Đứng sau quyền lực của người đứng đầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương, một người phụ nữ đã biến tầm ảnh hưởng của chồng thành công cụ trục lợi.

Bằng cách làm trung gian nhận hàng trăm triệu đồng, xe điện cùng nhiều lợi ích vật chất khác, người này đã trực tiếp can thiệp vào công tác nhân sự nội bộ và tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm "ẩn náu", biến buồng điều trị bắt buộc thành lãnh địa riêng.

Liên minh ngầm giữa vợ Viện trưởng và kẻ cầm đầu lừa đảo

Theo kết luận điều tra vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành, ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) cùng vợ là bà Đặng Thị Hòa bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Viện trưởng Trần Văn Trường. Ảnh: Bộ Y tế
Cựu viện trưởng Trần Văn Trường khi còn đương chức. Ảnh: Bộ Y tế

Vụ án có quy mô đặc biệt nghiêm trọng với tổng cộng 57 bị can bị đề nghị truy tố. Trong đó, ngoài vợ chồng cựu Viện trưởng, còn có nhiều cán bộ y tế, điều dưỡng, lực lượng công an, kiểm sát bị buộc tội với các hành vi: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc, Tàng trữ và Sử dụng trái phép chất ma túy.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Hồ sơ vụ án xác định cặp vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông là những bị can có hoạt động xuyên suốt, giữ vai trò cốt lõi. Mặc dù liên tục bị nhiều cơ quan tố tụng khởi tố và ra lệnh bắt giam về nhiều tội danh khác nhau, Mai Anh không hề ăn ăn hối cải. Khi vào điều trị tâm thần bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, người phụ nữ này đã vung tiền mua chuộc hàng loạt cán bộ, nhân viên ở các khoa, phòng tại đây.

Nguyễn Mai Anh và chồng Lại Văn Đông. Ảnh: Công an cung cấp
Hai vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông. Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 4/2023, trong thời gian trốn khỏi Viện, vợ chồng Mai Anh tiếp tục gây ra một vụ gây rối trật tự công cộng và bị khởi tố. Nhằm tránh lệnh bắt tạm giam, Mai Anh lập tức lên kế hoạch quay lại Viện để lẩn trốn. Biết ông Trần Văn Trường đang giữ chức Viện trưởng, Mai Anh đã tiếp cận bà Đặng Thị Hòa (lúc này công tác tại Phòng nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến) để nhờ vả.

Mai Anh đặt vấn đề muốn được bố trí điều trị tại buồng riêng, đồng thời xin đưa cả hai con nhỏ cùng hai người giúp việc vào ở cùng. Thấy yêu cầu quá bất thường, ông Trường ban đầu ái ngại vì lo sợ bệnh nhân tâm thần không kiểm soát được hành vi có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Ông cũng băn khoăn vì việc này chưa có tiền lệ, thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và dễ bị ban lãnh đạo Viện phản đối. Tuy nhiên, khi nghe bà Hòa kể lại, Mai Anh quả quyết sẽ tự "lo" phần của hai phó giám đốc còn lại.

Để mở đường, vào lúc 23h10 ngày 3/9/2023, Mai Anh đã chuyển khoản 100 triệu đồng vào tài khoản của bà Hòa với nội dung "trả tiền". Nhận tiền xong, bà Hòa nhắn tin xác nhận. Hơn 10 ngày sau, vợ Viện trưởng còn vay của Mai Anh số tiền 2,4 tỷ đồng.

Tối 18/9/2023, Mai Anh trực tiếp đến nhà riêng của Viện trưởng Trường để thuyết phục. Khi ra về, cô ta để lại một gói quà chứa 198 triệu đồng mặt. Sáng hôm sau, sau khi kiểm đếm, bà Hòa đã nhắn tin cho Mai Anh với nội dung trách móc: "Hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé".

