-
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận -
Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh -
Bão số 5 di chuyển chậm, có thể hoạt động nhiều ngày trên Biển Đông -
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?
Pháp luật
28/09/2019 14:40Tướng cướp vùng biên và cuộc đào tẩu bất thành
Ngày 18-9, các đơn vị ở Bình Dương, Bình Phước… nhận tin từ Trại giam An Phước (Cục 10, Bộ Công an, trú đóng tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương) thông báo truy nã phạm nhân Nguyễn Văn Lộc (26 tuổi, thường trú tại Tây Ninh) bỏ trốn khỏi trại giam.
Lộc còn trẻ nhưng là người cầm đầu băng nhóm trộm cắp, cướp giật gây bất an cho người dân vùng biên khoảng năm năm trước.
Cuộc bỏ trốn giữa trời mưa
Theo lệnh truy nã, Lộc bị TAND tỉnh Tây Ninh và TAND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) phạt với tổng mức án 25 năm bốn tháng tù về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Người này chấp hành án từ tháng 10-2015.
Đến ngày 18-9, trong khi đang lao động ngoài trời, nhân lúc trời mưa lớn, Lộc đã bỏ trốn.
Cùng với việc phát lệnh truy nã đi khắp nơi, lãnh đạo Trại giam An Phước cũng nhanh chóng cử lực lượng chia nhiều ngả ráo riết truy tìm.
Các hướng mà Lộc có khả năng tẩu thoát như đường mòn, quốc lộ… được các trinh sát đón lõng. Đến rạng sáng 19-9, Lộc bị bắt giữ tại ngã ba Tiến Hưng thuộc xã Tiến Hưng (TP Đồng Xoài, Bình Phước).
Thủ lĩnh băng cướp khét tiếng vùng biên
Vào những năm 2013, 2014, người dân vùng biên giới tỉnh Tây Ninh và huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) rất bất an vì băng nhóm do Lộc cầm đầu liên tục gây ra các vụ cướp, trộm cắp tài sản.
Băng nhóm này có khoảng 10 thành viên, có cả thanh niên mang quốc tịch Campuchia.
Nhóm này rất manh động, di chuyển liên tục và rất khôn ngoan, dùng hung khí khống chế, uy hiếp người đi đường để cướp xe. nếu ai chống cự, chúng sẵn sàng xuống tay gây thương tích cho nạn nhân.
Chỉ trong vòng ít tháng, Lộc cùng đồng phạm thực hiện 30 vụ trộm cắp, cướp 38 xe máy các loại cùng nhiều tài sản với tổng giá trị gần 700 triệu đồng. Trong đó, Lộc trực tiếp chỉ huy đàn em thực hiện 24 vụ trộm, cướp… Nhóm trộm cướp của Lộc thoắt ẩn thoắt hiện, làm đau đầu các trinh sát đeo bám.
Sau khi kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 6-2014, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã ập vào một quán cà phê thuộc xã Thạnh Bắc bắt quả tang Nguon Nhue đang mua bán xe gian với ba người Việt Nam. Từ đây công an nhanh chóng bắt giữ nhóm trộm, cướp cùng đường dây tiêu thụ xe gian.
Ngày 27-11-2014, HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử và tuyên án các thành viên trong băng nhóm này. Trong đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Lộc 23 năm sáu tháng tù về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau đó TAND huyện Dầu Tiếng tiếp tục phạt Lộc về tội trộm cắp tài sản tại huyện này. Tổng cộng Nguyễn Văn Lộc lãnh 25 năm bốn tháng tù. Lộc thụ án tại Trại giam An Phước, đến ngày 18-9 thì bỏ trốn…
Phá nóc xe chuyên dụng bỏ trốn khi ô tô dừng đèn đỏ
Tối 19-9, một ô tô chuyên dụng của Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đưa ba thanh niên không có nơi cư trú ổn định đến cơ sở cai nghiện bắt buộc tại huyện Phú Giáo (Bình Dương). Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên) xe phải dừng chờ đèn đỏ, ba thanh niên đã cùng nhau phá cửa thông gió trên nóc xe thoát ra ngoài.
Ô tô chuyên dụng bị người nghiện phá cửa thông gió trên trần trốn thoát.
Lực lượng công an đã nhanh chóng đuổi theo, bắt giữ được hai người và báo cáo về đơn vị. Đến trưa 20-9, người bỏ trốn cuối cùng bị bắt giữ tại phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên).
Lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên cho biết các thanh niên đang được đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc nên không còng tay. Do cửa thông gió trên nóc xe chuyên dụng lâu ngày bị rỉ sét nên họ lợi dụng phá cửa bỏ trốn.
Theo Lê Ánh (Pháp Luật TP.HCM)
- Hyundai chuẩn bị tung SUV địa hình khung gầm rời, thách thức Ford Bronco và Jeep Wrangler (09:16)
- Ăn no vẫn nhanh đói: 6 nguyên nhân ít ngờ tới, đặc biệt là điều số 4 (09:00)
- CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn (31 phút trước)
- Man City ra mắt "siêu bom tấn" Enzo Fernandez (32 phút trước)
- Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận (38 phút trước)
- Jang Won Young đón tuổi 22 xa hoa, xứng danh “công chúa Kpop” (40 phút trước)
- Thành Long, Lý Liên Kiệt nói gì về sức mạnh thật sự của Lý Tiểu Long? (47 phút trước)
- Mỹ đề xuất lập vùng hạn chế bay quanh khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump (57 phút trước)
- Làm giả hơn 300 ảnh chuyển khoản, người đàn ông chiếm đoạt 13 tỷ đồng của tiểu thương (1 giờ trước)
- Internet Việt Nam lần đầu cùng vào top 10 thế giới về tốc độ di động và cố định (1 giờ trước)