-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Pháp luật
08/12/2015 21:01Vợ ngỡ ngàng vì chồng giết người, gây oan cho ông Huỳnh Văn Nén
Chị Phương không ngờ người chồng kém 6 tuổi được tiếng hiền lành lại là nghi phạm sát hại bà Bông ở Bình Thuận, khiến ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù oan gần 16 năm.
Hơn 6 năm trước ông này đến huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, thuê đất ven biển lập vuông nuôi tôm sú. Tại đây ông quen biết với Khanh - nam thanh niên đi làm thuê xa quê, khá chịu khó. Thấy anh ta hiền lành, hay giúp đỡ mọi người nên ông quý mến, gợi ý làm mai cho đứa cháu gái lớn tuổi nhưng chưa có chồng. Thọ đồng ý nên hồi đầu năm ông dẫn về quê xem mắt chị Phương.
|
|
| Nguyễn Thọ trước thời điểm trốn khỏi địa phương. |
Chồng không có giấy tờ tuỳ thân, chị Phương hỏi thì Thọ nói đã bị thất lạc, sẽ thu xếp về quê làm lại khi có thời gian. Chiều ngày 10/10, khi Thọ đang phụ hồ trên tuyến dân cư trong xã thì thì bất ngờ Công an tỉnh Bình Thuận và Đồng Tháp đến bắt Thọ. Không chỉ chị Phương mà cả cái xóm nghèo này đều ngỡ ngàng.
"Chuyện đến giờ vẫn còn làm tôi bàng hoàng. Tôi chỉ hy vọng anh ấy sẽ được giảm án để sớm về đoàn tụ với gia đình", người phụ nữ nói.
Nguyễn Thọ bị cho là một trong hai hung thủ đã sát hại bà Lê Thị Bông ở huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) từ năm 1998 để cướp nhẫn vàng. Ông Trần Văn Ngời, Trưởng ban nhân dân ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, cho biết Thọ sống ở quê vợ khá hiền lành, không mất lòng ai và chịu khó làm ăn nên được mọi người trong xóm thương yêu.
"Khi đó, tôi nghe đồn là anh ta bị 3 thanh niên ở Bình Thuận tấn công, trong lúc chống trả để tự vệ thì làm chết một người chứ không hề biết liên quan đến vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén", ông Ngời nói.
Theo điều tra, năm 1998 Thọ cầm đầu nhóm thanh niên hư hỏng, quậy phá, từng có nhiều tiền sự về trộm cắp ở xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh), huyện Hàm Tân. Trong băng còn có Hồ Thanh Việt và Nguyễn Phúc Thành (gọi ông Nén là dượng). Thấy con gái của bà Lê Thị Bông đeo nhiều vàng trên người, Thọ và Việt nảy sinh ý định cướp.
Đêm cuối tháng 4, sau khi uống rượu cả hai lẻn vào nhà bà Bông thực hiện kế hoạch. Thọ vào bếp lấy 2 con dao, đưa cho Việt một con. Sau đó, Thọ ra giếng cắt đoạn dây dài khoảng một mét rồi trở lại nhà bếp cùng Việt nằm chờ "con mồi" nhưng do ngấm rượu nên ngủ quên.
Bà Bông về phát hiện liền đuổi đi. Khi người phụ nữ vừa quay lưng, Thọ lao tới dùng dây siết cổ bà đến chết rồi lột lấy nhẫn vàng. Việt đứng ở ngoài chạy vào lôi Thọ về nhà ngủ.
|
|
| Ông Nén phải ngồi tù oan gần 16 năm vì tội lỗi của người khác. Ảnh: Phước Tuấn |
Vài ngày sau, anh Thành tiếp tục viết đơn nhờ người nhà mang gửi cho ông Nguyễn Thận, khi đó đang là Chủ tịch UBND xã Tân Minh, nhờ người này chuyển lên các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận. Nhưng khi ông Thận nhận được thư tố giác của anh Thành thì ông Nén đã bị xét xử và tuyên phạt tù chung thân… Từ đó, ông Thận cùng người cha già của ông Nén ròng rã kêu oan.
14 năm sau, VKSND Tối cao kháng nghị hủy án ông Huỳnh Văn Nén giết bà Lê Thị Bông do lá đơn tố giác Thọ và Việt gây án chưa được cơ quan điều tra làm rõ. Hội đồng giám đốc thẩm TAND Tối cao sau đó hủy án, giao cho Công an tỉnh Bình Thuận điều tra lại từ đầu.
Kết quả điều tra lại cho thấy ông Nén bị oan. Còn Thọ, gần 10 năm trước anh ta đến huyện Kiên Lương nhận giữ vuông tôm thuê để ẩn náu, đổi tên thành Nguyễn Khanh. Riêng Hồ Thanh Việt đã chết nhiều năm trước vì bệnh tật.
Ngày 3/12, TAND tỉnh Bình Thuận tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén. Các thủ tục bồi thường oan sai gần 16 năm cho ông Nén đang được tiến hành.
Theo Cửu Long (VnExpress.net)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (09:55)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (09:53)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)