Song song với việc lo lót cho Viện trưởng, Mai Anh nhờ Nguyễn Đức Hinh (nhân viên khoa kiểm soát nhiễm khuẩn) mang 100 triệu đồng giấu dưới gối trong phòng ngủ của Phó Viện trưởng Lâm Văn Thành vào ngày 19/9/2023. Sau khi nhận các khoản tiền này, dù chưa có ý kiến của Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ông Trường và ông Thành đã thống nhất cho phép Mai Anh cùng hai con và người giúp việc ở phòng riêng. Mãi đến tháng 7/2024, theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, hai đứa trẻ mới được bàn giao về cho gia đình.

"Dựa bóng" chồng để thao túng nhân sự và những món quà công nghệ, xe điện

Không chỉ dừng lại ở việc dàn xếp chỗ ở riêng tư, Mai Anh còn can thiệp sâu sắc vào công việc nội bộ của Viện. Người phụ nữ này tận dụng mối quan hệ với vợ Viện trưởng để đưa các cán bộ, nhân viên thân tín vào quy hoạch lãnh đạo khoa phòng, hoặc sắp xếp cho họ đi học tập bồi dưỡng.

Khoảng tháng 4/2024, theo đề nghị của Mai Anh, bà Đặng Thị Hòa đã "dựa bóng" chồng để đăng ký cho 4 nhân viên thân quen của Mai Anh đi học chứng chỉ điều dưỡng theo hình thức học online vào buổi tối, qua đó né tránh việc phải báo cáo Phòng tổ chức của Viện.

Tiếp đó, Mai Anh nhờ bà Hòa xin chuyển công tác cho 3 nhân viên khác sang các khoa mong muốn. Nhận lời, bà Hòa tác động trực tiếp tới chồng và đến ngày 2/5/2024, các quyết định chuyển khoa cho các nhân viên này đều được thực hiện trơn tru.

Đổi lại những đặc quyền này, Mai Anh đã mua tặng bà Hòa một chiếc xe máy điện trị giá 51,5 triệu đồng (đăng ký đứng tên bà Hòa). Ít lâu sau, Mai Anh tiếp tục "cảm ơn" bằng cách chuyển khoản 28,5 triệu đồng mua một chiếc xe điện 3 bánh gửi thẳng đến nhà riêng cho vợ Viện trưởng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn ghi nhận lời khai của một nhân viên tên Quân về việc được Mai Anh nhờ đưa 2 chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max cho ông Trường ngay tại phòng làm việc riêng. Nội dung này hiện đã được tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thác loạn ma túy tại buồng bệnh và bữa tiệc bay lắc ở bãi biển

Sự dung túng vô giới hạn của ban lãnh đạo Viện đã tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội lộng hành. Sau khi quay lại Viện, nhờ những khoản tiền đút lót cho tổng cộng 26 người từ bác sĩ phụ trách khoa, điều dưỡng đến lãnh đạo chung, Mai Anh được bố trí phòng điều trị riêng có đầy đủ điều hòa, tủ lạnh. Tại đây, Lê Văn Đông (chồng của Mai Anh) thậm chí còn lôi kéo đàn em thân tín vào tổ chức sử dụng ma túy ngay bên trong buồng điều trị bắt buộc.

Sự ngông cuồng của nhóm đối tượng này lên đến đỉnh điểm vào tháng 6/2025. Thời điểm đó, Khoa Điều trị bắt buộc nam tổ chức cho cán bộ và gia đình đi nghỉ mát 3 ngày tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). Thấy vậy, Mai Anh cũng chi tiền cho toàn bộ gia đình, người giúp việc và dàn đàn em đi theo.

Trước chuyến đi, Đông chỉ đạo đàn em mang theo ma túy đã mua sẵn cùng bàn DJ và 5 chiếc loa cỡ vừa. Tối ngày 7/6/2025, khi vợ chồng Đông cùng các đàn em và một số nhân viên, vợ chồng điều dưỡng của Viện đang say sưa sử dụng ma túy dạng nước vui và cần sa ngay trên bãi biển Sầm Sơn thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang tại chỗ.

Vụ án khép lại giai đoạn điều tra ban đầu với những tình tiết gây rúng động dư luận, phơi bày một góc khuất nghiêm trọng trong công tác quản lý đối tượng điều trị bắt buộc và sự suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ y tế pháp y tâm thần.

PV (SHTT)