-
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì? -
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM
Pháp luật
20/01/2021 13:15Vụ 3 bố con tử vong trên giường ở Phú Thọ: Xót xa lá thư tuyệt mệnh của người bố để lại trước khi giết 2 con nhỏ rồi tự tử
Vụ việc 3 bố con được phát hiện tử vong trên giường ở xã Thanh Hà - xã Võ Miếu - huyện Thanh Sơn - Phú Thọ cách đây mấy ngày đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Nhưng dù với bất cứ lý do gì, hành động tàn nhẫn của người cha trong vụ án này cũng không thể chấp nhận được.
Theo thông tin mới nhất, hiện thi thể 3 bố con đã được cho gia đình để tổ chức mai táng. Hình ảnh 3 cỗ quan tài đặt cạnh nhau trong ngôi nhà nhỏ khiến ai nấy đều không khỏi xót xa, đau lòng. Cho đến bây giờ, ông Trần Văn S, (SN 1963), bố đẻ của H. vẫn không tin rằng con trai của mình lại có thể gây ra tội tày trời như vậy.
Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, ông Sinh là người chứng kiến những hình ảnh cuối cùng về con trai và 2 cháu, những hình ảnh đau lòng đó luôn ám ảnh trong tâm trí của ông.
Ông vẫn không tin con trai mình lại có thể làm những việc như vậy bởi anh H. là người hiền lành. Trong cuộc sống hằng ngày, 2 vợ chồng cũng rất ít xảy ra mâu thuẫn, cãi vã bởi Hoàng đi làm thợ xây tại Hà Nội, thi thoảng mới về nhà...
Những lúc vợ chồng có xảy ra xích mích thì cả hai cũng đóng cửa bảo nhau, chưa bao giờ to tiếng, vậy mà chỉ sau 1 đêm đã xảy ra sự việc đau lòng.
Trước ngày hôm xảy ra sự việc, 2 vợ chồng anh H. có xảy ra cãi vã, chị B. - vợ anh H. đã bỏ về nhà ngoại. Lúc này ông S. có nhìn thấy anh H. ngồi viết ở trên bàn.
Lúc đó, ông chỉ nghĩ rằng H. viết đơn ly hôn vợ... Đến sáng hôm sau, ông vẫn thấy phòng ngủ con trai đóng cửa. Ông gọi cháu trai thì không thấy trả lời. Khi ông S. mở cửa buồng con trai kiểm tra thì đau đớn phát hiện con trai cùng hai cháu nội nằm trong chăn đã tử vong, với nhiều vết thương trên người, nguồn trên cho biết thêm.
Sau khi tiếp nhận tin báo của Công an huyện Thanh Sơn, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra.
Quá trình điều tra, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ nguyên nhân anh H. ghen tuông, nghi ngờ chị B. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, dẫn đến sự việc đau lòng.
Liên quan đến vấn đề này, thông tin trên Đất Việt, trưởng thôn Thanh Hà nhận định, việc vợ anh H. có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác là chưa có cơ sở khẳng định, bởi chị B. được mọi người đánh giá là người phụ nữ rất ngoan hiền, chăm chỉ. Ở địa phương cũng chưa từng có tin đồn về việc vợ anh H. quan hệ ngoài luồng, không hiểu sao anh H. suy nghĩ dại dột rồi làm vậy.
Sau khi xảy ra cãi vã với vợ, anh H. đã đuổi chị B. về nhà ngoại, còn anh H. vào trong bàn uống nước ở phòng khách, lấy vở viết thư tuyệt mệnh về việc sẽ giết 2 con rồi tự sát...
Sau khi viết xong, anh H. để vở tại phòng khách. Đến buổi tối cùng ngày, anh H. ngủ cùng 2 con và đã dùng dao đâm chết 2 con rồi tự sát. Đến khoảng 7h30’ ngày 17/1, ông S. ngủ dậy, vào phòng thì phát hiện sự việc nên đã báo cơ quan Công an, nguồn tin trên Công an nhân dân cho biết thêm.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Sơn đã thu giữ được bức thư tuyệt mệnh trên. Trong nội dung thư, anh H. nói rằng cuộc sống quá mệt mỏi và chán nản nên đưa hai con đi cùng; dặn dò người thân không cho chị B. vào thắp hương và cũng không ai trách mắng chị.
Về tài sản, H. đã đưa tiền cho chú ruột và dặn chú mỗi ngày chỉ cho bố 30 nghìn đồng để uống rượu; dặn bố thời điểm bán vườn keo và chia tiền khi bán chiếc xe máy.., tất cả đều được anh H. ghi lại trong lá thư, nguồn trên cho biết thêm.
"Cơ quan chức năng phát hiện bức thư tuyệt mệnh, anh H. viết rằng hãy đưa ba bố con đi hoả thiêu và dặn dò người thân về một số khoản tiền", báo Đời sống pháp luật dẫn lời lãnh đạo UBND xã Võ Miếu.
Dường như anh H. đã chuẩn bị tất cả, thậm chí cả cuộc sống về sau của người cha già. Người đàn ông này chỉ vì những giây phút “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trong cuộc sống, vì cùng quẫn, vì sự ích kỷ, mà còn tước đoạt đi cuộc sống của những đứa trẻ vô tội.
Về phần chị B., sau khi biết thông tin chồng và 2 con tử vong trên giường, chị vội vàng từ quê ngoại trở về và ngất lịm, nguồn trên cho biết thêm.
Theo HẠ VŨ (Pháp luật và bạn đọc)
- Nhiều thuê bao di động sẽ phải xác thực sinh trắc học để làm 'sạch' dữ liệu (11:29)
- Sao thế giới "mất ăn mất ngủ" vì Brooklyn Beckham tung 6 trang tâm thư tố cáo bố mẹ (11:19)
- Syria: 1.500 tay súng IS vượt ngục giữa giao tranh, quân đội ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp (11:17)
- Máy tính dự đoán U23 Việt Nam xuyên phá thành công hàng phòng ngự thép của U23 Trung Quốc (11:00)
- Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang (40 phút trước)
- Triệt phá nhóm đối tượng trộm ô tô tải chở hàng trị giá 7 tỷ đồng (43 phút trước)
- Thai phụ mang thai tháng thứ 8 bị đá lăn trúng đầu và bụng (43 phút trước)
- Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland: Lời đáp trả đanh thép trước tham vọng của ông Donald Trump (50 phút trước)
- Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu (57 phút trước)
- Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện: Ngoại hình hầm hố kiểu Hilux, sẵn sàng "so kè" Ford Everest (1 giờ trước)