKS cho biết, bị cáo Quyết khai nhận một phần hành vi phạm tội, ăn năn hối cải còn bị cáo Hường không khai nhận hành vi phạm tội nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở lên.
Theo luật sư bào chữa của Quyết, sau khi không làm được việc, bị cáo đã trả lại tiền cho anh H. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, có bố mẹ già, đã ly hôn, phải nuôi con và báo hiếu với bố mẹ. Bị hại cũng đã đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Quyết dưới mức để nghị của VKS.
Tại phiên tòa, bị cáo Hường nhiều lần khẳng định chỉ làm việc với chị Q. (sau này là vợ anh H.), nên việc bị anh H. tố cáo là không hợp lý. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Hường đã cam kết trả tiền cho bị hại làm 2 đợt, thực tế đã trả 330 triệu đồng. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tại phiên tòa, bị cáo Hường phủ nhận lời cáo buộc chiếm đoạt số tiền 2 tỷ của anh H. như lời khai ban đầu. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, người bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ, thẩm phán có căn cứ để kết luận Hường và Quyết đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thẩm phán, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội.
Chiều 13/12, HĐXX tuyên bị cáo Hường 15 năm tù giam, bị cáo Quyết 7 năm tù giam. Hường phải bồi thường cho anh H. số tiền còn lại 1,67 tỷ đồng.
Các bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của luật tố tụng hình sự.








- Người phụ nữ rơi xuống giếng đầy rắn, mắc kẹt suốt 54 giờ và cái kết (16:21)
- Đây là ảnh thực tế iPhone 17 Pro đang "cháy hàng" tại Việt Nam, phiên bản màu Cam Vũ Trụ đẹp lạ mắt (16:17)
- Vụ cướp máy bay rúng động Việt Nam: 52 phút không tặc điên cuồng bắn phá, vũ khí được giấu trong 1 thứ không ai ngờ (16:14)
- Hoa hậu H'Hen Niê cuối thai kỳ: Visual vẫn nét căng, chồng có hành động top 1 "nuông chiều" vợ (16:13)
- Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy (16:12)
- Thẻ quân dịch của Muhammad Ali, người phản đối cuộc chiến xâm lược Việt Nam, được bán đấu giá (16:09)
- "Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào? (16:06)
- Wuling "nhá hàng" mẫu xe điện cỡ nhỏ chỉ từ 250 triệu đồng: Một lần sạc đi 430 km, sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 (16:01)
- Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247” (29 phút trước)
- Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội (33 phút trước)





