-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Pháp luật
14/03/2017 05:34Vì sao camera mất dữ liệu đúng thời điểm học sinh lớp 1 nghi bị xâm hại?
Theo vị hiệu trưởng trường, chị lao công dọn phòng ngắt cầu dao tổng đã khiến camera bị mất dữ liệu trong khoảng thời gian nghi ngờ có vụ bé 7 tuổi bị xâm hại.
Ngày 11/3, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1979) cho biết, tối ngày 14/2, sau khi đón con gái sinh năm 2000 (học lớp 1/8 trường tiểu học L.T.V) từ trường ở quận Thủ Đức, TPHCM về nhà, chị kiểm tra thì phát hiện vùng kín của con bị trầy xước, quần đùi và quần thể dục dính đầy máu.
"Gặng hỏi mãi thì cháu nói là do người đàn ông tên Đông xâm hại", chị Phước thông tin trên Công an TPHCM. Ngay trong đêm, người mẹ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm nhưng điện thoại không liên lạc được.
Sau đó chị đã đưa con đến Bệnh viện Từ Dũ để khám, các bác sĩ ở đây cho biết, vết rách bên trong vùng kín của bé Hiền là do bị xâm hại.
Chị Hoa ngay lập tức trình báo sự việc cho Công an phường Bình Thọ và Đội CSĐT trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức.
![]() |
Vết máu dính trên quần áo của bé Hiền (Ảnh: GĐCC) |
Theo cô bảo mẫu lớp này, khoảng 11 giờ ngày 14/2, cô vào lớp để chuẩn bị cho học sinh ngủ trưa thì các em học sinh bảo với cô là bạn Hiền khóc. Cô giáo hỏi thì bé Hiền trả lời do nhớ mẹ nên khóc, ngoài ra không nói gì thêm. Sau đó bé gái tiếp tục đùa giỡn với các bạn cùng lớp cho đến khi ngủ trưa.
Buổi chiều cùng ngày 14/2, cô chủ nhiệm khẳng định cháu Hiền vẫn học tập và sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì khác thường.
Ngày 15/2, chị Hoa cùng Công an phường Bình Thọ và Đội CSĐT trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức đến Trường Tiểu học LTV kiểm tra hệ thống camera thì có tổng cộng 8 camera, dữ liệu của camera số 4 (vị trí con chị nghi ngờ bị xâm hại) bị mất ở khoảng thời gian từ 11 giờ 18 phút đến 12 giờ 22 phút vào đúng hôm xảy ra sự việc (ngày 14/2).
"Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đã có người cố tình can thiệp, xóa dữ liệu để ém nhẹm sự việc. Mỗi lần con kể là một lần lòng tôi như dao cứa. Đêm ngủ bé hay giật mình la hét, hoảng sợ", chị Hoa đau đớn chia sẻ trên báo Công an TPHCM.
Giải thích về việc này, hiệu trưởng của trường L.T.V cho biết đã trả lời bằng văn bản cho Công an quận Thủ Đức.
Theo lời kể của chị Hoa, hiệu trưởng trường khẳng định vụ việc camera số 4 tự dưng mất dữ liệu thời gian mà chị tố cáo là do cô lao công dọn phòng cắt cầu dao tổng. Cầu dao tổng chỉ kết nối camera số 4 nên khoảng thời gian đó mất.
"Đã trả lời bằng văn bản, có ghi văn bản họ tên người lao công đó, anh đó khẳng định có ghi rõ họ tên, anh không đưa tôi coi văn bản đó", chị Hoa nói trên báo Infonet.
Luật sư cho rằng kết luận của Phòng GD& ĐT là quá vội vàng
Trước đó, chiều tối 11/3, Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức, TP.HCM đã có báo cáo về vụ việc. Trong đó, Ban giám hiệu nhà trường khẳng định trong ngày 14/2 không thể có việc em Hòa bị xâm hại như phản ánh.
![]() |
Văn bản được coi là của Phòng GDĐT quân Thủ Đức báo cáo về vụ việc |
Cũng trong báo cáo có nói rằng bé Hiền bị ngã té từ trên bàn xuống trong lúc chơi đùa chứ không phải bị xâm hại tình dục.
Trong buổi gặp gỡ báo chí sáng nay (13/2) tại Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP.HCM, bảo vệ quyền lợi của bé) cho rằng báo cáo của Phòng Giáo dục Q. Thủ Đức về việc bé bị té ngã không phải "bị xâm hại" là kết luận quá vội vàng của Phòng giáo dục. Việc bé bị xâm hại hay không, phải có kết quả pháp y, kết luận trả lời của cơ quan công an".
Công an quận Thủ Đức đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình chị Hoa vào ngày 15/2 (1 ngày sau khi bị xâm hại). Ngay sau đó, Công an đã vào cuộc điều tra, cùng gia đình đưa bé đi giám định pháp y về tổn thương vùng kín của bé.
Cơ quan này cho biết đang tiếp tục điều tra về sự việc và sẽ thông tin cụ thể ngay sau khi có kết quả.
*Tên nạn nhân đã thay đổi
Theo Nguyễn Song (Trí Thức Trẻ)








- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (55 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)




