-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Pháp luật
07/06/2025 23:16Vụ án mạng rúng động tại Huế: Lời khai của người con rể
Trưa 7-6, Công an TP Huế đã phát đi bản tin liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thụ lý điều tra, nguyên nhân do mâu thuẫn bột phát, liên quan đến việc thăm con sau ly hôn.
Theo Công an TP Huế, sự việc xảy ra vào sáng ngày 7-6, tại phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa (TP Huế) làm hai người chết.
Đối tượng gây ra vụ án mạng là Phan Văn Phú (SN 1992), đăng ký thường trú tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (TP Huế). Quá trình sinh sống tại địa phương, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.
Từ năm 2010, Phú đi làm nghề sửa chữa ô tô tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đầu tháng 5-2025 chuyển đến làm nghề sửa chữa ô tô tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 3-6, Phú trở về thăm gia đình tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi.
Theo lời khai của đối tượng, năm 2019, Phú kết hôn với chị Trần Thị Kim Chi (SN 1994) và có một con chung. Đến năm 2024 họ ly hôn, chị Chi được quyền nuôi con. Sau ly hôn, Phú và chị Chi phát sinh mâu thuẫn do chị Chi ngăn cản Phú thăm con.
Khoảng 7 giờ ngày 7-6, Phú đến nhà vợ cũ ở đường Văn Cao, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, đề nghị được chở con về nhà nội chơi trước khi Phú trở ra Bắc làm việc nhưng phía chị Chi ngăn cản.

Do đó, Phú dùng dao cắt vào cổ 3 người gồm chị Trần Thị Kim Chi, bà Nguyễn Thị Chín (SN 1972; mẹ chị Chi) và anh Trần Hợp (sinh năm 2004, em ruột chị Chi). Sau khi gây án, Phú đến trụ sở Công an phường Xuân Phú đầu thú và khai báo sự việc.
Công an phường Xuân Phú và người dân đưa 3 nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng bà Chín và chị Chi đã tử vong; anh Trần Hợp hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.
Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lãnh đạo Công an TP Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng, tiến hành lấy lời khai nhân chứng.... Đồng thời làm việc với cấp ủy, chính quyền phường đề nghị ổn định tình hình địa phương, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.
Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tiến hành kiểm tra nhanh, kết quả Phú âm tính với ma túy và nồng độ cồn.
Theo Quang Tám (Nld.com.vn)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (38 phút trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (52 phút trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)