-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
Pháp luật
21/11/2016 21:14Vụ 2 bé gái bị giết: Nghi phạm từng nổi tiếng học giỏi
Nghi phạm tự khai nhận sát hại 2 bé gái 9 và 10 tuổi và chôn ngay trong vườn nhà ở Phú Xuyên (Hà Nội) trước đây từng nổi tiếng thông minh, học giỏi.
![]() |
Ngày 21-11, người dân làng Vĩnh Trung, xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), nơi vừa phát hiện thi thể 2 bé gái mất tích từ tháng 5-2016, vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc xôn xao dư luận địa phương.
Từ sáng sớm ngày 21-11, người thân của 2 cháu bé gái đang làm lễ an táng cho các cháu tại nghĩa trang thôn. Nhiều người thân khóc ngất trước cái chết thương tâm, tức tưởi của 2 bé gái đang tuổi ăn, tuổi học. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, nhiều người dân địa phương đưa tiễn cũng không kìm nổi được nước mắt.
![]() |
Nhiều người dân làng Vĩnh Trung tới tiễn đưa 2 cháu bé |
Một người dân cho biết ở khu vực chưa bao giờ xảy ra một vụ án nào nghiêm trọng như thế. Từ khi nghe được thông tin, người dân trong thôn rất bàng hoàng và thương tiếc cho 2 cháu bé.
Còn nghi phạm Đ.V.H. (người cùng thôn) là con út trong gia đình có 5 người con (3 trai, 2 gái). Trong đó, một người anh của H. bị bệnh tâm thần. Trước đây, H. nổi tiếng thông minh, học giỏi nên được một người nhà cho vào nam để học. Tuy nhiên, thời gian H. trở về địa phương sinh sống đã vài năm nhưng không có công việc ổn định thì có nhiều biểu hiện bất thường và rất lầm lì.
![]() |
Ngôi nhà của nghi can Đ.V.H. |
Có mặt tại nhà ngôi nhà cấp 4 nơi sinh sống của nghi phạm H., bên trong không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế và một người anh trai của H. bị tâm thần nằm trên chiếc giường. Ngoài khu vườn nơi phát hiện thi thể 2 cháu bé có 2 hố nhỏ chỉ các chân tường nhà chưa đầy 1,2 m. Đặc biệt, những hố này sâu chỉ khoảng 40-50 cm.
![]() |
Hai cháu bé được chôn ngay gần ngôi nhà |
Chung một con ngõ nhà nghi phạm H. cách khoảng 50 m là nhà cháu T.Th.T., một trong 2 bé gái vừa phát hiện thi thể bị chôn trong nhà nghi phạm H.. Gia đình vừa làm lễ tang cho các cháu xong, nhiều người thân trong nhà vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Nhớ lại giây phút phát hiện thi thể được cho là con gái mình ở vườn nhà nghi can, ông T.V.Kh. (bố của em T. Th.T.), đau buồn kể vào chiều 20-11, khi ông Kh. đang ở ngoài thì người họ hàng thông báo công an đang dẫn giải H. về nhà nghi can này để tìm thi thể cháu T. Nghe tin dữ, ông Kh. hoảng hốt cố đứng dậy chạy đến hiện trường.
Tuy nhiên, khi đến nơi thì công an đã phong tỏa hiện trường từ rất xa và tất cả các ngõ đều không thể tiếp cận. Lúc này, ông Kh. chỉ còn biết đứng ngoài thấp thỏm chờ đợi kết quả.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, công an đưa 2 thi thể từ nhà nghi can H. ra nghĩa trang rồi gọi gia đình đến nhận dạng. Ra đến nơi, ông Kh. nhận ra thi thể T. ngay vì cái vòng bạc đeo tay và bộ quần áo con gái mình mặc lúc mất tích.
Ông T.V.M. (69 tuổi, ông nội của cháu T.) nghẹn ngào cho biết trước giờ hai bên gia đình không xảy ra mâu thuẫn và xích mích gì. “Chúng tôi chỉ coi họ như hàng xóm, láng giềng nhưng nhà H. cũng rất ít chơi với hàng xóm xung quanh. H. nó cũng chưa bao giờ sang nhà tôi và 2 bên đều không có gì bất thường cả”- ông M. nói.
Thông tin ban đầu, trước đó, vào chiều 14-5, cháu Ng.Th.T. (9 tuổi) đến nhà cháu T.Th.T. (10 tuổi, trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) để chơi. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, cháu T.Th.T. xin phép mẹ cho 2 cháu ra nhà bà ngoại ăn bún. Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày, gia đình của 2 cháu đến đón thì hoảng hốt khi không thấy con ở nhà bà ngoại. Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối 14-5, gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm nhưng không được. Vào sáng 19-11, Đ.V.H. ở cùng thôn có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trong xã nhưng bị người dân phát hiện và truy bắt. Đến sáng 20-11, H. bị bắt và khai nhận trước đó đã sát hại 2 bé gái và chỉ nơi chôn thi thể. |
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)








- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (31 phút trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (35 phút trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (37 phút trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (39 phút trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (46 phút trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (48 phút trước)
- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (55 phút trước)
- Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: "Thủ phạm" là 1 thói quen cực xấu! (59 phút trước)
- Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm (1 giờ trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương (1 giờ trước)




